Cho hỏi. Ko hiểu sao các mod lại lock topic "lời Bác dặn trước lúc đi xa" của tôi.Topic này tôi lập ở box thảo luận,đến khi bị chuyển sang tâm sự tôi hoàn toàn ko thích 1 tý nào,đến bây giờ cũng bị khoá là sao?Nếu nói vi phạm thì topic này ko hề vi phạm,ko spam,ko chính trị,ko dung tục vậy vì sao lại lockKo nhẻ để mọi người thảo luận hay tâm sự chia sẽ những tình cảm của mình về Bác ko đc sao?Các vị làm thế thử hỏi các vị có còn tôn trọng ai ko?Các vị đã lock cứ lock, ko cần thiết phải nói nêu thích có thể mở lại như trong topic @mod,nhưng cái tôi cần là lời giải thích hợp lý.Topic này tôi mới lập tối hôm qua,vẫn chưa đc 1 ngày.
Bạn cho biết chổ nào nhạy cảm,gần đến ngày sinh của Bác rồi,nhớ về Bác là nhạy cảm àhCòn tên topic tôi đặt theo tên bài hát cũa nhạc sỹ Trần Hoàn,bạn nghe bài đó chưa mà bảo topic của tôi nhạy cảm?Xin lỗi nhưng tôi nghi ngờ trình độ chính trị của các vị đấy,cứ nhắc đến vĩ nhân là nhạy cảm,hài vãi
Khoá bài chính đáng thì các vị nhanh thế,đến khi đòi hỏi 1 câu trả lời thoả đáng thì các vị đi đâu hết cả
Tôi vừa lock topic của bạn vào lúc 18h30, bây giờ vào đây thấy bạn than phiền. Topic của bạn thì không vi phạm gì, nhưng nó đang bị lợi dụng để bàn đến một số chuyện nhạy cảm có liên quan đến chính trị. Trong những ngày tháng nhạy cảm như chuẩn bị bầu cử, nhiều member ********* mang trong mình tư tưởng thù hằn luôn tìm cách để phát ngôn gây ảnh hưởng đến sự tồn tại của diễn đàn. Nếu bạn thực sự là một người con yêu quý Tổ quốc, kính trọng lãnh tụ thì việc lock một topic để giữ lại được nhiều điều sẽ làm bạn cảm thấy không bị phiền lòng. Bàn về một bài hát, đó là chuyện nên chuyển sang box Âm nhạc thì phù hợp hơn - nếu bạn muốn (tất nhiên là sẽ xóa mấy bài post không tích cực của những người khác)
Cám ơn bác mod đã trả lời,đó là lý do rất chính đáng,em cảm thấy thoả mãn với lý do đó,mong mod giử nguyên topic đó và chuyển qua Giáo dục quốc phòng hộ,ở đó mộ việc sẽ đc giải quyết nếu có những ý kiến phá bĩnh của bọn phá hoại.Cám ơn mọi người đã quan tâm