1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho hỏi yêu nhau một thời gian thì bên gia đình zai hay gái nên đến nhà nhau trước?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi timchai00, 31/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chemgiovodoi

    chemgiovodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế khéo người ta hiểu nhầm đấy, em nghĩ là bố mẹ nhà trai nên nói với nhà gái là cho 2 trẻ tìm hiểu thì hay hơn
  2. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    2 bên gặp nhau cũng có vẻ hơi giống việc nhận trách nhiệm trong những vụ đánh bom khủng bố.
    Kiểu như bắt đầu từ ngày hôm nay, nếu bom nổ là chỉ có cái thằng con tôi nhận trách nhiệm chứ không thèm đổ cho thằng con nhà khác.
  3. awake89

    awake89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    á á
    hết thuốc chữa
    như kiểu
    già quá rùi
    sợ ế
    mà mới có 2 tháng đã cuống hết cả lên
    ghét cái tình yêu kiểu này
    thằng zai nó vừa bảo yêu
    tìm chài này đã đòi giao lưu bố mẹ luôn rùi
    đíu hiểu
    bux xux quá
    tự dưng lại tạt qua đây
    thế mà các bác cũng tư vấn cho tìm chài này
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tớ tranh thủ nói chuyện này, vừa nghe xong, vẫn đang choáng.
    Bạn tớ mới yêu được có 2 tuần, thế mà chả hiểu thế nào, dắt nhau đi xem bói. Thày bảo, cưới trong năm nay thì tốt( còn chưa đến nửa tháng nữa thì hết năm nhá), còn năm sau mà cưới thì không tốt cho giai. Hài thế chứ.
    Tớ vừa mới ngăn chặn cái đầu mụ mị của nó lại. Nó bảo, nửa năm nữa thì cũng chả còn gì. Mà bố mẹ nó cũng chả đồng ý.
    Tớ đang thán phục cái cô em kia. Dù sao thằng bạn mình nó vẫn còn nghe mình.
  5. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề ko phải là hiện đại hay hại điện đâu bác
    Mà là....sao ta, ... cứ thử nhìn thẳng vào vấn đề đó thử mà xem Hai người thích nhau, yêu nhau và....ham muốn nhau Rồi lại phải có người khác "xin phép" - "có nhời" v.v.. để blah...blah
    Người khác thì biết gì đến cảm xúc của cái đôi đấy, người khác chưa từng đóng vai trò gì cả. Hai bạn trẻ đã có thể làm đủ mọi trò (trong công viên hoặc đâu đó) mà chả ma nào biết. Thế rồi bây giờ hai gia đình (hoặc hai họ cho nó to) phải "chính thức có lời" Nó thật lì cục thế
    Lại nhân nói về Cha cố trong các đám cưới của người công giáo. Diều này thật càng trở nên... Bây giờ 2 người yêu nhau phải hứa trước mặt người khác là phải chung thuỷ blahh...blah...
    Tình yêu đến thì nó có đấy, tình yêu đi thì nó ko có đấy. Tình yêu là thứ ko thể thuyết phục. Giả sử nếu bác ko yêu 1 ai đó thì ko thể có lý lẽ nào có thể thuyết phục bác rằng, hãy rung động đi, hay yêu cô ấy. Hãy chung thuỷ.
    Đây thực sự là điều gây ra mặc cảm lớn. Một ngày nào đó người ta có thể ko còn yêu người đàn bà (hay người đàn ông) của mình nữa, điều này là nhiều khả năng sẽ có đó. Người ta có thể cảm thấy rằng rồi đến lúc, có thể Tình yêu này sẽ nhạt phai. Những cảm xúc này sẽ có thể mất đi. Và rồi người ta sẽ phải hợp đồng nó.
