Cho minh gia nhập với chao! Minh lan dau duoc nghe dong nhac moi nay nhung minh da me lien,cung khong hieu vi sao nua. May man la minh phat hien ra box nay.Vi the mong ba con cho minh gia nhap voi ! Cam on nhieu!
nói thật nghe Jazz một hồi chẳng hiểu gì ráo , tư tưởng của nó là gì vậy? Mong các fan ở đây chỉ bảo giúp , muốn tiếp thu sao mà khó quá....có người bảo loại nhạc này giành cho giới ăn chơi thuộc dạng quí tộc , híc , thật vậy ko nhỉ ??? Hold the dream! Don't never let it go .... Don't give up and your dream will come true!
...Hehehe.......Theo tớ nghĩ và được biết thì jazz dành cho tất cả mọi người chứ đâu fải dành riêng cho giới quý x tộc ..Với jazz,ko thể nghe 1-2 lần mà thích được đâu,nó ko như nhạc trẻ .Và nó cũng khác nhạc trẻ ở chỗ khi đã thích thi ko thể bỏ được .Với những ca khúc nhạc trẻ,có thể ta chỉ nghe vài lần là thấy chán hay những ca khúc đã gắn liền với tên tuổi của 1 ca sĩ nào rồi,khi nghe người khác trình bày mình ko cảm thấy hay nữa . Nhưng với jazz,1 bản nhạc ko bao giờ cũ,nó luôn luôn mới trong mỗi lần diễn tấu...Với những phong cách khác nhau,những cảm xúc khác nhau,1 bản nhạc có thể chơi với những loại tiết tấu khác .Nói chung,jazz luôn đổi mới,luôn sáng tạo với những cảm hứng âm nhạc tuyệt vời .....hehe........ ......I love jazz so much...
Chào bạn, Tais sao lại nhạc Jazz ? Mình cố gắng thử bộc lộ một vài suy nghĩ về âm nhạc để xem tại sao mình lại thích nhạc Jazz và cả Blues nữa, và nói với bạn nhạc Jazz nó là cài gì với mình. Theo mình bản thân âm nhạc là một loại hình nghệ thuật như văn học thơ ca.., trong đó người nghệ sĩ thông qua các giai điệu, ca từ để để bộc lộ những tình cảm suy nghĩ về cuộc sống đến với người nghe nhạc âm nhạc của mình. Họ (người nghệ sĩ ) không chọn thích giả mà chính thích giả chọn họ. Họ (người nghe ) thấy đồng cảm, thấy hứng thú khi lắng nghe và họ yêu âm nhạc của họ, thế thôi. Còn lí do, tại sao Jazz và Blues, đơn giản thôi, vì nó là một thể loại âm nhạc trong đó người nghe có thể cảm nhận thật rõ nhất cái tâm hồn, cái cảm hứng của người nghệ sĩ sáng tác. Thật ra ở đây mình cũng chưa nói chính xác cái mình nghĩ, dù mình thấy nó khá đơn giản. Dù sao thì cũng đại loại như thế. Nếu bạn đã xem nhạc Jazz live, hoặc nghe những đoạn solo của dân guitarist trong Blues, luôn tràn đầy cảm hứng và tâm hồn. Mình nghĩ đó mới chính là âm nhạc, đem tâm hồn đến với tâm hồn. Nói chung là còn nhiều thứ nữa, nhưng tóm lại mình chỉ muốn nói là nghe nhạc, không nên nghe theo xu hướng này nọ, hãy nghe bằng chính đôi tai, bằng chính tâm hồn của mình. Có thể bạn không nghe được nhạc Jazz hoặc Blues, không quan trọng, hãy nghe các thể loại khác, hãy chọn cái làm bạn thoải mái và hài long nhất. Đó mới là cách nghe nhạc. Chúc may mắn!
.....hehe....Kekaku nói hay lắm,đúng,khi nghe jazz là khi ta cảm nhận được những cảm xúc thật nhất của người chơi .Thật tuyệt khi những cảm xúc ấy được phóng tác ngay trên những phím đàn .......Nghê thuật là cách thể hiện cảm xúc nhanh và rõ nhất của con người .Bất kể là buồn hay vui ta cũng có thể giải toả bằng cách dồn cảm xúc của mình vào 1 bài hát hay vào 1 loại nhạc cụ nào đó mà ta thích .....Và cũng đúng như kekaku nói:Ko cần bết bạn thích nghe loại nhạc nào nhưng hãy chọn cho mình loại mà mình cảm thấy hài lòng nhất !Hãy nghe bằng chính tâm hồn và đôi tai của mình ......... .......jazz_wonderful.....