1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho hôm nay ......ngày mai........cho tôi và tất cả mọi người !!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi heart_on_fire, 11/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Kin heart_on_fine co ve hứng thú wá ta . Sống vì tương lai wá . Chỉ thấy mỗi bác này post bài kin wá ta khe` kh`e
    YÊU THÌ SAO MÀ KHÔNG YÊU THI SAO ???
  2. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lại kiểm tra , loạn hết cả óc ,suốt ngày số với má . thứ 2 số ..............thứ 6 cũng số ............. tự thưởng cho mình một vài giờ nghỉ ngơi ....thành viên HPC bây giờ bận rộn với ĐHTTVNOL( cái này phải kiểm chứng lại ) nên không ai viết cái gì lên đây hết , thành ra chỉ có mỗi con bé này tung hoàng trong nhà .
    Hôm qua mình bị ma ám , vui từ lúc mặt trời mọc đến tắt nắng .......thế mà .............không nói ra thì tức chết được . Đem bộ mặt cau có ra khỏi quán Net
    - sao thế.......... nói dối ........"anh à "........... không Net nói dối .........ah, đã bảo rồi mà , anh còn chưa tin anh nói gì người ở tận đâu đâu , em lại tin à , định đem cái bộ mặt này đi chơi với anh đấy à (nói thế này thì bố ai hiểu , đi ăn với anh ý ....sau đó ngồi đợi trong quán Net để anh ý vào học English <--chăm ngoan nhất quả đất )
    Người yêu của tôi ! có thể gọi như thế chưa nhỉ ? Người ấy hiền lắm , mình nói gì cũng nghe , mà bảo nói thì hơi quá , hét không à ........mình nói nhiều lắm , đôi khi thấy vô duyên kinh khủng .........kết thúc luôn là một trận cãi nhau to như cái vạc dầu của Diêm Vương và mình luôn là người châm ngòi cho những cuộc cãi vã như thế .............rồi lại thôi , trẻ con mà , vẫn chưa thật lòng nhưng em sẽ cố gắng ...........vì anh và vì em
    Anh nói : em đừng lên Net nữa nhé , lúc nào cũng thấy bực mình , được không?............Chúa ơi , nhìn anh kìa , đáng yêu quá đi mất , thế này thì phải tuân lệnh thôi .
    to Anh Yann : anh treo hộ em cái nick này nhé , chỉ cần không đăng nhập được là em sẽ không leo lên mạng nữa , suy cho cùng em cũng chỉ vào TTVN là chính chứ chat chit thì không hứng thú lắm vì toàn người nói dối thôi , không tin được ( có đụng chạm đến ai thì cũng phải thông cảm nhé vì sự thật nó thế ). thời gian là ...........em cũng không biết , anh treo đến november cho em , lúc đó em ra trường rồi thì khối chuyện để kể cho mọi người nghe .
    .............................................................................​
    To......lier : tôi tự biến mình thành một kẻ ngơ ngác siêu hạng để tìm hiểu một sự thật , một con người mà tôi rất kính trọng .........hoá ra cũng tầm thường . không trách được bởi tôi đã từng nói tôi là một con cáo sắp thành tinh , là nói thật đấy ..........tôi quan niệm ai thật lòng với tôi , tôi sẽ sống hết mình vì người ấy nhưng khi lấy đi lòng tin của tôi là lấy đi tất cả
    có thể không hiểu tại sao nhưng cái gì cũng có lý do .............nhân nào quả nấy mà .Cực kỳ thất vọng đấy , ở bên này đọc những dòng chữ gửi lên mà chẳng cảm thấy gì , nói dối
    đến thế là cùng ..........( mà sao mình không hỏi thêm nhỉ , có lẽ một vài câu thăm hỏi như thế là quá đủ , hỏi thêm thì càng nhận thêm những lời giả dối , ích gì )
    Tại sao lại không được phép nói như thế ? vì tôi nhỏ tuổi hơn à ? vì nhỏ hơn mà không được nói ra những gì mình nghĩ à ? Buồn cười ................tôi nói như vậy là rất nhẹ rồi đấy .
    Câu hỏi cuối cùng tôi muốn gửi đến là : Tại sao lại INVISIBLE vào ngày hôm qua ?
    Tạm biệt HPC , tạm biệt anh Yann , baolua , thienbinh_libria83 , monterlovely ..........
    To monter : tớ sẽ chuyển tận tay , yên tâm nhé !
