1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình hỏi 1 chút về chụp ảnh cưới

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cuoc_song_la_thien_duong, 31/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skystar

    skystar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bạn qua Nency ở Trần Duy Hưng hỏi xem sao, mình cũng chụp ảnh lẻ ở đấy, nhưng phải chụp ít nhất là 20 kiểu, giá 30 nghìn 1 kiểu. Ảnh chụp cũng được, phong cách phục vụ thì được lắm, nhân viên rất nhẹ nhàng và tận tình. Bạn thử qua đấy tìm hiểu xem sao
  2. cuoc_song_la_thien_duong

    cuoc_song_la_thien_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ok, đây cũng la 1 gợi ý khá cụ thể. Mình sẽ ghi vào bộ nhớ.
    Cảm ơn bạn nhiều
  3. clock24h

    clock24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Hi, hôm nay mình xem lướt ở nhà 1 đứa bạn 1 quyển tạp chí cưới có giới thiệu kha khá về chụp ảnh ngoại cảnh ở hà nội, có 1 bác nhiếp ảnh ở Khâm Thiên có chụp ảnh cưới đấy, bạn thử tìm đọc, liên hệ xem, có thể chụp được ngoại cảnh mà vẫn rẻ. Tớ thấy chụp ngoại cảnh tự nhiên thì ý nghĩa hơn, về sau xem lại thấy thích hơn chụp studio đấy, chỉ cần qua bờ hồ, or quốc tử giám là ok rồi.
    Ở altamoda chụp trong phòng cũng đẹp, có 1 chị cùng cơ quan chụp 15 kiểu hết 400K, trông đẹp phết, k bị sửa nhiều.
  4. november9

