1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho mình 1 số thông điệp về ưng hoàng phúc

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi matcuoi, 22/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matcuoi

    matcuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    cho mình 1 số thông điệp về ưng hoàng phúc

    mình tất vui khi được làm quen với ai là fan của ưng hoàng phúc
  2. yeuthatlong

    yeuthatlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    anh yêu em nhiều
  3. motnguoibinhthuong

    motnguoibinhthuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    trùi ạ ! dở người à ! vào mục làm wen đi !
    Một ngày mới đã đến...như bao ngày
  4. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    1, Ưng Hoàng Phúc là một cái tên giả.
    2, Không phải là diva.
    3, Theo ý kiến của giới chuyên môn, mà thật ra cũng chả phải chuyên môn, chỉ là một ông chủ phòng trà thôi, thì Ưng Hoàng Phúc là một ca sĩ thiếu hơi, tức là không có tương lai làm nghề cứu hộ & hô hấp nhân tạo cứu người !
    4, Còn trẻ, cũng khá đẹp trai, có lý tưởng sống cao cả và tốt đẹp như tất cả những ca sỉ trẻ mới nổi khác : chưa nghĩ đến cuộc sống riêng, dành trọn cuộc đời cống hiến cho nghệ thuật, không thể sống mà phụ lòng mong mỏi của các cờ rây zi fen hâm mộ ( những người cứ mỗi lần thần tượng của mình hát là lại lếch thếch xách lên sân khấu chó bông, gấu bông, cá sấu bông ... để tặng, vầ để tranh thủ ... hun không mất tiền ! )
    5, Những bài hát khi ra lò đều được hâm mộ, không phải vì anh hát hay, mà chẳng qua những bài đó dễ hát, nên người ta mua về nhiều để tập gào.
    Sau một số thông tin trên đây, nếu bạn có tấm lòng, có thể gửi tặng mình một CD xịn của Ưng Hoàng Phúc cho mình nghe thử, vì từ bé đến giờ mình toàn nghe CD lậu của Ưng Hoàng Phúc thui.

    Này em ngoan ơi, nói câu tình, cho thân ta tái sinh

    Cứ nói khẽ, nói khẽ thôi, là khiến ta vui rồi.
  5. motnguoibinhthuong

    motnguoibinhthuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng ! vote cho 5*.....
    2. đính chính hắn là boy.. có nằm mơ cũng ko thể được gọi là diva trừ khi hắn đã chuyển đổi giới tính
    Một ngày mới đã đến...như bao ngày
  6. duongminhcuong

    duongminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    ưng hoàng phúc là một ca sĩ mà bbây giờ người ta gọi là gà công nghiệp
    con gái là sự khởi đầu của mọi điều rắc rối........
  7. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Tôi chưa nghe cái tên Ưng Hoàng Phúc lần nào cả.
    Tôi mới chỉ nghe tên Phúc Chim Ưng thôi.
    Mà này, về khoản đẹp trai thì có khi hắn còn ngang ngửa với tôi chứ về khoản hát hay thì, chẹp, chấp hắn một mắt.
    ----------------------------------------------------------------------
    [​IMG]
  8. maskhadov

    maskhadov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    1
    Mà thanh niên này có một vẻ đẹp cực kỳ nữ tính khiến các bạn diễn là nữ khác cũng phải ghen tị!
  9. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Ưng Hoàng Phúc là người cuồng tính, tức là lúc thì Pê Đê lúc thì cuồng dâm, đặc biệt Ưng Hoàng Phúc rất thích tiếp xúc với các Fan nữ...ặc ặc chả hiểu để làm gì

    Hỡi các huynh đệ, hãy tiến lên. Thánh Ala sẽ phù hộ chúng ta
  10. Voodoo_Child

    Voodoo_Child Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.065
    Đã được thích:
    0
    Ưng HP là thằng nào í nhỉ? có fải lài cái thằng í éo: thà như thế mà hôm có em nào bật đi bật lại vào buổi họp bõ 4 Tết ko nhẩy. sến hết chỗ khen

    ...And justice for all

Chia sẻ trang này