    Sáng nay được nghỉ , chẳng biết làm gì , hôm qua gửi đi thì không được , may mà save lại , em suy nghĩ kỹ rồi , anh Yann cứ theo nguyện vọng của em mà làm nhé .Thanks !
    [​IMG]
    You are the one I Love
    So long......my Hoang Anh !
  3. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Tư? tư? em gái ơi, đê? điê?u tra ra kê? nói dối la? ai đaf, va? nói dối em cái gi? ? Có a?nh hươ?ng ra la?m sao ? Anh la? anh kị việc treo nick tha?nh viên lắm, nhất la? theo yêu câ?u.
    Hiện giơ? HPC nhân ta?i văn học ít như lá mu?a thu, không có nhiê?u ngươ?i đê? cu?ng tung hứng với em qua các ba?i viết. Cho nên trong na?y không thấy nhiê?u ba?i hay, trư? cu?a em ra. Cufng có thê? la? do mọi ngươ?i tôn trọng da?nh ha?nh hă?n topic na?y cho sáng tác cu?a em !!!!
  4. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Bình tĩnh nào cô nàng ơi . Làm gi` ma bức xúc wá vậy ...... đi đâu còn có đó thịt chó còn có rau thơm mà . Mà cả nhà vẫn đang ngồi để lắng nghe bác tâm sự thôi mà (nhất là tôi ) . Chứ chưa gì bác đã tạm biệt vậy rồi thì buồn lắm . Tui mất mất 1 người bạn để ti toe nói chuyện rồi , Chán lắm à nha
    Trở lại đi nào :)
    YÊU THÌ SAO MÀ KHÔNG YÊU THI SAO ???
  5. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hay hay ... Không biết anh zai có cần phải vỗ tay không nhỉ.
    Nếu như trời hôm qua nóng hơn mọi hôn, để chẳng may em gái có nghĩ rằng mình mặc nhiều áo quá thì cứ bình tĩnh mà ...vìa nhà rồi thay một bộ cánh mát mẻ khác. Nó chẳng làm mất đi vẻ đẹp của mình.
    Có một dạo anh zai có viết một bài thơ thê này. Tặng cho em gái mình khi anh zai đã làm nó khóc. (Đúng ra thì không phải là một bài thơ).
    Có một dạo em gái tôi chợt khóc
    Khung trời nào ngoảnh mặt nhìn tôi
    Chút nghiêm khắc, chút giận hờn
    ..... thêm chút gì dữ dội
    Lỗi tại tôi chẳng?
    ... Chẳng phải. Chỉ nóng giận tức thời.
    Hay một lần khác. Khi anh zai xém chút nữa ....oánh một cô bạn, rồi cũng vì chuyện cãi nhau mà cô bạn đã ôm mặt khóc và chạy đi. Cũng hối hận và có viết một đôi dòng nhân ngày sinh nhật của cô ấy như sau:
    Tuổi hai mươi quen nhau bằng kỉ niệm
    Tôi ghét bạn bởi bạn chẳng chịu hiểu tôi
    Vô tình thôi, là chút bực mình khi nóng nảy
    Nước mắt rơi rồi, hối hận tuổi hai mươi.
    .....
    Thời gian trôi, tuyết tan hoa lại nở
    Tháng ngày tàn, kỉ niệm cứ dồn cao
    Bạn cũng vậy. Mùa qua... thêm một tuổi
    Ngày tháng cháy rồi. Khóc mãi, kỉ niệm ơi?
    Viết là viết như thế thôi, chứ heart of fire cũng chắng ưa lắm ba cái dòng ướt át này. Nhưng nó đôi khi những sự thật chẳng mấy ngọt ngào lại trở thành những kỉ niệm đầy tình cảm.
    Sao em không thử vui cùng mọi người như trước kia em đã từng vui. Và để đến một vài tháng sau lại thấy đã có một kỉ niệm như thế.
    Không khéo, tự nơi nào đó đã có một vài vần thơ xin lỗi rồi thì sao.
    ----------------------
    Khuyên vậy thôi. Còn đâu lão già ngoclong80 này cũng đành ngồi nhìn một nhận tài đang ...buồn bã. (Hát đê, hát đê "Em đừng ngồi buồn, và đùng nói những lời giận hờn....")
