1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho hỏi yêu nhau một thời gian thì bên gia đình zai hay gái nên đến nhà nhau trước?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi timchai00, 31/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Ở VN, kể cả con cái có khả năng, bố mẹ vẫn đứng ra lo vì có nhiều vấn đề liên quan đến văn hoá chứ chưa cần nói đến tài chính. Ví dụ bạn không thể đi mời các cụ ông cụ bà khi bố mẹ bạn còn sống, như thế người ta coi là bằng vai phải lứa, cá mè một lứa. Và để bố mẹ đứng ra lo cho mình cũng là thể hiện sự tôn trọng bố mẹ, chứ để làm một đám cưới đơn giản vài chục mâm chắc chả mấy ai không tự làm được. Đấy là chưa nói đến chuyện phải có những nghi lễ nhất định thì việc xưng hô mới thuận chứ đâu như ở nước ngoài chỉ cần "you" với "I" là xong.
    Thứ 2 là hầu như trước khi cưới ở VN con cái ở chung với bố mẹ, thế nên bạn bè đến nhà phải có nghi lễ, có xin phép đàng hoàng, huống hồ một ông người yêu muốn đến nhà chơi, muốn được coi như con cái thân thiết trong nhà mà lại không có những thủ tục nhất định thì cái gia giáo nhà người ta vứt đi đâu.
    Nói chung là mình thấy những nghi lễ đó thực sự cần thiết và phổ biến không chỉ ở VN, chỉ có điều hình thức diễn ra ở các nước có thể có sự khác nhau. Nói thế vì bạn trai mình cũng rất tôn trọng và coi trọng chuyện đó dù he không phải là người VN.
  2. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng mong bố mẹ mình đã nghĩ như khongaihet
    Thực tế mình để ý trong nhiều đám cưới, hay đám hỏi... nhiều cái gánh nặng rất đang đè nặng Nhiều cặp cô dâu chú rể trông thật mệt mỏi quá trong ngày hạnh phúc nhất cuộc đời
    Và nếu bạn nào là con trai đã từng tối đến nhà bạn gái lần đầu, mới rụt rè làm sao, mới khó nói làm sao. Sao mọi thứ lại khó khăn thế. Đến múc người ta còn phải hỏi "làm thế nào để tiếp cận bố vợ tương lai" Sao mọi thứ đã ko đơn giản hơn, đã ko nhẹ gánh hơn. Và có thể đã đẹp hơn, đáng yêu hơn, tâm lý hơn ...
    Điều kì lạ là, các gánh nặng có đó, nhưng chúng ta vẫn: "Nào 1 2 3 ta cùng gánh ..." Chưa ai chịu bỏ nó xuống cả Còn cả tỉ thứ nữa
    )(*$^&%##
    Có một vị tướng quân bên Nhật ngày trước đến gặp 1 bậc thầy để hỏi về Đạo. Nên nhớ , Tướng quân ngày trước bên Nhật thì To lắm, hình như gọi là Sogun tướng quân thế nào đó, to chỉ sau Vua. Người đó thực sự là 1 người danh giá, toàn dân phải kính phục
    Ông ta đến gặp bậc thầy và hỏi: "Thưa thầy, Thiên Đường và Địa Ngục có thật hay ko?"
    Bậc thầy hỏi: Thế ngài là ai? Tôi là Tướng Quân - người đó trả lời.
    Bỗng dưng bậc thấy phá lên cười : Ha ha...trông cái mặt ông ngu thế, giống anh hàng thịt mà cùng đòi làm Tướng quân... Tức cười quá "
    Tương truyền vị Tướng quân đã quá đỗi bất ngờ và tức giận. Ông ta đã đến đây với tâm cầu Đạo nghiêm túc. Đã lặn lội qua những quãng đường dài trong mưa tuyết để đến, trước người được cho là bậc thầy này. Ông ta đường đường là 1 Tướng quân thế mà người này mới thiếu nghiêm túc làm sao, thật đáng sỉ nhục.
