1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho Lần Hẹn Hò tiếp theo (bia rượu xa ra^^)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Romantic_Mafia, 16/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Romantic_Mafia

    Romantic_Mafia Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Cho Lần Hẹn Hò tiếp theo (bia rượu xa ra^^)

    Nhân có mục hỏi về tình iu đầu tiên bên TVTY, mới chợt nhớ hóa ra ngoài mối tình đầu tiên, tôi chẳng bới đâu ra thêm một mối tình nào cả..có người bảo chuyện tình cảm cứ để tự nhiên nó tới, sao tự nhiên hoài mà tình yêu cứ lẩn trốn nơi đâu

    Trong "1001 cách để có 1 bộ film hay" có viết : "Nếu muốn bắt đầu 1 câu chuyện tình lãng mạn thì lý tưởng nhất là bắt đầu bằng 1 cơn mưa ".
    Ấy là trong film còn ngoài đời thì tôi thấy hoàn toàn trớt quớt..
    Mối tình đầu của tôi , nàng chắc chưa biết gì là lãng mạn và cũng chả bao giờ thèm xem film tình cảm sướt mướt...bởi dưới 1 cơn mưa lất phất cô ấy đã đang tâm từ chối lời tỏ tình của tôi đánh rụp , mặc dù trước đó đã rất nhiệt tình chén ngon lành 1 dĩa cá viên chiên và 2 ly nước mía...

    Ai đó nói rằng cách nhanh nhất để đi đến trái tim một cô gái,trước hết phải đi qua con đường bao tử, có lẽ họ đã đi qua con đường đó bằng những món ăn khác..

    Tình yêu đối với tôi tất nhiên chẳng xa lạ gì.Tôi thuộc cả tá câu danh ngôn về tình iu, và từng chứng kiến cả trăm cuộc tình thậm chí còn lâm ly hơn cả cuộc tình của Romeo&Juliet.Tuy nhiên chẳng hiểu sao cho đến giờ tôi vẫn chỉ sở hữu 1 người duy nhất luôn bên cạnh,đó chính là ....cái bóng của mình.




    Tinh yêu là gì nhỉ?


    Tinh yêu không hẳn là chỉ trông vào sự may mắn, đôi khi cũng cần tìm kiếm , nắm bắt ; tình yêu cũng như một cơ hội trong cuộc sống ,đến và đi rất nhanh , đôi khi nó đến gõ cửa phòng ta rất nhẹ, mà nếu không lắng nghe nó sẽ như cơn gió vụt bay đi mất.


    Và có lẽ vì cửa phòng tôi lúc nào cũng mở tang hoang ,nên tình yêu kô có chỗ gõ đã chạy luôn qua đường cửa sổ.


    Người Pháp từng có câu danh ngôn : "Theo tình , tình phớt; phớt tình , tình theo " chắc có lẽ họ chưa đến Việt Nam hoặc giả dụ họ chưa biết những người như tôi.Vì với tôi dù có "theo" hay "phớt" , thì "tình" vẫn ở một chỗ xa lắc nào đó.


    Nói tóm lại tình yêu là một cái gì đó còn rất bí ẩn, khó nắm bắt...nó dành cho tất cả mọi người ,nhưng lại chẳng bao giờ chịu đến vào những lúc người ta đang cần nhất....
  2. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Sao đọc cái này thấy quen quen, hình như của Nguyễn Nhật Ánh phải hem Mafia?
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Uây, em cứ tưởng topic này bày mưu tính kế đưa ra những ý tưởng táo bạo "cho lần hẹn hò tiếp theo" nên vội phi vào học hỏi
    Ai ya, ta ko thể lựa chọn tình yêu mà là tình yêu lựa chọn ta. Mà một số ng` có cái mặt dán tem kỹ càng quá hay sao mà tình yêu nó ứ chọn, thì đành... thôi vậy. Hoặc đi salon nào đó trang điểm thành cái có nhiều vòng tròn đồng tâm í, yên chí là mũi tên thần Cupid dứt khoát ko ngắm chệch đi đâu đc đâu, trừ trường hợp xui xẻo, cậu nhóc đó là một xạ thủ quá tồi
    Còn với những kẻ Đại Lãn (như em) thì cứ nằm há miệng chờ quả sung t/y rụng vào. Rồi chờ tiếp quả nữa rơi trúng để đẩy quả thứ nhất xuống. Ha ha ha, thôi thì trời sinh voi trời sinh cỏ, cứ thong thả...
    @ Chữ ký của bác chủ top: hê hê, thường các cô gái chỉ sau khi tiếp xúc có 10 phút với bất kỳ 1 anh chàng nào đó cũng sẽ biết được rằng, mình CÓ THỂ yêu được anh này hay ko Một khi đã thik thì chẳng cần rào đón j nhiều lắm rồi các cô vẫn sẽ gật, nhưng một khi ng` ta đã ko thik, lại còn gặp dạng con trai vớ vẩn tán lấy thành tích thì chỉ đc đáp lại vài cái vả thôi
    Bonus: Cái việc "tán" và cái sự "kiêu" chỉ là những trò đong đưa cho cái lịch sử nó thêm phần thi vị thôi. Chả có j đáng tự hào cho một chàng trai vì đã kưa đổ một ng` mà đã... tự đổ mình từ trước cả
  4. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    đọc quen quen..k biết thấy ở đâu rồi??
  5. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    CHUẨN
    Tình yêu - Đôi khi thấy chắc chắn đó nhưng mà sao lại mong manh quá vậy.
    Nhiều lúc tưởng hình như đã yêu - nhưng hình như không phai vậy
  6. Romantic_Mafia

