1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho kiếp cỏ hoang

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi _vutuananh_, 20/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Cho kiếp cỏ hoang

    Xét cho cùng thì chẳng cái jì giữ mãi được cho riêng mình , có lẽ chẳng thể nói về cái jì đấy như tình yêu , đau khổ , dằn vặt và day dứt ...tất cả mọi thứ đều chớp nhoáng đi nhanh cho những chạnh lòng về cuộc sống mình ngấu ngiến ,cào cắn tâm hồn vốn dễ vỡ này . Những kiếp cỏ hoang chừng như là những câu hỏi , mà câu hỏi thường định danh cho thì hiện tại , nó là nguồn khơi gợi quá khứ hoặc tương lai , chẳng biết phải thế nào cho dễ cỏ sâu hơn , lá cỏ xanh hơn và cuộc đời con người bớt hoang hơn . Có thể cuộc sống quá nhiều màu , muốn khắc một nét , một góc nào đấy và mong đồng cảm từ mọi người . Sớm mong cho những kiếp lá cỏ được thành hình hài ... bà con thi ca cứ thoải mái vào mà bình loạn hay chửi bới tuỳ sờ ý , TA tiếp hết .. nhá !


    Chưa đầy tuổi



    đôi bàn tay nhỏ xíu
    vầy sữa mặt trời
    giọt mồ hôi mẹ rơi
    em môi non ngọt lịm
    vịn tóc mẹ chẳng còn đen
    người rướt lên đòi đời xin hết khát .

    nhỏ xíu và khô khốc
    em nhặt sỏi đời ném xuống dòng sông
  2. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Một câu hỏi
    Vó bè .Nhà vách đất .Dòng xanh
    thằng bé hỏi sao người ta không giống mình
    cần jì nhà chỉ một con thuyền
    đời này qua đời khác tồn sinh
    thằng bé ven sông
    trỏng trơ hỏi mặt trời
    hỏi người đi cùng
    bằng giọng tửng tưng hè phố
    - Sao họ không sống như mình ?
    Câu hỏi về cành khô mặt trăng
    -Phải không đơn và rất lạnh ?
    Câu hỏi về vịt đàn cơn giông
    -Sao nó nhì nhoằng đến thế
    -Em thích mặt trời !
    Chắc chắn nó không giống mặt người
    Chỉ biết nhàu héo và gắt gỏng
    Chỉ biết không ưng việc không phải của mình
    - Mặt trời cho bao nhiêu
    sao không tính công ?
    Người đi cùng im lặng .
  3. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Người đàn bà nhặt lá
    xóm chùa một ngày thu
    Người đàn bà địu gùi trên lưng
    đứa trẻ trước ngực
    rả rích khóc như còn ve mùa hạ
    nhặt lá về hun cơm
    những chiếc lá rất vàng
    đầu mùa đã rụng
    em không ngủ im
    nín khóc
    nhận miếng gạo sống từ mồm người mẹ
    nhai lẫn nắng quái chiều hôm
    Người đàn bà nhặt lá hun cơm
    tối chồng lại rượu
    cơm phải chín ...
    Đứa con ngủ im trên tay người đàn bà
    không giật mình vì lời tục tằn chửi mắng
    bụng chẳng cần phải no cơm trắng
    Nước mắt người đàn bà rưng rưng
    giọt đầu tiên lẫn với giọt cuối cùng
    ướt trên tóc trẻ thưa rám nắng ...
  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    không rơi từ trên cao xuống đất
    Em ngước mắt nhìn mặt trời
    Chìm trong giấc mơ côi
    giấc mơ làm cô dâu
    một ngày không bão
    một ngày không nước lụt
    một ngày ... không ác mộng
    một ngày vắng tiếng hát
    lề đường chân đi ...
    Ngày không con viên hè vỡ toác
    em áo trắng
    em tay hoa
    em đò cập bến
    em bẽn lẽn má hồng
    đợi trăng ...
    Đợi một đêm ngọt mật ...
    Không rơi từ trên cao xuống đất
    giấc mơ em
    từ đò sông , bến hoang
    rơi chìm mặt nước .
  5. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Mùa rơi
    Nếu tháng này không mưa
    còn jì là tháng 7
    nếu tháng này không ngâu
    tội Ngưu Lang Chức Nữ ...
    Mê rách , áo tơi ...
    Đường lớn nhiều người qua
    ít người dừng lại
    Đôi mắt tuổi em non dại
    Ngước tìm những vãi rơi
    Mùa vong tìm nhau
    em không chốn tựa
    Tiếng tiêu trời theo mưa lứa đôi lần lựa ...
    Em mùa ngâu
    đầu trần
    mê rách , áo tơi
    Ngửa tay hứng chút thãi thừa trên cao .
    Nếu không mưa
    Còn jì là tháng 7
    nếu không ngâu
    Chỉ tội Ngưu Lang Chức Nữ ...
    em kiếp cỏ ngậm ngùi
    đừng rơi nữa mùa ơi !
  6. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    mùa vẫn rơi chứ?
    phải nắng
    phải mưa
    phải gần
    phải xa
    thế mới thành Ngưu Lang Chức Nữ !