    Ko thể nhịn được, Tướng quân đã rút kiếm ra và hét lên: "ta sẽ băm xác mi ra, ta chưa từng chịu thất bại trên chiến trường, cũng như ko thể chịu nổi sự sỉ nhục. Nhà ngươi thật quá lắm "
    Đúng lúc đó , bậc thầy đã ôn tồn nói: Có Địa Ngục đấy, nó vừa được hé mở ra .
    Và chính trong tư thế định bổ kiếm xuống vị Tướng quân đã nhận ra lòng từ bi của người thầy. Thậm chí người thầy này biết , là ông ta có thể bị nguy hiểm đến tính mạng, thế mà người đó vẫn dấn thân vào trò đùa này. Ông ý đã cố tình chọc giận Tướng quân bất chấp nguy hiểm có thể tới, chỉ để chỉ ra rằng Địa Ngục là có đó.
    Núi lửa đã có sẵn ở đấy rồi, chỉ với 1 cú chọc nhẹ, dung nhan đã phun trào. Địa ngục đã ở đấy, dưới lớp đất mỏng, chỉ cần khều nhẹ nó đã lộ ra.
    Bất giác vị Tướng quân vứt kiếm xuống và quì bên vị Thầy. Thưa thầy vừa nãy con hồ đồ quá, mong thầy tha lỗi....
    Người thầy nói: Này là Thiên Đường
    blah...bla... Chắc hẳn trong giây phút vị Tướng quân đã buông xuôi theo thầy. Ông ý đã đến với Bản ngã lớn thế. Cả đời ông ý chưa hề chịu khuất phục ai cả, cả cuộc đời này ông ý đã ko hề có phút giây mềm yếu. Thế mà nay ông ý đã quì xuống trước mặt một người xa lạ và khóc. Trong phút giây ấy , có lẽ mọi gánh nặng đã được bỏ xuống, ông ý đã ko còn là 1 Tướng quân, trong giây phút đấy mọi thứ đã biến mất...
    Ps: Địa Ngục có đó, nó ở trong mỗi người, ko chạy đi đâu được thì còn cách nào mà chẳng phải ra cái điều" ta ko vào thì ai vào" Mà cũng chẳng ai có thể vào, ngoại trừ chính bản thân người đó.
  3. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Hay bạn thử đọc từ từ xem
    Chắc hẳn khả năng diễn đạt của mình nó ko đc tốt. Đôi khi mình thấy cách viết của mình nó giống con Gà Tức là nó cứ lông lá lung tung, rồi thì chân tay cổ cánh, lại cả lông đuôi...lan man bất tận Rồi con Gà đó lại còn chạy lung tung nữa chứ, đang chủ định nói đến điều này, thế là như con gà chạy lung tung, mình lại khoái nói thêm thứ khác
    Đúng là văn phong Gà bới
    Về Phật pháp bạn nói đúng đấy. Và mình cũng đã từng nói với bạn MaybeU trước đây rồi, bây giờ đến bạn RedTulip, rằng bảo mình là Phật pháp uyên thâm thì thật là... Oan khuất ! oan khuất Mình chỉ nghe lỏm đc vài chuyện và đôi khi kể chơi chơi
    Về phép lịch sự. Thôi xin ko lan man thêm về cái đó. Phá vỡ khuôn phaép ko có nghĩa là mất lịch sự. Mình đã nhắc tới điều đó chỉ để nhắm đến cái Định kiến của bạn mhtn
  4. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Có thể "thủ tục" nào đấy ma bạn thấy là cần thiết. Có thể bạn đã thấy nó cần thiết là vì để đạt được mục đích thì tốt hơn cả bạn nên nhanh chóng thực hiện nó.
    Lại bắt đầu vòng vo rồi. Những điều mình đã nói ngay từ đầu, nhưng đôi khi cứ phải nhắc đi nhắc lại khiễn sự lan man bắt đầu nở rộ
    Tình Yêu của bạn thực tế chả liên quan gì đến những thứ đó cả. Bạn cứ giới thiệu người yêu của mình, nhưng đừng làm nặng nó. Có thé thôi.