    november9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã đã chụp ảnh cưới ngoại cảnh 3 tuần trước và đã lấy album về. Bọn tớ rất hài lòng, gia đình và bạn bè cũng như cả những người chưa bao giờ gặp mặt bọn tớ đều suýt soa khen ảnh đẹp, cô dâu chú rể trông trẻ trung và tự nhiên (như người mẫu chuyên nghiệp).
    Ngay từ đầu tớ đã xác định là chỉ chụp ảnh ngoài trời cho nó sống động. Để chuẩn bị cho vụ này tớ đã tìm hiểu rất nhiều trên ttvnol, web trẻ thơ và hỏi bạn bè. Vấn đề tớ quan tâm là tay nghề, nhiệt huyết của người chụp, phong cách của người trang điểm. Vì bọn tớ chỉ thích ảnh chụp tự nhiên, bắt được cái hồn của mình, album không trùng lặp. Và một điều quan trọng là giá cả phải chăng.
    Và tớ đã đạt được điều đó ở Le Studio (214 Hoàng Hoa Thám), studio này nhỏ thôi vì mọi việc từ chụp ảnh - trang điểm - thiết kế album chỉ do vợ chồng anh Lê Nam - chị Tuyết làm, có thêm hai cô bé giúp việc nữa thôi. Nhưng chất lượng thì không nhỏ tẹo nào. Năm ngoái, con bạn thân của tớ chụp ngoại cảnh ở đây, không làm album chỉ hết 1 triệu. Trước tớ 2 tuần, đứa bạn thân nhất cũng chụp tại đây, album rất đẹp. Nghe nó nói về cách làm việc của anh Nam - chị Tuyết và xem ảnh, tớ đã quyết đinh "phó thác" vụ ảnh ọt này ở chỗ anh chị.
    Tớ đã không nhầm, anh Nam là người say nghề, chụp ảnh rất có cảm xúc, bắt tay vào chụp là như "lên đồng", tính tình vui vẻ nên tâm lý chụp rất thoải mái. Anh Nam chỉ gợi ý còn để cho mẫu tự nhiên tạo dáng. Bao giờ anh ý cũng chọn góc nào mà trông mẫu là đẹp nhất thì mới chụp, nếu chưa đẹp thì chính anh ý không hài lòng.
    Mỗi khi chụp ảnh cho đôi nào, anh Nam đều nói chuyện trước, để tạo sự thân mật và để nắm "style". Anh ý là đạo diễn kiêm quay phim ở truyền hình Công An nên với mỗi bộ ảnh anh ý đều có ý tưởng về "kịch bản" sẵn rồi và khi chụp thì với mỗi đôi anh ý đều có cảm xúc riêng. Có lẽ vì thế mà không có album nào giống album nào hết. Album của tớ và con bạn tớ khác hẳn nhau mặc dù địa điểm chụp gần như giống nhau (tớ chụp ở 4 địa điểm, chưa kể tớ còn mượn nó một cái váy búp bê để chụp tại chính địa điểm mà nó đã mặc cái váy đó).
    Về trang điểm thì tớ hài lòng bởi chị Tuyết trang điểm rất tự nhiên, mỹ phẩm lại xịn nữa nên da tớ không làm sao cả (dù bình thường nó rất nhạy cảm). Bật mí là chị Tuyết là ca sĩ trong một nhóm nhạc đấy.
    Em giúp việc thì rất nhiệt tình, thoải mái, nó còn thuyết phục tớ thay thêm váy dù tớ bảo không cần chứ.
    Giá cả thì theo tớ là rất hợp lý so với chất lượng. Nếu làm album ngoài trời thì có 4 loại chính:
    1. Cỡ 20x30, 10 tờ, ép lụa: 2.5M.
    2. Cỡ 20x30, 10 tờ, laminate: 3M.
    3. Cỡ 20x30, 15 tờ, ép lụa: 3.5M.
    4. Cỡ 20x30, 15 tờ, laminate: 4M. (ít nhất 3 kiểu tóc, váy thay thoải mái). Hôm đấy tớ có 4 kiểu tóc ,thay 3 váy của họ, 2 váy của tớ. . Nếu tớ thich thì thay thêm váy của họ cũng không sao.
    Mình được copy file dùng để in thành album,được 1 đĩa CD slide show ảnh cưới để demo trong ngày cưới.
    Túm lại là đánh nhẽ khi chụp hình xong là tớ lên ngay đây share với các bạn nhưng tớ muốn đợi xem album đã mới dám to mồm. Hiện tại, tớ chưa copy được file ảnh nên chưa demo cho các bạn được. Khi nào có tớ up ngay. Tớ đang rất bận nên viết một bài dài thế này là cả một sự cố gắng. Nhưng tớ hiểu tâm lý của những người vừa muốn rẻ vừa muốn tốt như tớ, hihi. Đừng ai nghĩ là tớ quảng cáo nhé, tội nghiệp lắm!
  5. lanartex

    lanartex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thanks november9 đã chia sẻ thông tin.. Bạn có thể cho mình 4 địa điểm mà bạn chụp đc k? Và nếu có thể là các thông tin về 4 địa điểm đó nữa.
    Cuối tuần này tớ cũng nhờ 1 người bạn chụp ảnh ngoại cảnh cho. Tụi tớ định chụp ở Bảo tàng dân tộc học nhưng tớ chưa có một chút thông tin nào về chỗ này cả. Vậy bạn nào đã chụp ở đây rồi có thể share cho tớ chút thông tin đc k? VD như trước khi đến đó chụp ảnh mình có cần phải làm thủ tục gì k? ở đó có chỗ thay đồ k? họ có quy định gì đặc biệt khác k?.....
    Vì là bọn tớ tự chụp cây nhà lá vườn thôi, k phải là chuyên nghiệp nên tất tật những cái nho nhỏ như việc mặc áo cưới, rồi trang điểm, rồi làm tóc, làm hoa đều phải tự lo hết nên cũng muốn hỏi kỹ kỹ chút. (Đơn giản như là việc mặc áo cưới: Tớ k muốn mặc từ nhà mà muốn đến đó mới mặc chẳng hạn ) thì chỗ thay đồ có k?)
    Vậy mọi người ai có time vào tư vấn cho tớ chút nhé. Tớ cần gấp lắm rồi. (Hìhì vì ai bảo hôm qua tớ mới quyết định chụp mà cậu bạn thợ ảnh chỉ rảnh vào mỗi CN này )
  6. quamcoi

    quamcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    altamoda là ở chỗ ngã tư chỗ đường Bà Triệu đấy hả bạn?
  7. quamcoi

    quamcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Chi phí cho vụ ảnh ấy của bạn là bao nhiêu đấy hả bạn?
  8. thuyblue

    thuyblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi! Tớ đã xem trộm ảnh của November9 rồi , đẹp và tự nhiên lắm.
  9. loveLLTC

    loveLLTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Bạn mình vừa đi chụp album ở Nency, đang rất chán và muốn bắt đền ảnh viện đấy.
  10. november9

    november9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Có bạn hỏi tớ về 4 địa điểm tớ đã chụp, có bạn hỏi tớ về chi phí tớ đã bỏ vào vụ này. Tớ cũng muốn chia sẻ thêm với bọn ấy về kinh nghiệm chụp ảnh cưới nên tớ paste blog của tớ viết hôm tớ đi chụp về, và tớ sẽ bổ sung thêm vào một số thông tin như bạn gì hỏi tớ về địa điểm ý.
    Wedding review 3 - Chụp ảnh cưới ngoại cảnh​
    Hôm nay, tớ chụp ảnh cưới ngoài trời. Để có ngày hôm nay thì đã phải tìm hiểu thông tin từ mấy tháng rồi. Ngay từ đầu tớ đã xác định là sẽ chỉ chụp ảnh ngoài trời, cho nó tự nhiên và sinh động . Nhưng mà chọn studio hay "nhiếp ảnh gia" nào bây giờ? Sau một hồi tìm hiểu thông tin về các ảnh viện thì tớ nhận xét là có một số ảnh viện có chất lượng chụp khá tốt. Hừm, nhưng mà thấy độ rủi ro khá cao vì thường là họ làm theo ý họ và nếu không may mắn thì sẽ gặp ekíp thiếu nhiệt tình. Với lại mỗi ảnh viện thường có một style nào đó. Mà các album ra đời như cừu Dolly. Xem một quyển thì có thể thấy đẹp nhưng đến 2, 3 quyển thì thấy giống nhau một cách đáng ngờ . Nói thế không có nghĩa là không có nơi chụp ngoại cảnh tốt. Nhưng tốt lại đi với tiền . Có một câu nói rất hay:"Nếu mình không phải là người nổi tiếng thì đừng dùng dịch vụ của người nổi tiếng!!!". câu này lấy của một bạn trên này
    Tớ đã phác thảo kế hoạch tự tổ chức lấy bằng cách mời người chụp ảnh đẹp (có một số contact), thuê trang điểm và làm tóc rồi tự đi lấy. Nếu làm được thế thì có ưu điểm là chủ động (mình sẽ có phim hoặc file ảnh gốc), tiết kiệm nhiều chi phí (độ 2/3), chất lượng cao (nếu tìm được người có tài thật sự nhưng chưa nổi tiếng ) và thỏai mái về tâm lý. Tớ đã có nhiều thông tin liên quan tới kế hoạch này và gần như quyết tâm làm thế. Nhưng...
    Vâng, nhưng thời gian này tớ bận quá, bận tối mắt tối mũi . Mà chỉ còn tháng này là đẹp trời để chụp. Tự thực hiện thế thì phải mất thời gian chuẩn bị. Mà với lại dù có một mớ contact về chụp ảnh, trang điểm và làm tóc thì tớ cũng vẫn lo. Vừa lúc con bạn thân chụp ảnh ở Le Studio, bộ ảnh quá đẹp. Anh Lê Nam này năm ngoái đã chụp cho một đứa bạn thân khác, khá đẹp và rẻ hơn so với các nơi khác. Tớ quyết luôn nên mới có ngày hôm nay.
