1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho hôm nay ......ngày mai........cho tôi và tất cả mọi người !!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi heart_on_fire, 11/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    có một " anh thầy " cực thích trả bài .....có một anh thầy luôn mở tập của sinh viên ra để xem từ đầu tới cuối , soi xem trong tập chúng có viết nhăng cuội gì để rồi oang oang cho cả lớp nghe , thế nên xảy ra ối chuyện cười ra nước mắt ( nghĩa đen )..........túm lại là một người cực thích shock học trò của mình .....thế rồi ghét.......thầy rơi vào tầm ngắm của heart.....cơ hội đến .......thầy lại lật tập của trò xem xét ........một tờ giấy nằm hờ hững trong vở .........bọn học trò ngồi dưới mắt tròn mắt dẹt hỏi khổ chủ đang tái xanh vì không thuộc bài " ổng đọc gì thế " .............lần đầu tiên thầy không oang oang trước lớp , chỉ cười cười quê độ , ở dưới kia có 2 đứa học trò bấm bụng để không bật cười thành tiếng .........và vô tình cứu đứa bạn thân không bị sát hạch như mọi ngày ....................trưa , thầy cho cả lớp về sớm 15 phút , chuyện hiếm .
    2 ngày không biến động , bình yên quá......chỉ có nỗi nhớ âm ỉ cháy trong lòng , ngỡ là tàn tro giờ lại bùng lên nhưng không mãnh liệt như trước .......
    " mot la thu tu day long H lam tan nat trai tim cua mot nguoi yeu em ...........em bao em da dau tranh.........em dau tranh nhu the nao ha H , em dau tranh de lam tan nat trai tim toi a .............toi yeu em va khi biet em cung yeu toi , toi da hy vong nhu the nao em co biet khong ? em bao moi sang khi thuc day nguoi dau tien em nghi den la toi_that tuyet voi voi toi ...........nhung noi lam gi nua ............toi ghet em , em hay buoc ra khoi cuoc doi toi va dung bao gio quay tro lai du chi la trong y nghi ......TOI HAN EM ."
    ôi , không nhớ được hết , sau này mình chết chắc bị đày xuống 18 tầng địa ngục cũng không hết tội ..............ôi , đi ngủ thôi , mai là một ngày mới
  2. 14117641

    14117641 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Xoá vì đã thực hiện xong nhiệm vụ của mình.
    Được 14117641 sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 27/02/2004
  3. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    CHO MỘT NHÓC CON CỨNG ĐẦU
    nếu có một chút liều lĩnh thì có lẽ nó đã là một killer rồi cũng nên ........hahahaha..........những cái tát của ba nó không còn bỏng rát như trước nữa nhưng đâu biết rằng nó đau hơn ngàn lần như thế , thà rằngcứ thẳng tay thì nó chẳng có gì phải day dứt ..........làm gì có sự lựa chọn , sau này là bao giờ , khi có thể nói hết những gì mà nó phải chịu đựng chẳng phải nó làm một điều tàn nhẫn nhất ........nếu có một điều ước , nó sẽ không ngần ngại mà ước mình chưa từng sinh ra .
    Nó đang hạnh phúc , hạnh phúc trong nước mắt cũng là hạnh phúc vậy .
  4. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    anh nói thật nhá
  5. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
  6. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    cái chế độ sửa bài biến đi đâu mất rồi các Mod ơi .........
    To.............cái anh gì có nick toàn là số ấy : (.....) không phải là như anh nghĩ đâu anh ạ và C100 cũng không phải là một cái nick ........những gì anh và HPC biết chỉ là những điều vụn vặt nhất ............bọn em đã ra khỏi cái thế giới ảo này từ lâu lắm rồi , hiện tại là những người bằng xương bằng thịt .........cả 2 đứa đều quên hết những gì đã xảy ra , người ra đi là em , bỏ hết tất cả cũng là em và vì cái gì thì em không thể nói cho bất cứ ai biết , ừ thì cứ cho là em hèn nhát , cứ cho là em yếu đuối hay gì gì đi nữa chỉ cần một người biết em đã cực kỳ can đảm ........................em có lỗi và em phải chịu sự trừng phạt của chính mình trong những trăn trở của quá khứ .........nếu có thể lấy lại sự can đảm mà em đã từng có em sẽ đứng trước mặt C100 mà xin lỗi , xin lỗi một ngàn lần và không mong được tha thứ .
    Anh đừng nghĩ lung tung nhé , em muốn khẳng định với anh một lần nữa là chưa bao giờ em yêu ai ngoài C100 ( tương lai thì chưa biết thế nào nhưng nhất định không phải là C100 rồi )
    Em ghét những câu trả lời lạnh lùng và em không muốn thấy nó một lần nữa .Coi như em có lỗi với anh , với một người nữa nhưng không thể xin lỗi vì em chẳng có tội tình gì , em luôn là người làm theo những gì mình cảm nhận thôi mà . Như thế sẽ KHÔNG BAO GIỜ PHẢI HỐI TIẾC vì đó là sự lựa chọn của chính mình .Em và anh ai lạnh lùng và độc ác hơn nhỉ ?
    ......................................................................​
    Gửi ..............: Không biết có theo dõi thật kỹ bộ phim ấy và có nhớ là em từng nói câu này với anh không nhưng thứ 2 này em sẽ nhắc lại đấy .........không ngờ cũng triết lý ghê gớm ....bài hát ấy mất tiêu rồi anh ạ , bây giờ có lôi ra nghe cũng không nghe được , em tiếc đến chết đi được ấy , hay nhỉ anh nhỉ , để hôm nào em tìm lại .............anh đọc được thì đừng cười em nhé .
