1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình hỏi 1 chút về chụp ảnh cưới

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cuoc_song_la_thien_duong, 31/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluelys

    bluelys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Tớ post lại bài của tớ đã viết lâu lâu rồi, không biết có giúp được gì mọi người không. Xin lỗi nếu như bạn nào đó phải đọc lại bài này
    Tớ vừa đi chụp ảnh ngoại cảnh ở Tam Đảo về, tớ kể lại cho mọi người cùng biết hành trình trong 1 ngày của bọn tớ (tớ là chú rể):
    1. 3h30 sáng tớ đi đón cô dâu lên Juliet trang điểm và làm tóc. Đến nơi lúc 4h, đợi đến 4h30 thì mới có người làm cho (em Mai làm tóc và chị ... trang điểm). Hết khoảng 1,5 ?" 2 tiếng. Trước khi đi, cô dâu đã phải lót dạ rồi, chứ không trang điểm xong thì ko dám ăn gì cả. Tớ để cô dâu lại và về nhà chuẩn bị mọi thứ (đã nhờ bạn cô dâu chuẩn bị đồ ăn từ hôm trước).
    2. Lấy hoa chụp ảnh, tớ tự mua hoa bó lấy. Tớ làm 1 bó hoa hồng đỏ 30 bông (hết 60K) và 1 bó hoa bách nhật màu tím bó cùng baby (thêm 30K nữa). Hoa được mang đến lúc 5h30, tươi rói. Mua sẵn ruybăng về, mang hoa lên đến nơi chụp ảnh (Tam Đảo) thì mới bó. Hoa tươi, đẹp và rất tự nhiên, đặc biệt là bó hoa bách nhật tím bó cùng baby, màu sắc rất sáng và ăn ảnh, hoa tớ đặt của bạn November_rain_gt bên box dịch vụ-hợp tác kinh doanh. À, tớ còn phải đặt 2 bông hoa cài áo chú rể (10K/bông) là hoa hồng và hoa lan, lên ảnh thì hoa lan nổi hơn hoa hồng. Tổng cộng chi cho hoa là hơn 100K, rẻ chán. Hoa cô dâu thì cả hoa hồng và hoa bách nhật đều đẹp, hoa bách nhật có phần nổi hơn vì màu tím của bách nhật phản quang tốt, trông lóng lánh rất hay.
    3. 6h30 sáng, tớ và 2 bạn cô dâu bắt đầu lên xe đi đón cô dâu, lúc gặp cô dâu tớ suýt không nhận ra vì khác quá (chả biết các chú rể khác có thế không nữa, hì), cô dâu ngày thuờng đã chả mấy khi trang điểm rồi. Nhìn một lúc sau thì thấy ổn, không vấn đề gì. Đi đón anh thợ ảnh và bạn anh thợ ảnh đi cùng để đạo diễn. Anh thợ ảnh thì tớ quen nên nhờ giúp, với lại tớ cũng muốn nhờ người quen để cả hai cảm thấy thoải mái khi chụp ảnh.
    4. 9h30 đến Tam Đảo, đến thẳng Thác Bạc, trên đường xuống nghỉ ở một quán ven lối xuống, vừa để thay váy cô dâu vừa để mọi người cùng cô dâu nghỉ ngơi lấy sức sau một chuyến đi hơn 2 tiếng, mọi người nói chuyện rất rôm rả và có không khí. Nghỉ khoảng 30 phút thì đi xuống thác Bạc chụp ảnh. Rất may là đi ngày thường nên chả có người thăm quan mấy, trong gần 2 tiếng chụp ảnh ở đấy chỉ có khoảng 4 khách ngang qua, cực kỳ thoải mái giữa một không gian núi rừng, thác nước. Chụp đến 12h30 thì xong. Các chú rể và cô dâu đi chụp ảnh ngoại cảnh nhớ ăn thật no nhé, chứ chụp khoảng 45 phút thì chân tay của tớ và cô dâu đều run bần bật vì mệt (chắc tại tụt đường huyết ), nhưng cả hai đều cố gắng. Được anh chụp ảnh cũng vui tính nên mọi người cùng vui vẻ thoải mái. Có một số kiểu ảnh rất buồn cười và ngẫu hứng, ví dụ lúc đang ngồi ở quán, thấy có cái điều cày thế là có cảnh chụp tớ thò cổ ra ngoài cầm điếu cày, cô dâu vắt chân lên ghế châm lửa :D, hoặc là tớ leo lên vách đá chạy trốn, cô dâu xắn váy trèo theo kéo quần chú rể lại .
    5. 12h30 lên một quán để nghỉ, ăn thức ăn mang theo và gọi thêm vài món rau Tam Đảo (su su) với 1 con gà luộc. Nói chung là bị chặt chém ác, chuyện này là chuyện thuờng ngày ở các địa phương du lịch rồi, chả buồn nói nữa. Mọi người đói run, ăn ngon và khỏe.
    6. 14h, đi ôtô lên mấy con đường ven núi, không gian rộng và đẹp. Chụp ảnh đỡ mệt hơn vì địa hình bằng phẳng chứ không khó khăn như ở dưới thác nước. Thoải mái vì cũng chả có ai đi ngang qua ngó nghiêng, vắng khách quá mà.
