1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho hôm nay ......ngày mai........cho tôi và tất cả mọi người !!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi heart_on_fire, 11/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Cho hôm nay ......ngày mai........cho tôi và tất cả mọi người !!!!

    Nghĩ mãi chẳng biết nên để tên bài là gì ............ , thôi thì như thế vậy .
    Tình hình là sau một thời gian viết ké nhật ký của baolúa em thấy bức xúc quá , nguyên nhân ............ nên cho phép em mở ra một topic mới cho riêng em , cho những ngày sắp tới tươi đẹp ( hy vọng thế ) , với lại HPC lâu rồi không có topic mới . Mong các Mod không phản đối kiểu : bạn nên post bài trong topic "..........." , không nên mở nhiều topic trùng lập , tránh làm loãng diễn đàn

    ..................................................................................​
    Hôm nay chăm chỉ quá , lâu lắm rồi mình mới có cái cảm giác thèm được học như thế này , chẳng gì mai cũng thi , phải thế chứ , chơi nhiều rồi , chẳng còn bao lâu nữa là ra trường , lúc đó thì tha hồ mà bay nhảy . Ba mình đã tuyên bố thế cơ mà , muốn làm gì thì làm còn bây giờ vẫn nằm trong sự quản lý của Ba ..............ôi , con đi chơi hay ở nhà Ba cũng không biết cơ mà .
    mấy ngày nay nhăn nhở phát khiếp , làm đứa bạn phải hỏi mày mới nhặt đâu ra cái bộ mặt kinh khủng ấy . sáng nay đi học sớm mấy phút , bí ngô thắc mắc : đi học sớm thế , mọi hôm toàn vào dự giờ kia mà .............con sanốc kia , tao đi trễ mày ......ý kiến , đi sớm mày cũng ý kiến ......, nó dòm mình lăm lăm : sao mặt mày trắng thế , chuyện , cả tháng nay tao ở nhà suốt , con ngoan trò giỏi mà mày
    Mấy ngày nay vui đáng kể , định khoe cho mọi người biết để vui ké nhưng mình " văn hay chữ tốt " quá ......viết được vài dòng thì tịt ngóm ......

    Cái gì đó , cái gì đó không hiểu được , chỉ biết là rất sáng đang ở phía trước , chưa bao giờ cái tương lai đen tối của mình lại hé ra cái ánh sáng kỳ lạ này .............................hy vọng , hy vọng , cực kỳ hy vọng


    I hope that I have a place in your heart too
    H[/size=4
    You are the one I love
    A
    My first love





    Được heart_on_fire sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 12/02/2004
  2. ROCKET

    ROCKET Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    59
    Thật ra khi nhìn Topic này tôi cũng đã đoán ra ít nhiều heart_on_fire sẽ " rào trước " như vầy. Tâm sự của bạn ai ai cũng ghi nhớ và ... nếu bạn viết trong Nhật kí thì sẽ hợp lý hơn đó . Chính vì dòng tâm sự về Niềm hi vọng tương lai bị tịt ngóm này nên chắc nó sẽ ấn tượng hơn các dòng tâm sự khác. Vậy là Topic Hội nhậu của tôi lại bị dồn xuống 1 nấc nữa rồi . Yêu cầu heart_on_fire suy nghĩ lại nhé

    <P align=center><FONT face="Times New Roman" color=red size=3><STRONG>IceBoy</STRONG></FONT></P>
    Được ROCKET sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 12/02/2004
  3. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng hy vọng là tương lai cu?a em sef cực kỳ sáng lạng. Nhưng anh không hê? hy vọng la? nước da cu?a em nó cufng sef sáng lạng thêm ra. Đến nước đó, nếu không chống lâ?y, va? chọn một anh miê?n Nam, thi? chi? nước vó chô?ng ế .