    Ngoclong80
  6. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Thành viên mới ????? cũ rích rồi , nick mới thôi . Vì cái gì mà quyết định trở lại thế nhỉ hối hận quá , mỗi ngày là một điều ngạc nhiên , là những bất ngờ thế mà phải giữ một mình thì khó chịu quá , không biết tự bao giờ viết những điều đã xảy ra , những gì mà mình suy nghĩ lên đây .....đi xa lại nhớ , còn hơn cả ....................nỗi nhớ người yêu
    Heart_on_fire bị khoá mất rồi ......nông nổi quá , tiếc nhất là cái đống GOLD kiếm được , mặc dù chỉ để ngắm cho vui mắt dưng mà vẫn tiếc đứt ruột
    Hôm qua là một ngày vui nhất trên đời .................cám ơn monterlovely nhiều thật nhiều nhé .........và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ấy và hơn cả sự mong đợi của tớ .............hà hà , cả đêm không thể nào yên giấc với những mộng mị lo lắng nhưng như thế mình đã hiểu mình phải làm như thế nào.................ôi
    hôm nay thứ 7 , lại bận rộn rồi , phải hoàn thành công việc trước 5h chiều ..........................
    Gửi C100 : Anh à !
    Love always
    [​IMG]
  7. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Chịu khó dùng cái nick mới nhé. Cứ chịu khó viết ba?i la? GOLD lại đâ?y ngay. Bây giơ? không biết la?m sao <tra? lại tên cho em>. Bác Nico78 đaf rơ?i kho?i ha?ng nguf Mods rô?i (không hiê?u tại sao, không thấy nói gi? với HPC, có co?n lưu luyến nhau kô ?), không có ai trong các mods khác có thê? mơ? được. Nếu câ?n thi? pha?i kiến nghị lên Admin.
    Chiê?u qua, HPC vắng lạnh như chu?a ba? Đanh, may ma? chít chát được một tí, chứ kô tu?i thân chết. Hic, bây giơ? mới nhận thấy có cái gi? đó hâm hâm, khó hiê?u, rắc rối, giống ai đó cu?a HPC, ai giống ai tự hiê?u nhé .......
  8. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    tối qua về muộn , đang đi thì một tên ở đâu nhảy ra chặn đường " đẹp quá " tên này nói chuyện với ma hoặc là mắt có vấn đề , may mà nội công thâm hậu , bình tĩnh lượn qua rồi phóng thẳng về nhà , kiến chúa nói đúng quá đường nhà mình toàn cô hồn , hic hic .
    chiều nay trêu anh Nghiệp nhà mình một trận làm ông ấy phải đứng lên đi về , cẩn thận đấy , tôi mà ra tay thì ông chỉ có mất cả chì lẫn chài , vui quá thể ..........làm thợ cưa anh nì được đấy , chỉ mỗi tội nói chẳng nghe được gì , cứ líu lo , líu lo , khổ thân mình .
    Hồi đấy biết tự do như vậy chẳng về nhà làm gì , cứ ở ngoài với tụi nó cho xong, đến ăn cơm cũng phải ăn cho bằng hết , không thì " tao giết "( nguyên văn )............lâu rồi chưa ăn cơm với cả gia đình , đi suốt mà bảo , bây giờ chẳng có gì là quan trọng đối vời mình nữa , cả bạn bè , cả C100 ..........mình khác nhiều quá , thay đổi nhiều quá ........mà đúng là không có gì quan trọng cả , mình đối với mọi việc đều như nhau , thích thì làm , không thích thì thôi .
    Cái này mà bảo là NHẬT KÝ thì cũng buồn cười , ai mà đọc được những dòng nhật ký xa xưa ấy chắc phải khóc chứ chẳng chơi
    Lâu rồi không thấy Vịt Donal , nhớ hắn quá , không biết bây giờ như thế nào , buồn cười , cứ đổ thừa chuyện chia tay của hắn là tại mình , hihi , mình cũng quá thể , hơn 2 tuổi thì có làm sao , tình yêu làm gì có tuổi tác ......nhắn mãi mà không thấy trả lời , ai đời dùng mobile mà phải lén lút như làm chuyện phi pháp , khổ .
    .................................​
    C100 , nhìn mệt mỏi quá ,thương đến chết đi được nhưng vẫn tỏ ra thờ ơ như thế này , mình sợ cái kỷ niệm lại cháy bùng lên , lại không làm chủ được , lại thấy mình thật yếu đưối và vô dụng ..... cứ lạnh lùng như thế này lại hay ...........heart on fire đâu còn nữa .