    Tớ muốn tự mua hoa về bó cho tự nhiên và rẻ. Chụp ngòai trời thì hoa nên để thật tự nhiên. Hôm trước, lên Hàng Bồ mua 2 cuộn ruy băng lụa, mầu xanh lá cây và hồng (cái này hết 15K). Hẹn bác trai 6h sáng nay qua đón mình rồi đi mua hoa và ăn sáng. Hừ thế mà 6h kém 15 gọi điện còn bảo bây giờ đi tắm đã . Tớ mới tranh thủ phi ra đầu phố, có mấy hàng hoa bán rong, mua 1 bó hồng phần giá 5000đ và 1 bó ly 7 cành giá 7000đ/cành (sao rẻ thế?!). Nhưng mà mình ngái ngủ hay sao, đã bảo bà bán hàng là cháu chỉ mua 5 cành ly thôi, mà cô chọn cành nở đẹp cho cháu. Thế mà bà ý nhất định chỉ chọn 1 cành nở còn thì chúm chím tuốt, đã thế còn giúi cho 7 cành kèm theo câu "bó thế mới đẹp để chụp ảnh!". Thỉnh thoảng tớ "đần" thế?!. Đúng là chưa có kinh nghiệm chụp ảnh cưới có khác. Cuối cùng, hầu như không chụp với bó ly và lúc về tặng lại cho studio cắm luôn. Trên đường đến studio, qua chợ Đồng Xuân, đối diện có hàng hoa, ghé vào mua 3 bó Thạch Thảo tím giá 11000đ và 1 bồng hồng nhung to như cái chén giá 4000đ (bác nhà tớ định ngậm cành hồng này vào miệng ạ, nhưng mà rồi không thực hiện), chả buồn mặc cả, đang vội.
    Đến nơi, nhờ em gái ở đó bó hộ hoa trong lúc mình trang điểm, làm tóc. Chị Tuyết - vợ anh Nam là người trang điểm, chị ý là ca sỹ trong nhóm Con gái mới, 2 con rồi mà nhìn phong độ lém. Chị ý trang điểm đẹp, tự nhiên. Nhìn lúc đầu hơi lạ (vì bình thường có bao h tớ trang điểm như thế đâu), dần thì thấy quen, vẫn là tớ, nhưng mà xinh hơn . Đến màn làm tóc thì chị ý uốn xoăn cho tớ. Dùng kẹp điện, đau cả chân tóc còn cổ thì muốn gãy vì màn kéo dật cái kẹp đấy, đúng là muốn đẹp phải chịu đau. 10h đi taxi đến chùa Kim Liên ở mạn Hồ Tây (nằm bên hông khách sạn Thắng Lợi). Bắt đầu được mục sở thị cách làm việc của anh Nam. Phải công nhận là anh ý say nghề và nhiệt tinh cực kỳ, bắt tay vào chụp là như "lên đồng", không còn biết gì khác ngoài cô dâu, chú rể, cái máy ảnh, tấm hắt sáng và cả ... nắng nữa. Trời thương, nắng đẹp ơi là đẹp mà lại mát nữa. Không ngờ cả hai lại có năng khiếu diễn xuất thế, đạo diễn Nam chỉ đạo gì là thực hiện ngay, chuẩn phết. Mà anh Nam kĩ tính lắm, cho phép sáng tác tư thế thoải mái nhưng bao giờ bác ý cũng xoay góc máy hoặc chỉnh lại cho mình tới khi nào thấy ở góc độ đó mình là đẹp nhất. Lại còn rất biết tạo không khí thoải mái cho mình tự nhiên thể hiện, hờ hờ cái này quan trọng lắm. Có mỗi vấn đề, không biết may hay không may, hôm nay là lần đầu tiên anh Nam sử dụng máy số chuyên nghiệp để chụp, trước giờ bác ý chỉ chụp bằng phim. Thế nên bác ý cũng phải làm quen với máy mới, hic hic. Được cái nhờ xem ngay được ảnh nên cứ chụp xong pô nào ưng ý là bác ý lại reo lên "yes" hoặc "ok" hoặc "xong" hay "đẹp lắm"... làm bọn tớ cũng phấn chấn hẳn. Nhưng bác ý nhất định không cho tớ xem ảnh còn bác trai thì thỉnh thoảng lại được, akay thế! Em gái đi cùng nhiệt tình phết, giúp tớ thay váy, làm lại tóc không biết mệt. Nó khen là tớ vui tính và hiền nên nó thoải mái. (ở đây có quán cafe ngay cạnh nên thay váy thoải mái, cổng của quán này cũng rát lãng mạn để mà chụp ảnh)
