1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho hỏi yêu nhau một thời gian thì bên gia đình zai hay gái nên đến nhà nhau trước?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi timchai00, 31/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    tớ còn biết có người giới thiệu với họ hàng làng nước tối thiểu 3 cô là vợ chưa cưới, yêu thì chả biết bao nhiêu, thậm chí có cô còn dạm ngõ rồi cơ, kết quả đến giờ vẫn chả có ai.
    Cũng thắc mắc từ hôm qua là bạn bè chơi với nhau lâu mà bố mẹ lại không biết gì về gia đình nhau.
    Nhưng mà tớ cũng biết có người yêu vài ba tháng đã cưới. Bố mẹ phản đối rầm rầm nhưng anh ấy bảo không cưới thì thôi, chả cưới vợ nữa, thế là các cụ sợ luôn vì lúc ấy anh ấy cũng gần 40 rồi. Hôm cưới, chú rể còn chả nhớ nhà cô dâu vì mới đến vài lần, còn phải hỏi người qua đường nhà vợ ở đâu, như phim hài ấy nhá. Giờ có một đứa con trai 1 tuổi rồi.
  2. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Thì vốn người ta (nhất là ở VN mình) thì người ta rất hiếm khi đc có đk "yêu nhau" trong nhà của mình. Để làm điều đó hầu hết là họ phải cưới nhau cái đã ko thì cũng phải là cái dịp nào đó thật may mắn, cả nhà đi vắng Mà ko cẩn thận hàng xóm nhìn thấy thì còn chết, ở nhà 1 mình là nó dẫn gái (hay trai) về nhà ngay
    Điều bạn nói, lại càng cho thấy thêm cái sự ...kì cục (vẫn tạm gọi như thế) của những "thủ tục" đấy
    Bây giờ 2 người yêu nhau ko phải vấn đề. Hoặc là ít nhất vấn đề đó đã đc gác sang một bên. Bây giờ là họ hàng, là XH, là những quan niệm về Đạo đức, quan niệm về VH vân vân và vân vân đấy mới là vấn đề.
    Bạn có bao giờ tự hỏi "tại sao những thứ vô hình ấy lại có quyền quyết định đến vậy?" XH là ai? XH có thể là anh hàng xóm thất học, hay bà bán nước đầu ngõ lắm chuyện ... Nhưng nếu bạn làm trái với XH thì ko đc.
    Họ hàng là ai, cả năm có khi bạn gặp ai đó đc 1 lần. Nhưng đừng hòng yêu nhau nếu ko xin phép họ Nếu cái Họ hàng này chưa chấp nhận thì mới "anh chị cứ yêu nhau ngoài đường"
    Và Bố Mẹ bạn nữa, có thể họ làm điều này vì yêu thương bạn. Nhưng biết đâu được, tình yêu thương của họ có đấy, nhưng biết đâu rằng hành động của họ chưa chắc là đúng đắn; "chúng mày ko thể ...(tạm gọi là về ở với nhau) mà ko chính thức ra mắt họ hàng lối xóm ... Bố mệ còn mặt mũi nào (với họ hàng và XH)" KO THỂ ĐƯỢC ĐÂU CON ƠI
    Ai mà biết được, nếu biết đâu đấy, có khả năng nào đấy cho các bậc Bố Mẹ sẽ quan niệm khác đi. Rằng bạn vẫn có thể hạnh phúc, rằng bạn vẫn có thể định đoạt theo cách của mình...
    Có lẽ những Bố - Mẹ thực sựđáng yêu sẽ nói,
    bây giờ con đc tự do.
    Chúng ta đã sống cả cuộc sống này với đủ các thứ vô hình đó trên vai. Đủ rồi. Nó chưa chắc đúng, bằng chứng là chúng ta đã mệt mỏi lắm. và bây giờ con được tự do quyết định. Tình yêu của con liên quan trực tiếp đến chúng ta chứ liên quan gì đến người khác. Và với chúng ta mọi thứ của con đều liên quan, theo cách của tự do.
    Thích gì thì chúng ta sẽ chìu chỉ cần chúng bay yêu nhau Tiền đây xét cho cùng Bố Mẹ đã tích cóp lâu thế cũng là để dành cho các con, chúng ta sẽ lo đc những gì có thể, còn lại 2 con sẽ quyết định.. Vân vân blah...blahhh... Chúng ta đã thực hiện trang này, và có thể nó cũng còn chưa đúng đâu, con hãy viết nên trang sách của mình . Thậm chí khả năng nó sẽ nguy hiểm đấy, nhưng có thể nó đích thực là của con
    Blah...blahh Đấy là mình nghĩ thế, chứ những thứ vô hình đang đè nặng lên chúng ta, nó ko chỉ trong mấy mươi năm đâu. Nhiều điều đã được "đúc kết" cả ngàn năm rồi Nó nặng đấy và điều gay go là KHÔNG HẠ NÓ XUỐNG ĐƯỢC.
