1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho hôm nay ......ngày mai........cho tôi và tất cả mọi người !!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi heart_on_fire, 11/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ , mãi mới đăng nhập được , toàn những lúc không có hứng thú để tâm sự gì .......dạo nì bình yên quá , chẳng có gì để trăn trở , suy nghĩ , đau khổ , than vãn ...chỉ hơi nhớ nhớ một người , mong người ấy trở về quá , hihihihi
    Chuyện học bình thường , ờ mà hình như chăm chỉ hơn , không bỏ một tiết nào hết , hihi , chả gì cũng có gián điệp ngồi bên cạnh , mỗi lần mình manh nha đi về nó bảo " bà mà về là tui méc " , bán đứng bạn bè đến thế là cùng ,hic , tại tâm sự với nó nhiều quá cơ ...
    Luôn suy nghĩ tích cực có khác , lúc nào cũng thấy vui vẻ ....... chả cần yêu ai mới yêu đời .
    Có lẽ đến là để trả những gì HA nợ mình , thế nên mình không muốn dằn vặt và có lỗi với người ấy nhưng mình không thể nào cố gắng yêu người ấy được , tệ thế ...... bắt chước đứa bạn thở khì ra 1 phát " ĐẾN ĐÂU THÌ ĐẾN " hehe .....biết đâu .
    trở về một ngày như lúc xưa
  2. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    phù mãi mới đăng nhập được
    29/2 , quyết định quên hẳn một người đã từng yêu thương nhất và quên được thật , mình giỏi quá , hehe , suốt quãng thời gian sau bận bịu với gia đình , mọi chuyện cứ êm đềm trôi qua , tốt cũng có mà không tốt cũng có ( như cái bài test hôm nay í , vật lộn mãi mới xong phần 1 thì hết giờ , đi tong nửa số điểm ) . kệ , lần sau sẽ rút kinh nghiệm . Yêu đời lém rùi , nhìn đâu cũng thấy " mặt trời " , dưng mà nóng quá
    29/3 , một cảm giác mới , ngày mà mình nhận lời 1 người , chả hiểu sao yêu mình thế , bất ngờ lém , cứ nghĩ là bạn bình thường thôi .............giá mà đừng yêu mình , giá mà đừng say sưa nói về tương lai như thế thì mình sẽ không cảm thấy có lỗi .
    Không nhớ , không rung động , nghe những lời nói tình cảm đến thế mà mình cứ trơ ra như khúc gỗ ...........không đáp lại thì không được , day dứt và dằn vặt lương tâm lắm , cũng chẳng phải thương hại như người ấy nói .....vừa thấy chán chán vừa hạnh phúc .....chả hiểu , hay là cảm giác chiến thắng khi chinh phục được " đỉnh núi " ......................cứ thấy lo lo thế nào , chỉ sợ làm người ta thất vọng , mình thất vọng , con bạn mình nó cũng thất vọng lun thì khổ
    Trời nóng quá , bị mad roài .
    trở về một ngày như lúc xưa
  3. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    ngày trước có một người hay hỏi mình , tại sao em yêu anh , thề có chúa đó là câu hỏi khó trả lời nhất trên đời ...........bây giờ thì không dám hỏi vì biết là người ta cũng không thể trả lời được nhưng vẵn thắc mắc là tại sao yêu mình nhiều đến thế , một con bé " nhan sắc tầm thường , trí tuệ vừa phải " thậm chí còn kém người ta rất nhiều ......vậy mà cũng yêu cho được ..............yêu người ta vì cảm động tấm lòng , người ta biết được lại bảo mình thương hại .Viết những dòng chữ này coi như tạ lỗi với anh nhé .Nhớ anh nhiều

    [​IMG]
    ghost đây
     
     
     