    7. 15h, xuống chụp ở ngôi nhà cổ chỗ gần lối ra. Chụp xong thì bị một em gái ra đòi tiền 50K, trông bặm trợn lắm, mình không muốn lôi thôi nên đưa tiền luôn, với lại 50K thì được, chứ mà nó đòi 500K thì mệt đấy. Các bạn đi chụp ảnh ở nơi lạ nhớ để ý cái việc này, hỏi người xung quanh xem có chụp được không và có mất chi phí gì không, chứ mình ở xa đến dễ bị làm khó dễ lắm.
    Xảy ra một chuyện ngoài mong muốn là cô dâu bị mất tiền và điện thoại. Để quên (hoặc bị lấy) ở quán ăn, tất nhiên khi mình quay lại thì không đòi được rồi. Đi chụp ảnh thì nhiều đồ linh tinh và cũng lắm việc, dễ sơ suất. Nếu có tiền hoặc đồ quý giá thì có lẽ cứ gửi trên xe là an tòan nhất.
    8. 16h lên xe về HN. 19h về đến nhà.
    Tổng thiệt hại:
    - Tiền xe + ăn: 1000K
    - Tiền thuê váy chụp ảnh + trang điểm: 700K
    - Hoa: 100K
    - Phát sinh loanh quanh: 200K
    ------------------------------------
    Tổng: 2000K
    (tiền ảnh và công chụp chưa tính vào)
    (Ảnh chụp khoảng 200 kiểu để chọn khoảng 20-30 kiểu ưng ý)
    Cũng nói thêm rằng bọn tớ thích những cảnh tự nhiên, thoải mái nên chuyến đi này tớ đánh giá là rất thành công (trừ chuyện mất tiền và đồ thì coi như gặp vận xui thôi). Thời tiết ủng hộ, nắng dịu và tản đều, có thể đảm bảo tốc độ chụp ảnh, cũng may anh chụp ảnh tay vững, có lúc trời nhiều mây tốc độ xuống tới 1/8s (tớ chả bao giờ chụp được dưới 1/30s mà không rung tay ), nắng dịu không làm cho cô dâu chú rể bị nheo mắt, toát mồ hôi, ...Khách thăm quan ít nên mình tha hồ chụp mà ko bị ngó nghiêng. Trước khi đi, bọn tớ cũng xác định coi như đây là chuyến đi chơi vui vẻ, và thực sự thì đúng như vậy. Và cũng có đi chụp ảnh mới thấy rằng các đôi khác chụp ảnh và cả thợ ảnh vất vả thế nào. Vì mình không phải là mẫu chuyên nghiệp nên dáng vào ảnh thường xấu và cần điều chỉnh cho phù hợp. Tâm lý của cô dâu chú rể cũng khác nên lại càng ảnh hưởng. Sự thân mật giữa thợ chụp và cô dâu chú rể sẽ hữu ích rất nhiều (cái này anh Vũ Lê Hiếu của Juliet và cả chị Assari có nói trên box, mình thấy đúng lắm). Nếu cô dâu chú rể mà diễn không thỏai mái thì đúng là có tài thánh mới làm cho bộ ảnh sinh động và đẹp được.
    Bọn tớ rất hài lòng về chuyến đi, vì bọn tớ không có nhiều tiền nên bọn tớ phải đi tham khảo và tự lo liệu mọi chuyện từ đi thuê váy cứơi, tìm địa điểm, thuê xe, chuẩn bị đồ ăn, mua hoa ... sao cho tiết kiệm nhất (cái việc tham khảo, lựa chọn và chuẩn bị này tốn không biết bao nhiêu công sức mà kể :D, ngoài việc quen anh thợ ảnh thì mọi thứ còn lại tớ tự tìm trên mạng hết). Mặc dù vất vả hơn nhưng công sức mình bỏ ra được đền đáp xứng đáng. Không còn là việc chụp một bộ ảnh cưới đơn thuần mà còn được nhiều thứ khác nữa: sự vui vẻ thoải mái của mọi người, vượt qua những sự cố ngoài ý muốn, tình yêu và sự gắn bó của bọn tớ sau chuyến đi này như tăng thêm bội phần. Có thể ảnh của bọn tớ có nhiều người không thấy đẹp, có thể nó có một số lỗi về bố cục, về ánh sáng, về diễn xuất, với bọn tớ điều đó không quan trọng. Bọn tớ thấy nó đẹp thực sự và đầy ý nghĩa đằng sau mỗi bức ảnh.
    Đây sẽ là một kỷ niệm không thể quên được.
    Cám ơn các bạn đã đọc bài, bài của tớ viết hơi dài nhưng vì nó là kết quả của một thời gian tớ tìm hiểu và thực hiện nên tớ hy vọng có thể cung cấp thêm thông tin cho các bạn.
    Tớ cũng xin được cảm ơn anh Vũ Lê Hiếu và cửa hàng Quỳnh Anh Juliet đã tư vấn về phần áo cưới (box hạnh phúc gia đình), bạn November_rain_gt (box dịch vụ hợp tác kinh doanh) đã giúp đỡ phần hoa chụp ảnh, chị Hằng ở công ty cho thuê xe www.hanoitrans.com (cái này thì google tìm ra), anh Cao www.hanoicamera.com ở songhongphoto 75 Chương Dương Độ (bên box mua bán thiết bị nghe nhìn) giúp đỡ phần ảnh, cám ơn cả cô dâu nữa ạ !!!
  2. november9