  3. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Lại nói về Tình Yêu nhức hết cả đầu
    Ai đó đã nói " bạn ko cần đi đâu để tìm hiểu về địa ngục. Nó có ngay trong bạn rồi. Bạn chính là Địa Ngục..."
    Nhưng Đức Phật cũng nói "Bạn là Thiên Đường (Phật Tính) bạn có Phúc Lạc trong chính mình. Bạn là một vị Phật với toàn thể Phúc Lạc mà ko Thiên Đường nào sánh đc v.v.. Tôi xin đảnh lễ vị Phật trong bạn..."
    Bởi vì Phật nói như thế nên nhiều người đã đi Tu để mong tìm ra vị Phật bên trong, tìm ra Thiên Đường trong mình. Tương truyền , thời Phật còn tại thế, Ngài đã giúp đc rất nhiều người tìm ra Thiên đường trong mình, bởi vì Thiên đường trong Phật đã tỏa sáng thế, nó lan cả ra chung quanh, khiến cho vài người nào đó đứng bên cạnh đã lập tức tỏa sáng vân vân và vân vân
    Bởi vì Phật đã nói như thế, và người ta cảm thấy Địa ngục trong mình, thế nên người ta mới đi tu để tìm ra Thiên đường đã mất
    blah...blahh... đấy là mình nghe nói thế... ôi cái địa ngục trong tôi
  4. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Cái từ "yêu đương" trong nhà của tớ ở đây chỉ dừng lại ở mức được chăm sóc nhau trong nhà thôi ạ, còn Tây chắc cũng tuỳ nước mới dám thoải mái như bạn nghĩ.
    Về chuyện ra mắt họ hàng (chứ làm gì có chuyện phải xin phép họ hàng) là chuyện hợp lý, nó tạo cái danh chính thức cho bạn trai bạn gái của mình có tiếng nói nhất định trong gia đình, có sự gắn kết với gia đình. Còn bạn không ra mắt, chả sao cả, chỉ có điều chả ai biết bạn là cái đứa nào, thế thôi. Mà không biết thì chả ai thèm quan tâm đến bạn, cho bạn một mình một thế giới mà sống thôi.
    Còn cái chuyện bạn tưởng tượng về "bố mẹ đáng yêu" ấy, tớ thấy lạ là đã đủ tuổi kết hôn, tức phải tự lo được cho bản thân và phải có nghĩa vụ quan tâm chăm sóc đến bố mẹ, bù đắp bao nhiêu năm nuôi dưỡng bạn thì thay vào đó lại là cảnh các cụ vẫn phải chìa ra "Tiền đây" "thích gì bố mẹ sẽ chiều"...
    Chán toàn phần.
  5. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Đọc cái đoạn trên, đột nhiên nảy ra một mong muốn điên rồ: đó là bác Khongaihet là bố mẹ mình, à quên, phải nói là bố mẹ mình suy nghĩ giống như bác Khongaihet thì mới đúng chứ nhỉ!
    Em nghĩ, đến 1 lúc nào đó, khi xã hội VN phát triển hơn, (thời thế hệ 2k chăng?) thì sẽ xuất hiện những bậc cha mẹ suy nghĩ như Khongaihet vì đến lúc đó, bác Khongaihet cũng sẽ làm phụ huynh mà. Nhỉ!? Và dư luận xã hội (bao gồm cả chúng ta) cũng sẽ HẠ "NÓ" XUỐNG ĐƯỢC.
    Về Phật pháp, em thực sự ngưỡng mộ bác, rất mong có ngày được tiếp tục đàm đạo với bác về vấn đề này! Hình như có vị Phật nào đó đã nói, "ta không vào địa ngục thì còn ai nữa" nhỉ? Hay là bác Khongaihet đã nói vậy, để đến giờ, "cái địa ngục" trong bác vẫn bừng cháy ạ?
  6. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Mình nghĩ bình thường nếu thủ tục xin phép này các cụ diễn cho tròn vai, một kiểu lịch sự phải phép thì ta cứ nên tiến hành, coi như là giữ gìn một nét truyền thống. Trường hợp xin phép mà các cụ lại "No" hoặc ra điều kiện này nọ thì ta phải có cách điều trị các cụ.
  7. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Cho mình xin cái phác đồ điều trị mí!
  8. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Phác đồ thì phải tuỳ lý do các cụ cản trở phản đối chứ. Nhưng tựu chung thì các cụ bà là dễ bị khuất phục vì cái tử vi số má. Làm sao cho cụ tin là cái số mình phải lấy thằng cha đó là trời định thì cụ bà xuôi.
    Còn cụ ông thì ta cũng nên thả cho cụ phản đối một tí, như thế ta sẽ có giá hơn. Phác đồ điều trị cụ ông thì nên để thằng rể tương lai kia nó lo, coi như là thử thách, nhỉ.
  9. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Haizzz...