  4. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    giời ơi , em trai đấy nhá , post hình lên kô nói tiếng nào mọi người tưởng anh iu , hì hì , nhìn chẳng giống chị nó tẹo nào , ở ngoài nhìn OK lém , Wc hơi kinh , mày mất giá khi online roài Cu nhá .
    Hừm , hoá ra không phải TTVN chuối không cho đăng nhập mà tuỳ chỗ no'' mới cho mình vào.
  5. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    To HPC Hải Phòng : chúc mọi người và anh Yann một chuyến offline vui vẻ nhé , nhớ tường thuật chi tiết cho những người bị thiệt thòi như em .......
  6. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Bài siêu ngắn của mày đây hả H .....tao cũng đang bùn " thơm " ruột đây này ...quái thế kô biết , hỏng hết kế hoạch của mình ...chỉ vì ... củ chuối ....
     Kô có kí với kọt gì hết, dẹp....!
  7. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Bài siêu ngắn của mày đây hả H .....tao cũng đang bùn " thơm " ruột đây này ...quái thế kô biết , hỏng hết kế hoạch của mình ...chỉ vì ... củ chuối ....
     Kô có kí với kọt gì hết, dẹp....!
  8. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Sau những ngày chiến đấu với đống sách vở và những chuyện cực kì khó khăn trong thi cử . Thì giờ đây mình cũng còn 3 môn nữa không được thi [:((] Giờ thì đành chờ năm sau đi học lại cho đầy đủ số tiết mới được thi và lấy bằng tốt nghiệp . Còn giờ đây thì cố gắng học cho xong , học nốt . Dù sao thì cũng chỉ còn có 1 năm nữa kèm theo 3 tháng theo học những môn mà mình chưa được thi nữa thôi hix . ........... thôi mình lười học mình chấp nhận số phận mà thôi . Giờ thì ôm nỗi khổ lủi thủi ngồi một mình , Giờ thì chỉ tiếc cho cái tương lai quá mịt mù của mình mà thôi ........ Mình ............... chả biết phải nói sao nữa
    YÊU THÌ SAO MÀ KHÔNG YÊU THI SAO ???
  9. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Một buồn chiều niềm vui xen lẫn với nỗi buồn vô bờ bến . Đến nhà người yêu chơi ... ngồi thiền từ 3h chiều đến 4h mà không nói được 1 câu nào .......... Cũng đơn giản thôi mà .... mình vừa chân ướt chân giáo đến nhà , gặp mẹ vợ tương lai , sau màn chào hỏi lon ton vô nhà ngồi thì con bạn thân của ........... đến nhà chơi và kèm theo một đống giấy vẽ .... rủ lên trên phòng vẽ ....AAAAAAAA............. Thế là mình đành ngồi nghe 2 người tán chuyện với nhau mà chả biết phải nói gì nữa , Vì toàn nói những chuyện trời ơi đất hỡi ở đâu .... mình nghe mà chả hiểu cái gì hết ...............
    Ngồi ngơ ngác được 1 lúc khá lâu .... biết rằng mình không thể xen vào chuyện giữa 2 đứa nó được thế là báo cháo ta đi về ,,,,,,, vừa về đến nhà tiếng chuông điện thoại liền reng reng ............ chạy vội vô nhấc máy .... tưởng ai hoá ra là người ta gọi trách mình : tại sao đến nhà chơi mới tớ mà chả nói câu nào đã về vậy .... HIX . Người ta đâu có hiểu cho mình khi đó mình làm sao mà có thể tiếp tục ngồi ở đó được chứ ................. đành để em trách vậy thôi ........
    Chiều nay . ngồi rầu rĩ nhớ em gọi điện cho em thì 1 sự thật phũ phàng là em đi chơi rồi (me em nói thế ) ..............
    ngồi một mình bật MTV ra xem . Ôi sao mà nhiều người xinh thế .......... em MC dẫn trương trình xinh thì thôi rồi , nhìn mê tít mắt nhưng mà vẫn nhớ người YÊU AAAAA
  10. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm vào ttvn ma` kô đăng nhập được cũng chả bùn tý nào , nhìn cái topic của mình đang trôi xuống gần qua trang 2 lại thấy vui vui , chả bít viết gì chẳng nhẽ lại toàn chuyện ăn + ngủ + chơi bời , thiên hạ không bít lại tưởng mình con cháu nhà đại lãn ( siêu lười ) , có đâu ......chỉ lười thôi chứ chưa đến mức super ........ hì hì .
    Monter , ấy đừng lôi cái topic của tớ lên nhá , tớ bít dạo nì ấy vui vẻ như tớ roài , mình cứ thật lòng thì chả sợ cái gì cả , đừng quá lăn tăn về cái chuyện ...... mà ấy nói với tớ nữa , tại ấy quan trọng hoá thôi , cứ làm hết sức mình là Ok roài , chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu nhể , nói linh tinh thế có hỉu giề không đấy . be happy !
    Tổng chào mọi người nhé , rất vui vì đã được chung sống với mọi người trong suốt thời gian qua ( mặc dù em bị thiệt hơi nhìu , nhất là vụ anh Yann ) , bi giờ em qua box khác làm thành viên ( phá cho nó sướng , chán làm con ngoan trò giỏi roài )
    HAVE FUN
    đi thôi , đi thôi ​

Chia sẻ trang này