    Co?n lại không pha?n đối em mơ? topic mới, u?ng hộ la? đă?ng khác, nhưng ma? có một điê?u kiện : hihihi, trung bi?nh một nga?y pha?i viết một ba?i, chi? hôm na?o lí do quan trọng mới được nghi?, cấm lí do kiê?u chán không muốn viết, hoặc tự nhiên tịt ngo?i ....
  4. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    chết thật , mình bị để ý kỹ đến nỗi anh ROCKET đọc topic chẳng buồn nhìn nick
    Nói rằng đây là một kiểu Nhật ký cũng được , mình muốn viết nó cho riêng mình và những ngày sắp tới không có mây đen u ám và nước mắt , chỉ có và . Đừng bảo heart_on_fire viết khó hiểu vì nếu dễ hiểu sẽ không là cuộc sống của heart_on_fire .
    Vừa viết vừa run run , chẳng biết có phí công như hồi sáng này không , trau chuốt mất 2 tiết cúp học để khi gửi đi nó bảo mình chưa LOGIN ................cú
    Cuối cùng thì cũng xong mặc dù bị tủ đè bẹp dí nhưng tự an ủi " thôi kệ lấy 10 làm giề ............chín bẩy nhăm thôi , hì hì , tối nay thì tha hồ đi nhé .
    Vừa ló đầu ra cổng thì bị chặn ngang
    -Lên tui cho quá giang
    -Khỏi , tui đi xe ôm về , vừa được ôm miễn phí vừa không phải mang ơn ( chả là sáng nay Papa chở đi ~~> xin thề không có lần sau , sáng nay lại dự giờ )
    - tối nay đi chơi không ? Hôm nay thi xong rồi còn gì
    -Ra Vũng Tàu à ? Cho về nhà đã
    .................................................​
    Tối nay sẽ được ngắm trăng ,sáng sớm lại ngắm bình minh .... không biết là bao nhiêu rồi nhỉ ? Trời ạ , lại nhớ rồi nhưng đã tuyên bố là không nhắc đến những gì đã qua . Sắp tới là những tháng ngày thật sự vui vẻ .
    Hình như đã biết hài lòng , không còn những tham vọng như trước nữa , chợt cảm thấy nhẹ lòng làm sao , không bị bó buộc bởi điều gì vậy tại sao không sống thật vô tư như ngày xưa ấy .......
    Ngày bé chỉ mong mình mau lớn để được làm những điều mình thích mà không phải xin phép hay nghe lệnh của ai , ừ mà mình đã như thế bao giờ đâu nhỉ , không cho đi thì mình vẫn cứ đi kia mà ......con với cái
    Hôm nay gặp lại một người bạn cũ , hắn cười : .......H đẹp gái quá ( ặc , lạy ông , tôi đang ăn sáng ) ......thì ra hắn làm ở tiệm ảnh trước cổng trường , ngày ấy suýt nữa thì hắn bị đuổi học , cuối cùng thì vẫn như thế này nhưng nhìn hắn hiền hơn................mình có góp phần vào việc làm cho cuộc đời hắn như hôm nay không ? chẳng đến nỗi thế , là do hắn , nếu cho mình quay lại thời gian ấy chắc chắn mình cũng sẽ làm như thế .
    Lại ngân lên những giai điệu của I will spend my lifetime loving you , mình đã nghe hàng ngàn lần có lẻ mà vẫn không thấy nhàm chán , cứ như thế này .............loa mở max..........không gian yên tĩnh không tạp âm . Yêu lắm những giây phút này , chỉ có âm nhạc mới làm con người ta thư thái đến thế . Người ta hỏi " tại sao thích nghe bài này thế ".........lắng nghe đi nhé , hãy nghe thật kỹ vào , không thấy nó rất hay sao ......mình không nghe được nhiều chỉ rõ nhất câu I want to spend my lifetime loving you ..................và kỷ niệm ngọt ngào .
