1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho "mần" quen và giao lưu zới hs PCT đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Phan Châu Trinh' bởi hoatuongvi_nth, 29/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoatuongvi_nth

    hoatuongvi_nth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    cho "mần" quen và giao lưu zới hs PCT đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Trùi ui, mọi người có biết chăng, học sinh (không pảhi là học sinh nữa mà là trường luôn đó) Nguyễn Thượng HIền (TPHCM) và Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) co mối quan hệ "gắn bó, thân thiết" zới nhau lém không?

    Khi nao thi olympic xong thì cũng có tiết mục giao lưu giữa hs POCT và NTH hít đó. NĂm nay cũng zị, và hoa tuongvi nghe nói hs PCT hiền lắm, hiến ơi là hiền. CHo nên mún mầm quen zới các bạn thui (nghe jói hiền mới dám làm quen, dễ en hiếp....) (ma mới zô mà đòi bắt nạt ma cũ rùi, gan cùng mình)

    thui, túm lại bà con có đồng ý mầm quen không ảno? Đề hoatongvi kéo trường NTH qua?
  2. novia

    novia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, welcome Nguyễn Thượng Hiền :D
  3. nguyentuanngocvy

    nguyentuanngocvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nói chung sau 3 năm học ở PCT yêu quí tôi giơ mói nhận ra hình như mình hơi quá hời hợt với chính ngôi trường của mình .thê nhưng cũn co nhiều chuyện khi học PCT tôi mới thật sự hiểu rằng PCT của chúng ta vẫn còn đó những chuyện gắn liền v ới mỗi một đời người khi học PCT yêu quí
    ĐÓ là những câu chuyện tưởng chừng như chực phôi pha trong kí ức nhưng 1 thoáng nào đó nó hiện về rõ rệt .hàng cây ư?lớp học u ?hay 1 cai con bé lớp 10 mới vào trường nào đó xinh khủn khiếp và cã những giờ học vừa thú vị lai colúc .......chán phèo Không không chỉ dừng ở đó PCT dấu trong đó bao nỗi buồn niềm vui của cả người dạy lẫn người học Mà khi ta nhớ lại cứ thấy ray rức bồi hồi va xao xuyến khôn nguôi Để rồi lại thấy 1 chút gì đó ân hận khi đã lãng quên 1 thời THỜI CỦA NHỮNG CON SÓNG BÌNH YÊN...................
  4. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    con bé này nói chiện cả hiểu gì kết ! nhưng thật.... thật thà ra dáng.!>!>>!>!>
  5. hoatuongvi_nth

    hoatuongvi_nth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Chà, hè này hoatuongvi được về wê nè, sẽ ra Đà Nẵng chơi, nhưng chẳng biết đi đây hết. Chính thức sáng thứ 7 (29/5) HTV sẽ có mặt tại Quảng Nam. Muốn gặp bà con PCT quá hà
  6. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Cà dựt rồi em ơi, anh học ở PCT mòn mấy cái quần má may cho mà cũng không biết được Nguyễn Thượng Hiền với Phan Châu Trinh pà con như vậy? Chắc là mới làm lại giấy khai sinh sau này hay sao chứ khoá 94 - 97 của anh không có em à. Mà cái "zọng" Sài Gòn nói cũng vui quá nhỉ? Muốn làm quen thì nói đại đi, muốn cái gì mần quen, nghe tưởng chừng như là Mần Thịt hay là cái gì đại loại như thế. Haha.
    Cà dựt nữa là trường anh đóng đô ở Đn, chắc không ai dời vào Quảng Nôm để đón em cả, cà dựt rồi.

Chia sẻ trang này