    Vâng bạn cứ "yêu đương" theo cách của bạn, đây là mình nói về mọi khả năng Bạn thấy đấy, ngay cả bạn nếu để ý, bạn đã dùng từ "thoải mái". Thoái mái thì vẫn thích hơn là "ko thoải mái" chứ
    Xin đọc bài đầu tiên (2 trang trước thì phải) của mình. Có lẽ người ta nên giới thiệu với nhau. Đấy là điều đẹp. Nhưng đừng để nó thành gánh nặng, thành thủ tục, thành điều phải lăn tăn đến mức "nhà trai hay nhà gái phải sang trước?". Nhưng nếu người ta ko có nhu cầu phải dẫn "bố mẹ đến nói chuyện" vì họ đã đủ trưởng thành, thì nữa, cũng là điều đẹp. Họ đã đủ chín chắn để tự quyết, bây giờ là giới thiệu cho gia đình biết, chứ ko phải hàm ý "cho cháu đến...cưa con gái bác nhá "
    Cuối cùng, thì đấy chính là ý mình đang nói. Nếu người ta đủ chín chắn để quyết định thì còn đặt nặng vấn đề gì. Và bạn còn nói :
    "Phải xin phép chứ, không thì mời 2 anh chị ra ngoài đường mà yêu với đương, cưới xin tự mà lo lấy, rồi dắt nhau đi đâu đấy mà ở, có liên quan gì đến bố mẹ mà bố mẹ phải đứng ra lo. "
    Thì mình dường như cảm thấy bạn đã lo lắng cho vài điều kiện nào đấy. Dường như nếu ko có họ hàng và bố mẹ giúp đỡ (đứng ra lo) thì bạn ko thể lo đc (tự mà lo lấy). Thế nên mình thêm điều đó (bố mẹ đáng yêu) ... Mình muốn nói nếu khả năng nào đấy bạn khó có thể tự lo được thì cũng....đừng có lo. Dường như nếu bạn ko xin phép, ko ra mắt cho nó "danh chính ngôn thuận" thì có khả năng bạn sẽ "ra ngoài đường mà yêu nhau" họ sẽ ko lo cho bạn.
    Nhưng đúng thế đừng có lo, nếu bố mẹ đáng yêu thế thì họ sẽ lo cho bạn. và thực tế ở VN mình có nhiều cặp, bố mẹ lo cho hết đấy. Và điều đó cũng ko phải là việc gì phải xấu hổ. Cuộc sống thì càng ngày khó khăn thế, giá đật thật leo thang để mua đc đất làm nhà thì bạn đã đủ già rồi. Bây giờ đến lúc đó bạn sẽ lo cho con cái bạn.
    Và (đây mới thật sự là cuối cùng). Bạn đừng vội chán thế . Chẳng qua bạn có ĐỊNH KIẾN. Và nếu có ai đó khác với bạn thì bạn chán sao. Thực tế là bạn đã nói chuyện với mình trước. Và bây giờ bạn thốt lên, chán thế. Nếu có ai đó điện thoại cho bạn thì bạn đừng nên cúp máy trước, nếu bạn đã nói chuyện với ai trước thì đừng vội kêu chán thế với người đấy. Mình càn chưa chán đâu
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tớ đọc mấy bài liên của bạn khongaihet01. hoa cả mắt. Mà tớ cũng chẳng nhập được chút gì vào đầu, kể cả Phật pháp lẫn ngôn ngữ pháp của bạn. Chỉ thấy nó cứ trái trái, ngang ngang thế nào ý. Không đọc nổi.
    Tớ xin phép có 1 chút ít điều về phép lịch sự ở ngay bài trên cuả bạn. Vì tớ là một người lịch sự, nên cũgn từng nghĩ nếu người ta đã gọi truốc, thì mình cũng phải cố mà nghe, chứ không dập máy trước. Nhưng qua một số lần, tớ lịch sự quá, nhưng có một số người chả biết lịch sự là gì, cứ nói dài nói mãi. Nên tớ đành phải lịch sự là: Tớ xin lỗi, tớ chả muốn nghe và không nghe nổi.
    Chuyện ai tiếp chuyện trước, cũng thế. Tiếp một lúc, vài lần, mà không tiếp nổi cũng phải out thôi.
    Thấy là một điều là: Những cái thuộc về khuôn phép và văn hóa Việt nam, thì bạn thấy nó gò bó, thế này thế kia. Thế mà sao lại nhắc nhở người ta lịch sự là thế này thế khác nhỉ? Buồn cười ghê.
    Tóm lại là, tớ cũng đang không hiểu sao quen nhau từ bé mà 2 bạn này bố mẹ chẳng biết gì. Và cũng rất là sợ những cái tự do như bạn khongaihet01 lẫn gái trói buộc như bạn chủ topic
    Vừa xem lại nick, sửa.
    Được ke_chien_bai sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 01/02/2010

Chia sẻ trang này