  7. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Vì sao con ơi ?
    Sao chỉ thích cười và vỗ tay với người khách qua đường hát bài ca ngợi chiến tranh rồi xin bát cháo ?
    Sao chỉ đòi một mình một nơi ngạo nghễ trên ghế con mà nghe lời tâm sự của người hành khuất già xin rượu qua ngày hát bài hát tháng năm lửa khói xa xưa trước ?
    Sao con đòi nghe thơm mùi sữa mẹ mà bao tháng năm qua còn thèm thuồng nắn sờ dù trên đôi bầu vú cạn ?
    Sao con không ngả vào rộng vòng bàn tay người đàn ông cô độc thèm tiếng ê a con trẻ ?
    Bao ngày đốt đời mình để giờ không còn son xuân nữa ?
    Ngày mai con về với người giáo già cô hiu tìm lại tuổi hai mươi mình bồng bế .
    Con có nghĩ người ta thèm một nơi tỳ tựa ?
    Có nghĩ người ta sợ tháng năm sau cỗi ấy cuộc đời không một tiếng cười hay tiếng khóc bên mình
    Dù giận hờn hay hạnh phúc ?
    Sao con thích một mình ngồi nghe người cô hành lê chân hát
    Bài hát tựa lòng ,rơi như mặt trời mùa đông gặp nam nồm vừa tạnh giọt sương ngày ?
    Đôi mắt long lanh kia của con có cần nghe một lời hát ru
    Lời hát vụng về không thể nào ôm con thật chặt ?
    Thôi con cứ vui đi
    Ngồi mà nghe người hành khuất qua đường ngửa tay xin bát cháo con vừa bỏ dở
    Xin chén rượu cay để thoải mái xả lòng
    Xin một chút bùi ngọt từ những chiếc quẩy nóng ròn và cả nơi con .
    Người hành khuất già đâu biết
    cuộc đời người hành khuất già hơn con , được tự do trong đêm , được tự do đi , ngắm nhìn cuộc đời này , hát cho người khác nghe những điều mình thích .
    Cuộc đời lỡ rơi như nhau người hành khuất già đâu có biết ...
    Hết giọt cuối cùng men rượu
    lại hát những bản nhạc ngợi ca chiến tranh ngày trước ...
    Vòng tay người đàn ông như lơi , như vơi
    Con một mình trên ghế con nhìn ngạo nghễ nhìn người qua đường hối hả đi vì sợ tiếc một ngày không thể bước ...
    Chập chững ngày mai của con đếm từng bước về nhỏ xíu
    hôn lên vầng trán con bướng bỉnh thấy mặn chát cuộc đời .
    Vì sao con ơi !
    Có người lại rơi ra trong mình hai hàng nước mắt ?
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 28/07/2005
  8. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Mắt ngàn sao phố Vẫy
    Cái tên phố
    ngày bình yên
    người ta gọi là phố ngàn em
    Phố Vẫy .

    Cái tên phố
    Ngày không bình yên
    mắt em ngàn sao
    chẳng mờ trong mưa bão
    Ế !
    Một ngày
    Không cơm , không phấn son
    không những đồng bo nhàu
    không đôi mắt hau háu nhìn em
    Phố Vẫy vắng
    em ngủ ngày chưa
    mà mê vòng tay ?
    Tiếng hát liêu xiêu
    bật lên từ quán tàn giữa phố
    giọng khàn
    tự nhuốm nước mắt
    ngẹn ngào ...
    Phượng mùa hoa đỏ
    gốc bật phơi hè
    em cô gái mắt ngàn sao phố vẫy
    lượm hoa về nhớ thuở xa xưa
    Học trò .
    Quán vắng hoe
    Phố Vẫy buồn
    những đôi mắt rủ rê
    những đôi mắt mời mọc
    thảm thiết đến não nề
    một cười nụ bạc khinh từ những thằng xe ôm tránh cơn bão bằng bài lá , bằng ly rượu cỏ rẻ tiền ...
    Phố Vẫy một ngày ế khách
    con người
    Hiền hơn ...
    Những đôi mắt tứ xứ
    những nụ hôn giả vờ
    những bàn tay nhỏ
    vẫy theo heo hút bóng một ông già bảy mươi
    gò mình đạp chiếc xe cuộc đời tìm về nơi ấm chiều u u ngày bão
    Chắc đang thèm một đĩa rau xào
    nức mùi tỏi thơm và ớt
    Em đôi mắt ngàn sao
    ủ nỗi buồn mình trong tay trống
    trong bụng trống
    và khuôn mặt khả ái một ngày bong lớp phấn son
    chân phương nhìn đời
    nhìn cuộc sống ngang qua quán tàn
    Và bàn tay em
    Một ngày không phải vẫy ...
    Em đôi mắt đồng xanh
    một ngày lụt nước ...
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 01/08/2005
  9. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Hoài Vũ
    cơn mưa nào hoang dã
    tắm gội cả hồn ta
    một ngày cho tinh khôi sạch sẽ
    Mưa mùa xa
    mưa mùa khật khừ trên phố
    Nhớ mưa
    nhớ con mưa ngày xưa
    gọi đê tiện bằng lời khó chịu
    Quân tử ngoài !
    Em một kiếp hoang
    trên mình tháng năm dài chẳng bao giờ lành sẹo
    sẹo của chiến tranh
    sẹo của chất ngấm không màu
    vào từng thớ sống
    Em đã biết trải bày nỗi đau
    bằng trường thơ loạn
    em đã biết trải bày mình bằng cơn điên quằn quại
    nhưng em ơi ! Dị với thực tại
    chỉ nhận về sự đào thải mà thôi
    Hoài Vũ ơi ! Cơn mưa xưa ơi !
    Đến bao giờ mới giao diện nhìn nhau lại
    đến bao giờ ngất ngư say
    để tỏ bày
    để trải tháng năm xa
    tri kỷ
    Em đã hiểu một người
    người cũng dám hiểu em
    Hoài Vũ ... cơn mưa điên
    Anh cầm lòng bước cuối đường phố vắng
    Nguyện cầu trong cơn say
    trong mưa gió một ngày
    em thôi điên .
    Được hoanghoatientuu sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 06/08/2005
  10. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .

Chia sẻ trang này