  7. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay SN Ba thế mà quên béng số điện thoại để gửi tin nhắn ( hì , xài chùa cho đỡ tốn mà chưa bao giờ để ý ,vô tâm ) , lâu rồi không nói chuyện , hai cha con ở chung một nhà vậy mà .............ngày hôm qua được đúng 1 câu " chưa " + với cái mặt hầm hầm , con gái hư lắm phải không Ba ? Hôm nay không biết con có gặp được Ba không nhưng trong thâm tâm con chúc Ba luôn mạnh khoẻ .....và đừng thèm để ý đến con , như thế Ba sẽ không phải buồn lòng .Con lúc nào cũng muốn nói với Ba là con ..............không thích Ba ............... tha thứ cho con .
  8. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Đêm , mệt mỏi nên thiếp đi lúc nào không biết , chẳng hiểu tại sao không ngủ được , hạnh phúc quá cũng mất ngủ , đau khổ quá cũng mất ngủ ..............mình đang hạnh phúc hay đau khổ nhỉ ? sao thế ?
    Phi à ! biến đâu mất rồi , xuất hiện đi chứ , làm cho H cười bằng những câu nói đùa vô duyên đi chứ . Phi à , sao gọi mãi không được thế này ? Phi à ........................yêu nhiều lắm ,nhớ lắm , đau đớn lắm , hết nước mắt rồi , không khóc được , không khóc được mà .
    Chỉ muốn ngủ thôi , ngủ thật say , thật sâu , ngủ mãi như thế không thèm dậy nữa .
  9. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Biết sao được khi mà tình cảm nó lẫn lộn , mọi giá trị đảo ngược hết cả chả biết đâu mà lần . Ai có thể biết được tình yêu hay tình bạn nhỉ ? cái khoảng cách ấy sao mà nó .... mong manh thế ?Ôi !!! biết đâu là người mình yêu , đâu là người yêu mình ? Khi mà mình nghĩ rằng mình đâng yêu một ai đó , nhưng khi nhận ra sự thật thì nó thật là buồn cười , nó chỉ là 1 cái thứ tình cảm gì đó khi mình thích thì nó có rồi nó có thể mất ngay sau đó . Khi mà nó mất đi mình ko có chút gì là nuối tiếc cũng như là ....... Giờ thì mình cũng đã biết vì sao mà mình buồn rồi vì sao mà mình có thể để cho cái nỗi buồn đó nó luôn đi theo mình , chả muốn rứt ra . Khi mình vui thì rất vui và rất tuyệt vời , và khi mình buồn thì cuộc đời nó trở lên tẻ nhạt và nhàm chán . Biết sao ??? nghĩ sao ??? nói sao ??? Nó vốn vậy mà . Nó luôn thay đổi và biến chuyển , với ai đó nó thật là tuyệt vời nhưng với ai đó thì đó là sự tra tấn .... một cực hình .... sự đau đớn không thể vượt qua được . Mình vẫn cứ là mình , mình đón nhận và đối diện với nó thôi , Mình ko thể trốn được , Ước sao mình có thể bỏ qua nó , ko có nó và chỉ là mình với mỗi mình . Chả có sự buồn phiền no âu Chán thế
    <FONT color=tomato size=4>YÊU THÌ SAO MÀ KHÔNG YÊU THI SAO ???
    </FONT>
    Được monterlovely sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 01/03/2004
  10. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu ra làm sao cả ......... ở đâu ra cái kiểu cứ bỏ mình mà đi như thế .Nói gì linh tinh......bị đá rồi đâm ra triết lý ......khổ thân nó thế cơ chứ !!!!
    Mình nói cho Romance về ước mơ lớn nhất của mình , hắn nói hắn sẽ giúp , hihi , còn bảo tốt nghiệp sẽ đạp xích lô đưa mình đi khắp Sài Gòn , mình sẽ nuôi cơm hắn ngày 2 bữa ,hihi .......người gì mà khi hỏi về ước mơ lại bảo chưa từng nghĩ tới ..........vô tâm .
    Không có tâm trạng gì hết , người cần quên đã quên ( nhanh nhỉ ? ) , người cần nói cũng đã nói rồi , chỉ ngại lại như một trò đùa của Net , của thế giới online .Ai biết rằng con bé này không làm thì thôi ......bỏ hết nhưng khi đã điên lên rồi thì chẳng có gì là không làm được ............ cũng chẳng biết , là người hay thay đổi mà.
    Mình ghét những người luôn tỏ ra mình cao thượng ..........mình khác , nhỏ nhoi thì sao cũng được , còn phải lo cho bản thân nữa chứ ..........alone mãi cũng có cái thiệt thòi , lạ thế không biết .......hình như ai cũng chăm chăm lợi dụng mình ........sau đó tỏ ra biết ơn ..............không từ chối được , xong rồi thì im đi cho xong , ai kể công đâu , cứ nhìn cái kiểu biết ơn là lại ................chỉ muốn đập cho một nhát chết luôn .....hihi , bạo lực quá .
    Linh tinh thôi mà cũng online được 5h rồi , có mỗi thằng ex_bf của con bạn nhảy vào mày mày tao tao một tý rồi " tao chả thích gì , chỉ thích mày " .....ặc ặc ......hic
    Cái gì thế này , chỉ là đùa thôi mà .......146 là gì nhỉ ? mình chỉ biết 143 thôi , ai biết chỉ giúp nào ?
    Mẫu người lý tưởng của tôi hả ? Nhiều chi tiết lắm , nói chung là tài đức vẹn toàn .Điều cốt lõi là tôi lại xấu và tự cao tự đại nên không là mẫu người của ai hết .Ô hô ( Nhà văn Lưu Thị Lương ) ==> :D bác chỉ được cái giống cháu

Chia sẻ trang này