1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho kỷ niệm mùa đông.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyen_thanhthuy, 31/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyen_thanhthuy

    nguyen_thanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Cho kỷ niệm mùa đông.......



    Lại một mùa Noel đã qua đi....thế là đã xa anh hơn một năm rồi....dài quá.... cô đơn quá.... nhớ anh da diết

    Con bé hồn nhiên và yêu đời ngày nào cứ mãi vô tư mặc dù có bao anh chàng theo đuổi, nó vẫn nhõen miệng cười ấm áp với tất cả mọi người xung quanh, và cứ vô tư thế vì nó chưa từng yêu ai.

    Mùa đông năm ấy, không hiểu cái định mệnh nào đã xui khiến anh và nó gặp nhau. Chưa từng yêu, và cũng chưa từng tin vào cái mũi tên của thần Cupid. Cái mà nó không tin đã đến với nó như thế chứng minh sự thật.
    Sét đánh trúng nó, tiếng sét ái tình mà nó đã nghe kể ở đâu đó. Bây giờ nó mới tin từ khi nó gặp được anh...
    Nhường như anh cũng đã trúng phải mũi tên của Thần Cupid, 2 con tim cùng 1 nhịp đập, hòa vào nhau rộn rã
    Nó vẫn cứ tươi cười như ngày nào, nhưng giờ đây nụ cười ấy như nhân đôi khi nó có anh, hạnh phúc quá........ con tim yêu trào dâng mãnh liệt
    Đêm Noel, nó và anh tay trong tay dạo khắp phố phường, hòa mình vào đám đông náo nhiệt. Đêm Noel vui thật, đông đúc thật, thế mà 2 con tim như thấy cả thế giới chỉ có 2 người.... thật đáng yêu
    Trời khuya lạnh, thế mà nó vẫn cứ thấy ấm áp biết bao vì có anh bên cạnh. Mọi hôm giờ này nó đã ngủ khò rồi, thế mà hôm nay lại không buồn ngủ chút nào, chỉ muốn ở bên anh mãi.... Sg về đêm đẹp quá...
    Dạo quanh phố phường suốt đêm...điều mà nó nhớ nhất là cả anh và nó đều không rành đường, đi lạc giữa lòng thành phố, đi mõi cả 2 chân mới kiếm ra cái building ....

    Anh ôm nó trong vòng tay ấm áp, thì thầm vào tai nó lời cảm ơn chân thành...lòng nó cũng thầm cảm ơn anh rất nhiều rất nhiều....yêu anh lắm...

    Và thời gian cứ trôi... nó biết không thể níu kéo thời gian...nó chuẩn bị tinh thần....để xa anh...
    Mấy tuần bên anh trôi qua nhanh quá, đã đến lúc nó phải xa anh rồi....anh dặn dò đủ thứ, ra vẻ cứng rắn lắm và không muốn cho nó tiễn anh đi.....anh sợ không cầm nổi nước mắt.......nhưng nó năn nỉ và hứa với anh không khóc
    Ôm anh lần cuối... nó nuốt nước mắt vào lòng để anh yên dạ ra đi... mãi dõi theo bóng anh xa dần... nhớ anh lắm....
    Chẳng cần một lời hứa, chẳng cần một câu "anh yêu em", nhưng trong lòng nó cũng đủ hiểu anh thương nó biết nhường nào... Nó muốn anh được thỏai mái và không bị ràng buộc.... Không cần hứa gì trước khi ra đi.... vì nó đã quá yêu anh....chỉ yêu mỗi anh...và nó sẽ đợi anh về...mãi đợi anh

    Có lẽ cuộc sống nơi xứ người đầy lo toan và bận rộn đã làm anh như dần quên nó.... anh liên lạc với nó thưa dần... thưa dần...
    Nó luôn hiểu và thầm bênh vực cho anh......vẫn không trách hờn......có lẽ vì nó đã quá yêu anh....
    Rồi mùa đông lại đến.... năm nay sao trống vắng và lạnh lẽo thế....không một lời chúc, không một cuộc điện thọai.....có lẽ anh đã quên nó....KHÔNG...anh chỉ bận rộn với công việc của mình, anh không thể quên nó, anh cũng yêu nó lắm mà...

    Nó vật lộn với nỗi cô đơn trong canh phòng trống...lang thang chat chít...sao không có đứa bạn thân nào online nhỉ... chắc tụi nó cũng đi chơi với người yêu hết rồi...
    Một nick duy nhất online, người mà nó quen đã lâu... người ta cũng đang cô đơn như nó, nhưng người ta không buồn và cũng muốn nó vui...vài câu đùa giỡn làm nó phải mỉm cười... Giờ nó mới nhận ra người ta vẫn để ý đến nó đã lâu....

    Người ta kiếm thật nhiều cơ hội để gặp nó thường xuyên hơn...những trò cá cược ăn thua.... rồi bao nhau bữa sáng, bữa cơm trưa, hay ly nước, chầu chè...
    Con bé yếu đuối ấy đã mềm lòng trước người ta mất rồi... hay nó đang có ý nghĩ kiếm ai đó để lấp đầy khỏang trống...
    Đi bên người ta miệng cười mà lòng nó đau thắt.....lại nhớ anh....
    Hằng đêm nó lại khóc...nó đang lừa dối mọi người... lừa dối người ta... và lừa dối chính con tim nó...
    Sao anh không về bên nó.........

  2. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Có những người không muốn tin rằng 1 cánh cửa đã đóng , và không muốn mở 1 cánh cửa mới .
    Chỉ đến khi , tất cả những cánh cửa đều đã đóng , họ mới thầm nhìn lại , không biết đâu là cánh cửa thật sự của mình.
  3. nguyen_thanhthuy

    nguyen_thanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0

    Nó lao vào công việc, miệt mài lao động, chẳng phải để kiếm được nhiều tiền... mà chỉ muốn thôi không nhớ anh.... nhưng con tim không cho phép....
  4. nguyen_thanhthuy

    nguyen_thanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    ừm, nó chả việc gì phải mòn mỏi đợi chờ thế phải không, nó ngốc quá....
    Mới một năm trôi qua thôi, nhìn lại mình trong gương... nó gầy hẳn đi, đôi mắt nặng trĩu u buồn.... vì mong nhớ anh ư??? Không !!! Nó không nhớ anh chút nào....
    Giờ đây bên cạnh nó luôn có người ta rồi, người ta luôn giúp đỡ và an ủi nó, luôn có mặt ngay khi nó cần...
    Ừ, thì không nhớ nữa... nhưng sao nước mắt lại tuôn trào....

  5. nguyen_thanhthuy

    nguyen_thanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được nguyen_thanhthuy sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 26/01/2007

Chia sẻ trang này