Cho hỏi về làng lụa Vạn Phúc? Chào các bạn trong box Hà Tây! Mình nghe nói Hà Tây có làng lụa Vạn Phúc rất nổi tiếng, đang định thăm một chuyến. Các bạn có thể cho mình một số lời khuyên dc ko? Ví dụ như: đường đi ? ở đó có trồng dâu nuôi tằm ko hay chỉ dệt lụa thôi? Ở đó có những sản phẩm gì độc đáo?..... Cám ơn nhiều!
Mình vừa đọc xong bài của bạn, cám ơn bạn nhiều! Các bạn có thể chỉ đường đến làng cho mình được không, bắt đầu từ Ngã Tư Sở? Mình có thể vào các nhà để xem tận mắt dệt lụa được ko?
Làng Vạn Phúc đễ tìm lắm bạn ạ. Từ Ngã Tư Sở, đến Vạn Phúc hết có 6 km thôi., bạn cứ thẳng tiến từ NTS đi đường Nguyễn Trãi, đi qua cầu Hà Đômg, đến Bưu điện tỉnh thì rẽ phải, đi khoảng mấy trăm mét nữa là thấy mấy cái cổng chào. bạn sẽ thấy Vạn Phúc ở đâu, ( bên tay phải bạn nhá (^_^) . welcome to Van Phuc
Chưa đến đã thấy chủ nhà mến khách quá, cám ơn Talking Cat nhiều nhé! Vậy xung quanh làng còn có thêm địa điểm nào khác thú vị nữa ko? Chủ nhà có thể giới thiệu cho mình một vài tour dc ko? Mình nghe nói ở Hà Đông còn có quán Vịt ngon lắm đúng ko?
ngại quá à... tớ chẳng mấy khi ... đi chùa nhà nên không rõ lắm, nhưng tớ nghe nói ở Vạn Phúc có cái món ốc cũng được. he he sắp tới chắc có thêm món ngô nướng quá (chủ quán Miu con. bán thì ít, ăn thì nhiều (^_^) ) )vì mẹ tớ bảo là " học hành không ra gì thì có mà quạt ngô cũng không ai mua (hehe,,, ===>cái này người ta thường gọi là duyên bán hàng )
thật không đấy. nghe ấy nói mà như mở cỗ lòng. thế này thì khi nào off ẹp xong là tớ mở wán luôn, hè hè. trở thành tỷ phú về quạt ngô, hè hè. nghĩ đến đã thấy tương lai sáng lạng.... to my mother: ai bảo mẹ là quạt ngô khó giàu nào, vốn nhỏ mà lãi nhanh, hè hè
Chẳng biết đường xá Vạn Phúc dạo này thế nào chứ, cứ như tháng trước thì thật ....Phải tay lái tầm cỡ như chú Boy ...Chứ nếu không vỡ mẹt có ngày...
Chị... em biết cậu Boy tay lái lụa mà. vào "làng Lụa" lần nữa đi, hihi đường xây khang trang lắm rồi. lần này thì có mà người mới biết đi xe cũng tha hồ mà lượn...(^_^)