    Có gì là tội lỗi không , không phải mà , mình đang cố gắng , đã không oán trách ...............như thế là đã yêu , là tình yêu một cách rõ ràng nhất như mình đã cảm nhận , không phải những cơn say nắng , đến rồi đi vô tình .
    Ngày mai của mình luôn là một ngày đầy nắng và tiếng chim hót , thế mà bấy lâu không nhận ra , cả căn phòng như ngập tràn nắng , bừng sáng buổi ban mai và dịu dàng ánh trăng vào buổi tối ..................gió nữa , lúc ào ạt hất tung mọi thứ cản trở , lúc nhẹ nhàng tạo nên những khung cảnh đẹp đến sững sờ ...........
    Gửi đến mày nhé con ngốc , hy vọng sẽ có ngày mày nhận ra điều tốt đẹp này như tao , tao đã giữ lại cái link mày cho , nếu mày mất nó rồi tao sẽ cho lại nếu mày muốn ..........Now and forever you are still the one ...........mày có thể khẳng định câu này đúng cho một khoảng thời gian nữa thì lúc đó hay nói giống như tao nhé .[/font=Verdana][/blue]
    [​IMG]
    You are the one I Love
    So long......my Hoang Anh !
  5. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Hic, vừa mới thò đầu vào box đã thấy anh ROCKET gọi tên mình mà chẳng hiểu mô tê gì cả? Hic, em rào trước đón sau cái gì hả anh. heart_on_fire là người mở topic này chứ có fải em đâu. Hic.
    Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau.
    Được ROCKET sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 12/02/2004
  6. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    HPC lài trĂ? ra mẶt nhĂn tà?i vfn hòc. Cùfng lĂ?m cĂ?m chf?ng kèm ai, dưng mà? 'òc cùfng hay hay. HĂm nay hoan hĂ em 'àf hoà?n thà?nh hợp 'Ă?ng bf?ng miẶng giưfa anh và? em. Chì? thẮy thiẮu trong nhẶt kỳ ngà?y nà?y, cài 'oàn anh bf́t quà? tang em chẮn hòc, 'i fn quà? vf̣t, sau 'ò leo lĂn màng chit chàt. LiẶt kĂ những gì? em chĂ anh nico, cùfng tương 'Ắi rĂ?i .......
  7. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    chỗ này là chỗ anh Yann kê em đấy à ? Em nói xấu anh Nico hồi nào , toàn anh nói đấy chứ . Mà sao không ai ủng hộ em thế này , toàn buôn là buôn
    Mỗi lần mình viết cái gì lên đây là lại có người théc méc ? Nào là tại sao mày thế này ...........sao lại thế kia , quan tâm đến tò mò vậy mà mấy hôm nay không thấy nó đâu hết , mày buồn lắm phải không
    May mà về sớm không thì lại mất toi thêm một bài kiểm tra nữa , chỉ tiếc không được ngắm mặt trời mọc như kế hoạch .Buồn ngủ quá , chiều nay phải ngủ bù mới được
    Cả bầu trời đông nghìn nghịt những sao là sao , biết mỗi chòm sao Orion thế mà chỉ lung tung ra vẻ ta đây biết nhiều lắm .Cả đêm cứ ngồi như thế để nhớ về những êm đềm đã trải qua rồi thầm ao ước giá như ..................giá như ...........sẽ hạnh phúc biết bao .
    Thứ 6 ...........ngày mai thứ 7 , có gì khác không ?Nên để vào một ngày khác hay chọn đúng ngày mai , mình có tàn nhẫn quá không ? Có lẽ tối nay phải nói ra rồi , như thế sẽ cảm thấy thanh thản hơn ......ngày mai ở nhà cũng được , biết là sẽ có người đợi mình nhưng mình không muốn phải miễn cưỡng , khó chịu như thế này cho cả 2 đứa . Không buồn , rõ ràng là không buồn .
    Và rồi tìm thấy nhau , tình yêu sao ngỡ ngàng ..................