    Và ai mà biết được, những thứ Văn Hóa mà bạn nhắc đến lại càng chẳng liên quan gì. Đôi khi nó là gánh nặng.
  5. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Hay. Văn phong lông lá, gà chạy lung tung. Ví von thật là giỏi. Này. Tớ nói có thể hồ đồ. Nhưng 2 cái Nick RedTulip và MaybeU có thể là của 1 người. Văn phong rất giống nhau nhá.
  6. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Xuỵt bác
    Có câu "từ hôm qua đến giờ đã có bao nhiêu nước sông Hằng đã trôi"
    MaybeU là MaybeU, RedTulip là RedTulip v.v..
    Đúng ra còn phải gọi bác thế này mới đúng: bác "200tuoi01 - hôm nay" 200tuoi - hôm nay là 200tuoi - hôm nay ko phải của 200tuoi - hôm qua Đấy là mình gọi tắt cho nhanh , chứ bao nhiêu nước các con sông đã trôi, cũng như thế người ta cũng trôi
    Thôi chết, em lại lan man rồi
  7. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Tớ không thấy nó là gánh nặng, ngược lại tớ thấy vô cùng hạnh phúc khi cả 2 đứa được gia đình 2 bên thừa nhận, được có vị trí nhất định trong gia đình người kia. Và tớ nghĩ ở đây ai cũng có cảm giác tương tự như thế mặc dù thông thường đến cái ngày 2 gia đình gặp nhau thì lúc ấy hầu như các gia đình đều đã chấp nhận mối quan hệ đó, nhưng có thêm thủ tục dù chỉ mang tính hình thức ấy nhưng cảm giác rất rất khác về sự gắn bó, về địa vị, về trách nhiệm...
  8. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Ây da ây da. Văn phong cứ bồng bềnh, bồng bềnh như ai chết đuối đang trôi xuôi.
  9. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Mình thì thấy bạn khongaihet01 viết cũng dễ hiểu mà, đâu có lông lá gà vịt lắm đâu. Ý gần thì vẫn là nên coi việc ra mắt như là "giới thiệu" chứ không phải là "xin phép".
    Còn ý xa xôi hơn thì theo mình hiểu là trong quan hệ tình yêu hôn nhân thì tình cảm hai người là cái chính, cái quan trọng nhất. Nhưng vì nhiều người không đảm bảo duy trì cái này mà lại chồng chất vào mối quan hệ đó một loạt ràng buộc mang tính xã hội để trói buộc người kia. Đó là cái khongaihet01 phản đối.
    Tớ cũng biết trong thực tế một đôi vợ chồng. Lúc lấy nhau người vợ cũng khá hoành tráng nói : nếu sau này anh không yêu em nữa thì chỉ cần anh nói một câu thôi em sẽ trả tự do cho anh. Người chồng rất nể. 10 năm sau người chồng lại yêu cô khác. Lúc này người vợ không những không trả tự do mà còn viện dẫn đến đủ các thứ đạo đức, luân lí, lôi con cái, họ hàng ra để gây sức ép, doạ tự tử các kiểu. Cuối cùng người chồng cũng ở lại nhưng sự nể phục không còn và tình cảm thì chỉ là nghĩa vụ. Tớ không bình luận về người chồng. Nhưng mà rõ ràng là trong nhiều trường hợp, khi người ta không đủ sức chiến thắng bằng tình yêu thì người ta hay viện dẫn các lực lượng khác vào cuộc thật.
  10. timchai00

    timchai00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    tối qua anh ấy tới chơi như thường lề, lúc sắp về không hiểu có phải do tiện mồm không mà anh í bảo với bố em " Hôm nào cô chú rảnh, cháu mời cô chú ra nhà cháu chơi cho biết nhà ạ".
    Bố em gật gật " Uh được rồi, hôm nào chú sẽ ra". Lại được ông cậu em, cậu cũng gật như bố em nữa chứ, hiz. Làm e rối hết cả lên, không lẽ nhà mình lại phải sang chơi nhà zai trước à?

Chia sẻ trang này