    november9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung một tí về hôm chụp ảnh của bọn tớ. Ở địa điểm chùa Kim Liên và Nhà hát lớn, đều gặp studio nào đó đưa mẫu đến chụp. Nhưng mà tớ thấy có sự khác biệt rất rõ rệt về cách làm việc. Đó là họ chụp rất nhanh và luôn chỉ đạo cô dâu chú rể tạo dáng và cười hoặc không cười theo ý của họ. Cho nên là trong khi bọn tớ chụp đến 2h liền ở chùa KL ở nhiều vị trí khác nhau thì đôi kia mất chưa tới 30''. Ở Nhà hát lớn, gặp một đôi khác cũng thế, bọn tớ thì nhẩn nha chơi, thay váy và chụp ảnh khoảng 30'' thì đôi này cũng chỉ được chụp mấy kiểu trước cửa trong vài phút. Hì hì, nói chung là có nhiều sự lựa chọn, tuỳ ý mỗi người, còn tớ bản tính tự do nên hài lòng với phong cách của anh Nam.
  3. lanartex

    lanartex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn November9 và các bạn khác!
    Thế ở đây có ai chụp ảnh ở Bảo tàng dân tộc học chưa thì cho tớ xin một chút comment về chỗ này với.
    Hoa thì tớ có thể tự mua và bó đc roài. Nhưng còn về khoản trang điểm nữa. Nếu tự trang điểm lấy chắc sẽ k đẹp. Vậy nếu bạn nào có địa chỉ trang điểm đẹp mà k đắt quá thì cho tớ xin luôn nhé!
  4. mocking