    Anh có biết rằng em luôn nghĩ đến anh
    Vì anh là tất cả trong em
    Người đầu tiên làm em rung động và khóc thật sự
    Khi đến với em ,anh nhẹ nhàng như một giấc mơ
    Cho dù bất kì nơi đâu khi cô đơn
    Nghĩ đến anh ,em thấy ấm áp
    Vì một điều thật đơn giản
    Anh yêu em và em vẫn còn yêu anh
    [​IMG]
    You are the one I Love
    So long......my Hoang Anh !
  8. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Cho mọi người xem tờ 10K của em mới được trả lại tối hôm qua , nguyên văn từng dấu chấm , phẩy
    " em yêu của anh à ! Đây là tờ 10000 thứ 2 anh tặng cho em đó .Vậy là 2 cái tết rồi ha. Nhớ giữ kĩ đó
    Anh yêu em ( ký tên
    )( cái này để ngay mặt Bác Hồ in chìm ) "
    cái anh chàng này không hiểu yêu đương kiểu gì mà tờ 10000 yêu dấu của anh ý đang nằm trong tay em ............giữ lại làm kỷ niệm vậy , chẳng gì cũng " Anh iu em ".....................hà hà .
    5h30 sáng , mắt nhắm mắt mở nhận tin nhắn : hôm nay họp nhóm .....................nhóm khỉ gì , hôm nay tao phải lên lớp trả bài , 2 chéo rồi , thêm một cái nữa là đứt luôn chứ ởđấy mà họp , thứ 7 , chủ nhật để làm mắm hay sao mà họp đầu tuần , không để người khác phấn đấu à
    Đã nhủ là tuần này không cúp nữa thế mà ngồi chưa kịp nóng chỗ tối nay lại phải sám hối rồi ..................đến nơi mới có một thằng đang ngồi nhăn nhở , bọn này lúc nào cũng đồng hồ cao su
    Ai mà thấy mình bây giờ nhỉ , vừa ngồi nhai vừa gõ lóc cóc (
    sáng nay đã kịp ăn gì đâu ), thằng bạn thò đầu vào tò mò hỏi bà làm gì đấy .............phiền , đi chỗ khác cho người ta làm công chuyện
    Ai cũng hỏi mình 14/2 thế nào ? thế nào là thế nào , bình thường như mọi ngày bình thường thôi , cũng 24h , cũng ăn , ngủ , đi long nhong cả ngày , chat chit .................rồi lại về ngủ , hết ngày .............vô vị thế không biết , mà sao không ai biết mình ghét hoa hồng nhỉ , hoa hoét gì thì cũng héo hết , vào sọt rác hết , tặng làm gì mất công mình đi vứt ............... <----bố của lười .
    14/2.................
    " Huyền vẫn thế ? " ...............Hiểu chết liền.........." không dịu dàng được chút nào hết " .............dịu dàng hiền lành để mấy ông ăn hiếp con gái tụi tui à ?..........................kết thúc bằng một cuộc cãi vã to nhất từ lúc bắt đầu ...............bắt đầu làm gì có bắt đầu .V_Day chỉ là một ngày như mọi ngày .
    Dịu dàng ? Mình đã thế , ừ đã như thế với một người mà có lẽ cũng chỉ với duy nhất người ấy thôi nhỉ ...............đã bị bắt nạt đến ấm ức khóc mãi ....................đấy có phải là mình không ? Một con người khác ẩn sâu trong đâu đó ,là bản chất yếu đuối của một đứa con gái luôn thiếu yêu thương , luôn phải tỏ ra mình mạnh mẽ .....................không mạnh mẽ thì làm sao chống chọi đến bây giờ , không mạnh mẽ thì .......................giờ này chẳng ngồi đây viết vớ vẩn thế này .