    Hôm nay lĩnh lương , đợi gia đình chu cấp cho chắc .......3 tháng mới được online một lần , kiếm được đồng tiền vất thật nhưng tiêu đi sao dễ thế , chắc chẳng bao giờ mình giàu .Tối qua Ba mới về , thằng em bảo " ông già lên TV " .....thời sự VTV3 à .........không HTV7 ......tào lao, tao chẳng quan tâm ............Mẹ có vẻ tự hào lắm , mẹ bảo ba mày là " chủ " ........
    có mà chủ huỵch ..........mẹ ơi là mẹ , mẹ ở nhà suốt ngày ,
    trong bếp cả năm thì biết cái gì ............gia đình mình được cái chẳng bao giờ cãi nhau , hai cụ cứ như hồi mới cưới ấy , mình mà không có cái mặt nhìn giống ông cụ thì chắc người ngoài tưởng con NUÔI ........con này trái tính trái nết , có ma mới chịu nổi mày , hahahaha .
    Mình giống ai nhỉ ? Khó hiểu , rắc rối , phức tạp cộng thêm cái tính tự cao tự đại khó ưa ...........đâu rồi cái đứa con gái luôn nặng lòng của ngày xưa , ai thế ? ai đã làm mình như thế này , có phải C100 không , mình còn nhớ rõ cái nhìn ngỡ ngàng của C100 , em khác lắm phải không anh ? Em cố gắng thay đổi thật nhiều nhưng khi đạt được ý nguyện .........hình như em quên cả anh ............chỉ một khoảnh khắc thôi là em lầm đường lạc lối , may mà ....................không hẳn , có lẽ cái tính kiêu ngạo cố hữu đã ngăn em lại , giúp em quyết định không một giây do dự ........em kiêu ngạo trong khi em thật tầm thường , có lẽ thế em mất anh , mất một người bạn mà em yêu quý và đánh mất cả bản thân mình .
    Ngày mai lại bắt đầu vào công việc , học hành , làm thêm , chơi bời thêm những mối quan hệ ............mọi thứ diễn ra lặp đi lặp lại một cách nhàm chán , vẫn phải tồn tại thôi , biết làm sao được .............
    một phút tiên tri cho sáng thứ 2 , chào cờ ......thế nào cũng bị vào sổ đen vì cái tội không có đồng phục lớp . Ôi , cứng đầu cho lắm vào , mới đầu tuần đã thế rồi .
    Có bao nhiêu người đọc những dòng chữ ngẫu hứng như thế này mà hiểu nhỉ ? chắc không , lại bảo lẩm cẩm ẩm IC , hì hì . Vốn dĩ đã thế rồi mà , không thay đổi được
    Chết thật , về coi phim thôi , trễ mất rồi .
    Love always
    [​IMG]
  9. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    vào đây mở hàng cái nào , thầy cô nhậu nhẹt còn lâu mới xong , đầu xuôi thì đuôi lọt , sáng nay chẳng ai thấy mình ăn mặc khác người phải mỗi cái trưa đi bộ về , chán chết ............định gọi cho ai đó ............chắc chả thèm nhìn mặt mình nữa ...thôi , tự thân vận động vậy .
    Nhìn quanh quẩn toàn bọn trường mình , hì hì
    To thienbinh_libria83 : cái link mày cho tao không vào được nữa rồi mày coi lại nhé , hay hỏi ông anh mày cách tìm trong trang đó giùm nha , toàn chữ giun rắn , tao chả biết tìm thế nào cả ..........mà dạo này mày biến đi đâu mất mặt thế .
  10. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là Net nhưng sao nặng nề thế này , em có lỗi à ? không , em chỉ nói lên những gì em nghĩ thôi ............có lẽ là ích kỷ chỉ muốn giữ anh lại cho riêng mình . Anh quan tâm đến em ??? người khác cũng như thế phải không ạ ? không biết bao nhiêu lần muốn gọi cho anh nhưng lại thôi .1 lần này nữa thôi ..........tại sao con người cứ thích làm cho người khác phải đau lòng như thế mới hả dạ , em vẫn muốn như trước cho dù lòng tin của em với anh không còn nữa . anh nói , em nghi ngờ ...........mình cũng chỉ như bao nhiêu người khác , những dòng chữ không dấu , không hồn , cứ thực thực hư hư , hiểu tuỳ theo tâm trạng người đọc .
    Cũng được .......nhưng em gửi mess bằng địa chỉ khác được đấy anh ạ , anh liệu có Ignore hết được không ?
    Em không miễn cưỡng nữa , cũng chúc anh hạnh phúc với ai đó
    nhưng em thực sự .................

Chia sẻ trang này