    mocking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Lúc chuẩn bị làm đám cưới như các bạn mình cũng húng lắm, bạn bè có kinh nghiệm khuyên chỉ nên chụp ảnh bình thường và phóng làm kỷ niệm mà bọn mình nhất định không nghe, hai vợ chồng quyết định đã chụp ảnh là phải làm album hoành tráng luôn để khoe với pà con hai họ( và để những lúc cao hứng lên thì ngồi ngắm lại) nên mình chọn gói album gần 10tr của một hiệu có thể gọi là "xịn" ở HN (sao lúc ấy mình fool thế nhỉ ). Họ đưa bọn mình lên vườn sinh thái gì đó và bắt bọn mình uốn dẻo. Chụp được mấy kiểu thì mình thấy oải thật sự vì họ cứ bắt mình uốn bên nọ lượn bên kia còn vợ mình mặt nhăn hơn cả mấy chú Monkey (khà khà bí mật nhé). Khi nhận được album mình khá ưng ý, mình và vợ mình tranh nhau ngắm (lúc đó vẫn còn hăng mà). Vậy mà bây giờ vợ chồng mình có mở ra xem bao giờ đâu vì thấy ảnh nào cũng giống nhau, chẳng có độ biểu cảm gì cả (nhìn trơ lắm) đã thế nó cứ hoa-lá-cành kiểu gì ấy (mà mở ra mama mình lại tiếc tiền ). Bây giờ mình mới ngộ ra là cho dù bạn chụp thường hay album ngoài trời cũng vậy thôi, mình chỉ sử dụng 1ảnh treo tường vừa phải để làm kỷ niệm, phần còn lại 1tr hay 10tr cũng như nhau đều cất kỹ, đã không biểu cảm thì giá trị tinh thần cũng không nhiều. Tiếc rằng phần lớn mọi người chỉ nhận ra sau khi cưới.
  5. bluelys

    bluelys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    10tr thì đến thời điểm này cũng là to chứ nói gì đến thời điểm trước của bác.
    Thợ ảnh đâu có quyết định được mọi chuyện ạ?!, Vấn đề là phải ở cả hai bác nữa chứ. Các bác không biểu cảm và thiếu sự gắn kết với thợ ảnh trong quá trình chụp thì có lẽ 10tr $ cũng khó có bộ ảnh đẹp được.
    Được bluelys sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 04/11/2006
  6. november9

    november9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bluelys, người chụp có tài là một phần nhưng sự biểu cảm là do chính mình. Còn chuyện sau khi cưới không giở ra xem nữa theo tớ nghĩ còn tuỳ. Với tớ thì mỗi bức ảnh cưới đều là một khoảnh khắc mà bọn tớ phải "hợp đồng tác chiến" với nhau và cả với ông thợ ảnh. Với lại, sau 10 năm, 20 năm, ... 50 năm hoặc hơn nữa, những tấm ảnh là tài sản quí giá cho con cháu mình. Bản thân tớ rất thích ngắm ảnh của ông bà nội ngoại, bố mẹ hàng chục năm về trước, hì hì!
  7. bluelys