    Thật khó mà chấp nhận nguy hiểm của sự ko chính thức ràng buộc, thế nên họ phait thề thốt, họ phải trao nhẫn cưới.v.v.. Và để bắt đầu cho mọi quá trình cam kết - ràng buộc đó. Ban đầu họ sẽ chính thức ra mắt 2 bên gia đình Bây giờ dần dần mọi thứ sẽ đc đảm bảo, những sợi dây bắt đầu thò ra như những chiếc vòi của con Bạch tuộc, sẽ kìm giữ 2 cá nhân...vì sâu thẳm người ta có thể cảm thấy Tình yêu này là ko vĩnh hằng. Một ngày anh (em) sẽ bỏ em (anh), chúng ta phải được ràng buộc để tránh điều đó
  6. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Đấy bác thấy ko
    Đây là cách để người ta thay thế Tình Yêu. Hãy chính thức, hãy cam kết, hãy ra mắt, hãy hứa hẹn....v.v.. Rằng chúng ta sẽ ko bỏ nhau. Có thể vào 1 ngày nào đấy, anh ra đường và nhìn thấy cô gái khác, thế thì ko đc. Bây giờ anh phải chính thức đi. Cho dù vấn điều gì xảy ra thì chúng ta đã được những điều này trói buộc vào nhau. Nào là văn hoá, phong tục, đạo đức, xã hội...và cả Pháp luật v.v..
    Và nếu có ngày nào đấy, anh nhìn thấy cô giá khác. Thì để rời bỏ cái đống lộn xộn này, cũng mệt đấy
  7. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Phải xin phép chứ, không thì mời 2 anh chị ra ngoài đường mà yêu với đương, cưới xin tự mà lo lấy, rồi dắt nhau đi đâu đấy mà ở, có liên quan gì đến bố mẹ mà bố mẹ phải đứng ra lo.
  8. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Lại nhớ phim "Bốn đám cưới và một đám ma" quá! Giá như mình gặp 1 chàng như thế! Giá như cuộc sống này chỉ toàn những giá trị đích thực như bác Khongaihet nói thì chúng ta không cần đến thiên đường nữa rồi, vì cuộc sống trên mặt đất cũng chính là thiên đường!!!
    Nhưng mà, hỡi ôi! Vì sao con người lại cứ tin vào tôn giáo thế? Vì sao vẫn nhiều người lập topic để tìm chỗ đi tu hoặc âm thầm mong muốn đi tu thế?
    Vì sao Phật lại khuyên con người muốn diệt khổ thì phải từ bỏ tham, sân, si thế?
    Quả thực nếu như tình yêu là vĩnh hằng và đàn ông không phải là những kẻ đi săn không mỏi mệt thì người ta nghĩ ra cái trò hôn thú làm gì cho khổ không biết nhỉ?
  9. Cantona07

    Cantona07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Min vẽ đường cho hươu chạy này
  10. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại tưởng đọc nhầm cơ đấy, mới yêu nhau 2 tháng đã cần bố mẹ đến sao? Vả lại cưới nhau chưa chắc đã giữ được nhau nếu người ta ko còn yêu mình, huống hồ là mới ra mắt bố mẹ. Anh họ tớ dẫn đến 4 chị ra mắt, đem về quê giới thiệu khắp họ hàng, đến chị thứ 5 thì mới cưới.
    Mà tớ cũng chả hiểu, bạn bảo hai bạn chơi với nhau từ bé, thế mà bây giờ lại cần cho các cụ qua lại tìm hiểu sơ bộ ah, thế hai người chơi với nhau bao lâu các cụ hai bên ko hay biết, cũng ko hỏi han cháu con cái nhà ai, bố mẹ làm gì bao giờ ah? lạ nhỉ?
    Kì diệu nhất là anh người yêu mời bố bạn gái sang chơi cho biết nhà. Bố bạn nhận lời mới là lạ, mình là nhà gái, lao sang bên nhà trai làm gì? (ah, trừ trường hợp ăn vạ như có bạn nêu cuối trang trước )

Chia sẻ trang này