1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho lòng yên bình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi klick, 29/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. klick

    klick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cho lòng yên bình

    Chà, cứ nghĩ hôm nay là một ngày vui vẻ thanh bình. Có thể làm việc dễ dàng mà không bị xáo động trong lòng. Vậy mà toàn những chuyện không đâu vào đâu. Rồi anh tức và chẳng buồn nói với em câu nào hết.

    Bây giờ em sợ, em sợ sự mất mát, em sợ tất cả những sự hiểu lầm vu vơ. Em trân trọng tất cả những gì cuộc sống mang lại, những gì em đang có. Nên em cũng sẽ không giận dỗi gì nữa đâu. Như ngày xưa thì chắc là có đấy. Em sẽ làm mình mẩy một chút để được anh dỗ dành. Con gái mà, ai chẳng thích được quan tâm, hỏi han. Chà sống đơn giản hơn, cuộc sống cũng nhẹ nhàng hơn được phần nào. Ít cái có thể làm mình bực tức hơn. Mình gần như là bao dung hơn với mọi chuyện. Để cho lòng thanh thản và yên bình.

    Chắc anh sẽ không vào đây và đọc những dòng này được đâu. Nhưng anh sẽ thấy, em đã thay đổi nhiều rồi. Xa xôi, đừng làm nhau thêm mệt mỏi, đừng để em phải mang theo mình cả những nỗi lo và những suy nghĩ nặng nề. Không chăm sóc cho nhau được hàng ngày, thì cái duy nhất mà mình làm được là để cho đầu óc được nhẹ nhõm. Để mình cảm thấy vui, hạnh phúc, khi nghĩ về tình yêu. Thế là em mãn nguyện rồi.

    Anh vẫn chưa nói chuyện. Thì có sao,. Nếu không ai có thể làm em vui, thi` em sẽ tự làm mình vui và thanh thản thôi. Chà, cuộc sống thật tươi đẹp !!

Chia sẻ trang này