    bluelys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Sáng CN, mình dẫn đứa em vào bảo tàng DT học (BT DTH) chơi. Ối giời ơi là lắm đôi chụp ảnh cưới thế, phải đến 20 đôi chứ không ít. Muôn hình vạn trạng, có những đôi thì có cả một đội thợ trông rất thiện chiến đi cùng, có đôi thì ngoài cô dâu chú rể thì chỉ có một anh bạn nữa cầm máy PnS đi cùng Tất cả trông tràn đầy hạnh phúc
    Mình thấy BT DTH là một nơi lý tưởng cho các bạn chụp ảnh cưới đấy, không gian rộng và rất thuần Việt. Nếu các bạn đã chụp ảnh trong studio rồi thì có thêm một buổi chụp ngoại cảnh vui vẻ ở BT DTH là một lựa chọn hợp lý. Nếu các bạn tự lo được thợ chụp ảnh riêng, cộng với thuê áo váy ở cửa hàng thì sẽ rất tiết kiệm và hiệu quả. Ngày hôm nay, tớ thấy quá nửa là chọn theo cách đó, mà trông các bạn vui lắm. Cô dâu chú rể đi cùng "ban trợ giúp" đông đảo, và mọi người cũng nghĩ ra lắm tư thế chụp khá độc đáo. . Tớ chụp ké khá nhiều và nhiều đôi diễn rất tự nhiên, đẹp lắm.
    Tất nhiên nếu có điều kiện và được làm việc cùng ekip của studio thì có thể có những bức ảnh nghệ thuật hơn, nhưng tớ cũng để ý thấy có nhiều đôi làm việc cùng ekip của studio nhưng mà không khí thì hơi căng thẳng quá, các bác thợ studio cứ bắt cô dâu chú rể diễn thế này thế nọ, mà mặt mũi cô dâu chú rể méo xệch rồi (nắng và mệt), ảnh chắc cũng khó mà đẹp và tự nhiên được.
    Đôi dòng tản mạn sau một buổi đi chơi.
    (Kết quả sau buổi đi chơi là tớ chả chụp được ảnh nhà cửa gì mà toàn ảnh cô dâu chú rể )
    Chúc tất cả các bạn hạnh phúc.
  8. rangkhenhduyenlam

    rangkhenhduyenlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy giá chụp ảnh lẻ của ảnh viện nào cũng giống nhau. Khoảng 29-30 ngàn/ kiểu.
    Chỉ khác phong cách làm album và phong cách chụp ảnh thôi.
    Tớ chụp ảnh cưới hết 2.5 triệu, cưới xong chẳng ai xem nữa. Để 1 góc, buồn xo. Chi phí quá nhiều cho mấy vụ lung tung, cưới xong chả còn tiền để cho honeymoon và cuộc sống của mình. .
    Hôm cưới, mình chẳng thuê thợ ảnh chụp. Chỉ nhờ một người bạn chụp ảnh hộ. Lúc đón dâu xong, tụi mình vào công viên chụp được một vài kiểu. Đẹp hơn cả chụp album. Vừa tự nhiên mà lại vừa đẹp, rẻ mà lại là chính mình, chẳng phải chỉnh sửa gì. Thế đấy!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là ảnh chụp trong ảnh viện áo cưới
    [​IMG]
  9. hunganh030705

    hunganh030705 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------------- Bạn NOVEMBER9 ơi bạn cho mình số điện thoại ở Le Studia đi. Mình tham khảo giá ở các ảnh viện nếu chụp anbum ngoài trời 20 x30 ép gỗ thì giá thấp nhất là 5.5 triệu và cao nhất là 6 triệu. Nghe bạn kể qua thì mình rất thích phong cách làm việc ở đây, vả lại giá cả phải chăng mình muốn tiết kiệm chút để dành cho tuần trăng mật.
    Vậy bạn giúp mình nhé
    PS: đã bạn nào chụp ảnh ở ảnh viện Hồng Kông chưa? Hàng ngày đi làm qua đó thấy mấy chiếc váy ưng ý quá, bạn nào đã chụp ở đó rồi thì cho mình ý kiến nhé
  10. phu_thuy_de_thuong

    phu_thuy_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Tớ và bố mẹ tớ đang muốn đi chụp ảnh nghệ thuật trc khi con gái đi lấy chồng? Nhưng ko biết chụp ở đâu bi h? Chắc chỉ chụp tầm 10 cái thôi, quan trọng là lấy ảnh để phóng. Ko biết tầm này mấy ảnh viện áo cưới nó có chụp lẻ kiếu đấy ko nhỉ? Mà bạn bít ở đâu chụp đẹp ko? Tớ chưa bao h bước chân vào ảnh viện cả. Đang định chụp trên Phượng Anh, ai chụp ảnh trên Phượng Anh rùi cho ít kinh nhiệm nha.

Chia sẻ trang này