    Vẫn chưa thấy đứa nào , kiểu này phải đợi qua trưa rồi , online mà không thấy ai vào cho mình chat đỡ buồn , ra ngoài bây giờ có mà làm kỳ đà ...............hai anh chị đang tâm sự tình cảm lắm , mới hôm qua còn giận nhau ..................hì hì , máy nhà mày chạy nhanh phết , Mắm nhỉ ?
    [​IMG]
    You are the one I Love
    So long......my Hoang Anh !
  9. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    hì , vào ngó xem có ai không nào , hì hì , vui thật đấy , vậy mà chẳng thấy ai hết .Mà từ nãy đến giờ chui xuống bếp đảm đang với mấy bà tám cũng không ai online gửi mess cho mình à ? Có lẽ đầu tuần mọi người bận rộn hết rồi ...................hư quá , dạo này ăn chơi kinh quá .................lại chả không , cả đêm hôm qua đánh vật với mấy chục cái tài khoản cộng thêm hàng đống định khoản , sơ đồ chữ T đủ thứ cả ( hì , ai học kế toán biết liền ) , đầu óc bã đậu , học trước quên sau báo hại gần sáng mới thuộc , ngủ được một tẹo thì quên sạch sành sanh , may sao thầy bỏ sót không thì lại đánh mất chỉ tiêu kế hoạch đề ra ..............hừm , cố mà lấy cao điểm đợt đầu rồi từ từ bị trừ đi là vừa ( thầy ơi thầy cho điểm quái quá đấy )
    Đấy , lại réo rồi , bớt một người là bớt một miệng ăn , chúng mày không thấy thế à ? tao mà ra thì ngồi nhìn con nhá ...................cũng lạ , cả đám bạn thân , mỗi đứa mỗi tính mà chẳng có đứa nào mê net điên cuồng như mình , quá lắm thì chúng nó vào yahoo mail .............xong , chẳng buồn chat , ờ mà gặp hoài chat gì nữa mà chat .......hì hì ...............vui quá...........bố mẹ bạn mình vắng nhà có khác ...........
    Thôi ra thôi , ăn xong kiếm góc nào đó ngủ chút xíu rồi chiều lại đi........................mua cái quần Jean cho đứa cháu , mày nhờ đấy nhá , mặc không vừa thì tao không biết đâu đấy, ai đời đồ mình mặc mà nhờ người khác mua .............hì , nhớ trả công cho tao đấy .
    Chẳng ai thèm ủng hộ cái topic này hết , chả sao , mình tự viết cũng được .
    To thienbinh_libria83 : bà quẳng cho tôi thêm một cái link nữa để làm gì thế , cái gì mà back here với come here , đừng nói với tôi .....................................đấy nhá .................không ủng hộ đâu , rảnh thì online chat với tôi nè .
    phiha.bmp
    nhìn xinh quá đi mất
    Được heart_on_fire sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 16/02/2004
  10. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Oạch , chật vật mãi mới tải được cái hình Vịt Donal yêu quý của mình lên , tưởng nó sẽ hoàng tráng nằm y như cái hình chữ ký của mình .............cái đĩa mềm gì thế kia , ôi kiến thức tin học nửa mùa của mình thảm bại thế này đây .
    Help me các MOD : bác nào rảnh rỗi thì cho nó hiện ra giúp em với nào , em bó tay rồi .............hì hì ......nguyên ảnh thì nó phong độ hơn nhiều nhưng to quá nên em phải xén bớt thành ra thấy mỗi cái mẹt của hắn , chẳng sao , thấy cái mặt mờ mờ ảo ảo như vậy lại hay chứ để nguyên người thì các chị trong HPC add nick em hỏi địa chỉ thì chết , ảnh chụp từ webcam mới nhất , lúc em bảo sẽ post ảnh hắn lên hắn nói là để luôn số mobile của hắn ở bên cạnh để chị em làm quen ( hic , cái đồ ba lăng nhăng )
    [​IMG]
    You are the one I Love
    So long......my Hoang Anh !

Chia sẻ trang này