    Kết thúc ở chùa thì thẳng tiến đến cầu Long Biên, phải chạy đi chạy lại mấy lần mới được cái ảnh theo ý tưởng của anh Nam phía chân cầu. Lên trên thì cứ phải chụp du kich vì chốc chốc là có xe máy vụt qua.
    Điểm tiếp theo là Nhà hát lớn. Sau một hồi thay đổi các vị trí thì kết thúc ở màn chạy trên bậc thềm, từ dưới lên, từ trên xuống. Lúc đấy có một đám xe vespa cổ đến, đỗ lại, mấy em xì tin gọi anh chị ơi có thích chụp với vespa trắng không, vui phết! Nhưng cũng muộn rồi nên tớ chẳng "thèm". (ở đây thì thay váy sau tấm pano to tướng người ta dựng ở thềm sảnh ý, chú rể phải lao động một tẹo, đứng dựng cái pano cho chắc vào)
    Cuối cùng là Nhà thờ lớn, chụp hất từ dưới lên, không bít trông thế nào?! Ở đấy nhiều hàng quán nên bị soi ghê lắm nhưng được cái phớt Ănglê Hy vọng là đẹp!!! 2h chiều chụp xong, thế mà sao chẳng thấy đói gì cả, chắc tại cười no rồi . Để ăn mừng ngày trọng đại này (dù gì cũng thành vợ chồng qua ảnh mà ) nên bọn tớ đi ăn lòng trần cháo ở Ô Quan Trưởng, ngồi trên ban công tầng 2, vừa ăn vừa ngắm cửa ô . Xong chưa đã, lại đi chén hoa quả dầm ở Tô Tịch, phù thế mà kêu là không đói .
    Tổng kết lại là đã chụp ở 4 địa điểm, mỗi nơi một vẻ, chùa Kim Liên thì có nhiều góc độ gợi cảm giác thôn quê, cầu LB mang lại cảm giác xưa cũ, Nhà hát lớn có dáng vẻ tây tây còn Nhà thờ lớn thì cho tớ cảm giác thâm trầm. Cô dâu mặc 5 bộ váy, 1 bộ của tớ, 1 váy búp bê mượn bạn (đợt định may cùng với nhau thì tiếc tiền, giờ may thì chưa kịp lấy về nên phải mượn, đấy tự nhiên nổi hứng tiết kiệm có khổ không?!), 3 váy của họ. Lúc đầu còn vác theo áo dài nhưng chẳng có lúc nào mà chụp. Tại em gái nhiệt tình quá chứ tớ cũng chỉ muốn mặc 2 váy của họ thôi. Chú rể mặc 1 vest và 1 sơ mi mầu sáng, dù đã mang theo tới 2 vest và 2 sơ mi. Túm lại, chú rể chỉ để làm nên cho tớ . Kể ra thì có vẻ thành công. Nhưng kết quả thực sự thế nào phải đợi album ra lò cái đã. Hồi hộp quá!!! Được cái anh Nam không lạm dụng Photoshop, không sửa mặt mũi gì hết, chỉ chỉnh nước ảnh và một số hiệu ứng thôi nên không lo không nhận ra mình, hi hi!
    Túm lại, bọn tớ đổ vào vụ này 4M, thêm khoảng 100K tiền mua hoa, phụ liệu, và tiền nước uống (thật ra cái này Le Studio phụ trách nhưng bọn tớ muốn trả cho nó vui vẻ, khổ nghèo nhưng mà hào phóng lắm ạ). Đổi lại bọn tớ có sự thoải mái, hài lòng, không phải lo lắng gì cả.
    Được november9 sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 03/11/2006
    Được november9 sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 03/11/2006

Chia sẻ trang này