    Romantic_Mafia Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Năm tôi 17, bố tôi từng bảo : " Rồi mày cũng chả làm nên trò trống gì đâu con ạ" , lúc đó tôi thấy bực ghê lắm .Đẹp trai ngời ngời , tài năng đầy mình như tôi ít ra cũng phải là ngôi sao điện ảnh ,hay chí ít cũng là 1 người xuất sắc nhất, trong 1 lĩnh vực nào đó.
    Năm 20 tuổi , tôi nhận ra mình kô đẹp trai;và đùng 1 cái ,chỉ 1 năm sau tức là năm tôi 21 tuổi, tôi lại phát hiện ra mình chẳng sở hữu 1 bộ óc thiên tài nào cả...2 cái phát hiện đó của tôi chắc cũng ngang tầm với việc người Trung Quốc nhận thấy rằng : hóa ra Hoa Mộc Lan chính là ....đàn bà.
    Năm 23 tuổi ,Tôi chính thức gia nhập vào hội của những người thất nghiệp..cũng chẳng sao cả, trên thế giới chắc phải gần 1...tỷ người đang như thế; và nếu có thêm vài hành tinh trên cái thiên hà chết tiệt này có sự sống, thì chắc cũng tầm đó người đang kô có việc làm giống như... tôi.
    Nói tóm lại , xí trai và kém tài như tôi, thì thất nghiệp là chuyện chẳng có gì phải bàn.
    Nếu có ai đó nói với bạn : "Lao động là vinh quang", thì họ đã nói thiếu 1 chút,cần phải thêm vào câu : "Lao động là có tiền " thì mới thấy được hết cái niềm vinh quang vô bờ bến mà "Lao động" đã đem lại cho tất cả những ai đang có... việc làm.
    Thật không may tôi đang bị người ta tước đi mất niềm vinh quang đó.
    Mà thất nghiệp dĩ nhiên là chẳng thể nào có tiền, kô có tiền thì đồng nghĩa với việc bạn sẽ không vui khi xa rời một số thói quen tốt : càfe, thuôc lá vào buổi sáng, nhậu nhẹt vào buổi chiều ....và chắc chắn còn buồn hơn khi từ bỏ luôn 1 số hoạt động lành mạnh : đánh đề , cá độ bóng đá cũng như karaokie ôm vào những dịp cuối tuần đầy sôi động.Đấy , tác hại của sự thất nghiệp là thế : đầy tai hại và kô "vinh quang"
    Nhưng nói đúng ra : nếu ngày nào cũng có tiền xài thì tôi thất nghiệp dài dài cũng được.
    Vào thời gian này, mùa mưa chỉ vừa mới bắt đầu, nếu ở miền Nam thì chắc trăm phần trăm bạn sẽ mắc mưa ít nhất 1 lần trong ngày, và trọn 7 ngày 1 tuần.
    Bạn đọc ( hy vọng là có)khi theo dõi đến đây chắc bắt đầu cảm thấy bực mình, khi mà câu chuyện chẳng đâu vào đâu , dấu câu thì được đặt tùy tiện, xuống dòng cũng kô có lý do và truyện thì chỉ toàn xoay quanh 3 cái vớ vẩn của 1 thằng cha căng chú kiết nào đó.
    Nhưng bạn đựng vội chửi tác giả, tức là đừng chửi tôi;vì cách viết này là có chủ ý cả , chủ ý của tôi là đem người đọc đi từ cái chán nản này đến cái chán nản khác... à không là từ cái bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ chuyên mây mưa vớ vẩn rồi mới bụp 1 cái xuất hiện 1 chuyện tinh iu sướt mướt, mà chẳng ai lường trước được.
    Như đã nói ở trên, câu chuyện của tôi chắc chắn sẽ có tình iu , nhưng vì vào lúc này tôi chưa biết dẫn độc giả đi từ đâu trước, nên tôi xin mạn phép nói tiếp về mưa ở miền Nam : Mưa miền Nam cũng như 1 cô gái đầy cá tính, luôn xuất hiện những lúc người ta đang đinh đi đâu đó, và kết thúc khi moi người đã về đến nhà.
  7. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Quá hay, em hâm mộ bác lắm rùi
    Văn bác hay quá, hồn nhiên mà sâu sắc triết lý
  8. Romantic_Mafia

    Romantic_Mafia Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    _Mưa kìa anh
    _Ừ
    _Anh ôm em đi!
    ?..
    _Hôn nữa!
    ??
    _sầm sập , sầm sập, anh mơ em về
  9. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Chuột kìa em!
    Xong!

Chia sẻ trang này