1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chờ mãi không thấy em ý nhắn tin, trong tình huống này thì quên luôn hay gạt bỏ tự ái?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi J0hN13w4lk3r, 03/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. J0hN13w4lk3r

    J0hN13w4lk3r Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    1
    Chờ mãi không thấy em ý nhắn tin, trong tình huống này thì quên luôn hay gạt bỏ tự ái?

    Em ý 1989, mình quen đến hôm nay đã là gần 1 tuần. Mà thực ra gặp có 2 lần. Nói chuyện khá vui và khi ra về chào nhau khá là thân thiết. Hôm đầu tiên lúc ra về mình nói là gặp sau nhé, còn em ý nói là có gì thì sms nhé, mình về nhắn tin thì reply ngay, nhưng là hôm đầu nên chỉ nhắn có 2 tin thui vì chưa muốn đi sâu mà mình nghĩ nên trực tiếp gặp nói chuyện thì tốt hơn, một phần vì ...máy em y hết tiền nên fải dùng mày người khác.

    Hôm sau mình nhắn 1 tin thì em ý gọi điện lại luôn, cũng nói dăm ba câu xã giao thôi, vì lúc đó đang đi đường. Hôm sau nữa thì đi chơi với nhau, nhưng khổ cái là hôm đó đi đông nên cũng ko nói được gì riêng tư cả.

    Mình có nhận thấy mấy dấu hiệu sau: khi tiếp xúc trực tiếp thì em ý rất là tự nhiên vô tư, hay cười, khi có bầu không khí im lặng thì em ý hay cố gắng gợi chuyện; hay tiến gần mình và em ý cũng hay chủ động tiếp xúc, chạm nhẹ người nhau...

    Nói chung là ít khi em ý nhìn mình lúc đi đông, nhưng có mấy lúc lại nhìn thẳng trục diện làm mình cũng khá là bối rối.

    Lần cuối cùng mình nhắn tin cho em ý cũng 5 ngày rồi mà mình là người nhắn sau cùng thế nên mình chờ em ý nhắn lại trước đã, những đến nay vẫn chưa thấy, không biết là vì sao nhỉ.

    Mình mà nhắn tiếp thì thấy cứ thế nào ý,, vì đã nhắn thì phải có nhắn đáp lại cho phải phép chứ (mặc dù con trai cũng chẳng coi trọng lắm cái đó, nhưng biết đâu im lặng như thế có nghĩa là ko muốn nói gì hay ko có gì để nói, như thế thì lại mâu thuẫn với biểu hiện tiếp xúc trực tiếp của em ý với mình. Hix hix. Mà kô nhắn thì cũng thấy khó, vì thứ nhất là lúc nào mình cũng thường nghĩ về em, hơn nữa ko nhắn gi thấy cũng ko phải vì đã nói chuyện khá là thân mật dù là mới quen.

    Hồi xưa mình cũng có 1 lần như vậy với 1 em gái (1990), sau rồi em ý chủ động nhắn trước dù vu vơ thôi, nhưng mình đã gọi lại ngay, rồi cũng hỏi lí do (đến giờ thì mình quên mất rồi ) vì sao em ý ko liên lạc gì, tóm lại là trong lúc ấy cả 2 vẫn nghĩ đến nhau, và sau đó còn rất là thẳng thắn và lãng mạn nữa. Mà em 1990 ý thuộc típ hơi kiêu kì, thế mà còn chủ động vậy thì tại sao em 89 vui tươi tự nhiên này lại như thế.

    Mong các bạn gái trả nhời giùm với!


    P/S: Mình viết bài này đêm qua nhưng chán quá nên thôi, đến sáng nay mình đã chủ động gửi tin hỏi thăm nhưng đến giờ vẫn chưa có hồi âm - mong là máy em ý hết tiền ), vì thế mà mình mới vào viết nốt để quyết định nhờ các bạn thân iu giúp đỡ mình với!!!


    Thanks !!!
  2. DnguyenD

    DnguyenD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Pm tớ sđt em nó, tớ kiểm tra cho.
  3. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Viết lại cái bài này 1 cách thật ngắn gọn, nói rõ mình muốn cái j thì mới có câu trả lời dc
    Chú ăn nói trình bầy lan man chả đâu vào đâu như thế này mà nói chuyện với gái thì con nào mà nó ưa dc
  4. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Chán bác quá,em ý mới chưa reply mà đã bỏ cuộc thì chẳng đáng mặt thợ cưa tý nào.Biết đâu máy em ý hết $ hoặc em ý ngại ngung gì đó thì sao.Em ý k reply thì bác cứ nhắn tiếp,cần thì gọi luôn,đã đi cưa là fải mạnh dạn lên,chứ nhát quá đôi khi hỏng hết cả việc lớn bác ah
  5. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Một là em ý đang kiêu ko muốn chủ động, 2 là em ý chưa có tình củm j nên cũng chả thèm quan tâm ai là ng nt trước và đã mấy hum rồi chưa nt.
    Túm lại là cứ chủ động đi. Thik thì cứ nhik thôi
  6. Herononame88

    Herononame88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tớ nữa.
    Bác này nhiu tuổi mà con trẻ con vậy, thế bác không nghĩ tin nhắn cuối cùng của bác có thể em không nhận được à, mà mạng điện thoại giờ toàn thế à, bít đâu bác còn nhắn nhầm ý chứ, hoặc tin nhắn của bác vớ vẩn quá em ý chả bùn nhắn lại.
    Cũng bít là em ý có cảm tình với bác, nhưng không phải em nào có cảm tình em ý cũng chủ động hết mọi thứ đâu.
    Mứ có nói với bác chắc cũng phí hơi, qua vài lần chắc bác sẽ có kinh nghiệm thôi
  7. houseman

    houseman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ là em này thích bác rồi
    tấn công đi bác
  8. miss_you2t

    miss_you2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    0
    Máy em ý hết tiền chứ sao, hôm nọ mới nạp nhưng đong giai kinh quá nên lại hết. Thế mà cũng hỏi
    Đấy là em đoán thế, còn bác muốn biết thật sự thì gọi điện cho em ý hỏi thăm xem sao, vd: Mấy hôm ko thấy em nt cho anh, sợ em ốm đau gì nên anh gọi điện hỏi thăm rồi bla bla
  9. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước lên cơn vật thuốc, vác xe ra đường làm liều giật đc cái điện thoại của cô bé xì tin, tối thấy mấy cái tin nhắn đến cũng chả buồn đọc, hôm sau bán rồi...không ngờ do cơn vật thuốc của mình mà bóp chết một tình yêu chớm nở...hối hận quá...mình hứa sẽ cai thuốc.
  10. Herononame88

    Herononame88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Có cách gì cai gái không nhỉ

Chia sẻ trang này