1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho hỏi yêu nhau một thời gian thì bên gia đình zai hay gái nên đến nhà nhau trước?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi timchai00, 31/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Các bước phải từ từ.
    Đầu tiên, sự ra mắt của 2 nhóc phải ấn tượng khiến cả 2 nhà cùng có nhu cầu gặp nhau. Thường cũng phải cỡ nửa năm.
    Nếu 2 bên chưa thực sự sẵn sàng mà con cái cứ ép bố mẹ phải làm thủ thục này thì các cụ cũng không thoải mái. Dễ sinh tự ái bảo: Thế là chúng mày đặt đâu chúng tao phải ngồi đấy à?
    Nếu chưa chín mà phải nhận lễ thì nhà gái cũng không yên vì nhỡ vài tháng nữa nó thay đổi mình lại phải giả lại lễ, chả vui vẻ gì.
    Đá nát vàng phai như phim chưởng thì cũng đáng nể nhưng cũng đáng lo vì có thể nông nổi chưa chín. Hăm hở quá dễ có những ứng xử không hay.
    Bạn tớ có người vất vả lắm. Nhà gái giả lại lễ mấy lần rồi dùng đòn cách ly. Kết quả, họ vẫn cưới nhau nhưng tốn gần 20 năm.
    Các cụ lo là chính chứ 2 nhân vật chính thì chả có vấn đề gì.
  2. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Theo suy nghĩ của tớ thì cái việc bố mẹ nói chuyện với nhau cũng chẳng giữ được nhau, mà khi đã muốn chia tay thường cũng chẳng bố mẹ nào can thiệp vào. Vì thế khi khi chắc chắn rồi bố mẹ mới sang nói chuyện với nhau để tránh cho các cụ khỏi phải khó xử nếu tự nhiên 2 đứa dở chứng chán nhau. Có nói chuyện rồi thì cũng chỉ là bạn trai, bạn gái của con mình chứ là gì mà nghĩ xích được con chân người ta.
  3. ntt252

    ntt252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Nhà trai đến nhà gái trước là chuẩn.
  4. vitchetduoi2987

    vitchetduoi2987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    Zai qua nhà gái nói câu này:
    Thưa 2 bác (cô chú).cháu mạo muội có chút chuyện muốn nói ạ.Nghe xong câu chuyện mong 2 bác (cô chú) đừng giận và bình tĩnh.Chẳng qua là cháu và em timchai00 đã quen biết và yêu nhau được 2 tháng rồi.Bọn cháu vốn yêu nhau rất trong sáng,nhưng mà 1 tháng trước bọn cháu đã trót dại....Bọn cháu biết như thế không đúng với lễ nghĩa,lại trái với gia quy nhưng mong 2 bác thông cảm,tuổi trẻ vốn nông nổi...blablabla...Thôi thì đằng nào cũng trót dại rồi,nếu chọn cách kia thì lại không phải cả với gia đình 2 họ,lại mang thương tổn về sau,vì thế,cháu xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.thôi thì chủ nhật này bố mẹ cháu sẽ qua nói chuyện với 2 bác(cô chú),coi như 2 nhà gặp mặt làm quen,rồi bàn tình tới chuyện sau này....
    Nghe xong cái này,em đảm bảo zai nhà chủ top đã bước được 1 chân vào nhà chủ top rồi đấy ạ! ;;)
  5. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Ko hiểu sao, mình thấy cái kiểu "sang xin phép" nó cứ ...thế nào Những người yêu nhau (đủ 18 tuổi) lại phải "xin phép" người khác, cho dù đó có là cha mẹ, thì việc đó xét cho cũng vẫn có vẻ...kì cục
    Nhất là đi "ăn hỏi" nữa chứ. Tự dưng lại vác 1 ông "thâm niên" nào đấy trong họ mạc gần xa, thế rồi "xin phép" thế nọ thế kia, rồi "có lời" v.v... để cho 2 cháu bla blah....
    2 người yêu nhau, thế rồi có 1 ông nào đấy, mà có khi người này trước đó còn chả biết ai vào với ai, được mời đến. Và ông ấy sẽ định đoạt, dù chỉ là trên nghi thức thì điều đó cũng có phần...lạc hâu
    Những phong tục, thói quen, nề nếp v.v.. đem đến cảm giác của sự KHÔNG trưởng thành
    Có chăng thì chỉ gọi là "giới thiêu"thôi. Gặp dịp thì giới thiệu với nhau. Mà đã là giới thiệu thì cần gì phải quan trọng nhà trai hay nhà gái để phải lo trước mới cả sau
  6. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Khongaihet hiện đại quá. Dám bỏ mọi thủ tục.
    Bọn Âu cũng không bằng. Chúng nó không cưới một mình được mà phải mời cha cố, vốn chả liên quan gì đến làm thủ tục. Lại còn hoạnh hoẹ: Chúng bay có muốn thành vợ thành chồng hay không? Vẽ chuyện.
    Xu hướng của Khongaihet là bí mật 100%, cuới xin như gián điệp. Hay.
    À. Bài luận Thủy hử vui nhỉ.
  7. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Gần 20 năm cơ à?
    Ngưỡng mộ!
    @ Chủ topic: đương nhiên là nhà trai phải đến trước rồi. Con gái thì phải "kiêu" mà , ai lại chưa gì đã cho bố mẹ đến nhà trai trước, thiên hạ lại to nhỏ nhiều chuyện.
  8. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Nói chung là bạn bảo bố mẹ đến nhà gái, nói chuyện, đặt vấn đề cho 2 cháu chính thức được quan hệ...blah blah
  9. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Còn vài tên bạn khác cũng khổ về cưới hỏi. Trong đó có tên tốn tới khoảng trên 6 năm đấu tranh không mệt mỏi để nhà đồng ý cho cưới. Nhà gái tuyên bố: nếu lấy cái thằng khố rách áo ôm đó thì bước khỏi cái nhà này. Khi cưới, cô dâu sẵn sàng chấp nhận bị bố mẹ từ. Cũng may, sự gan lì không mệt mỏi của đôi đó khiến bố mẹ cô dâu sau vài năm cũng phải mềm lòng mà đoàn kết với đôi này. Họ chiến đấu thắng lợi và hạnh phúc. Ông bà ngoại chuyển từ thù địch sang hữu nghị, yêu các cháu lắm. Cũng hơi giống phim Đài Loan.
    Tớ cũng ngưỡng mộ mấy đôi này vì tự thấy bản thân mình thì rất lôm côm.
  10. dothimuoi

    dothimuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    1
    Tùy từng trường hợp cụ thể.
    nếu đến bắt đền thì nhà gái đến, mang theo cô con gái bụng đã lùm lùm.
    nếu đến xin đặt vấn đề để tiến tới hôn nhân thì nhà trai đến trước

Chia sẻ trang này