1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình hỏi beer đắng thế sao nhiều người vẫn thích uống?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi lemd, 16/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Công nhận bia đắng =D>
  2. LeeKumK33

    LeeKumK33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    đắng nhưng uống vô nó tê lê phê sướng lắm
    hơn nữa như chuyên gia tối cuối tuần uống vài chai, sáng ra thế nào vợ cũng tấm tắc khen
    ;));));))
  3. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Nếu uống để "say" thì thằng uống 1 chai bị say phải giỏi hơn thằng uống 10 chai chứ? sao phải thi nhau thằng nào uống nhiều hơn thằng nào ?:-w
  4. thewayyoulive

    thewayyoulive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đắng mới dành cho đàn ông ;))
  5. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Nó đắng nhưng nó sướng. Thế cũng hỏi, nhảm bà cố.
  6. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Em đã hỏ rồi uống vô để lê phê như bác Lee nói thì thằng uống 1 chai đã lê phê ngất ngưởng đáng ra phải được khen là người biết "thưởng thức" mới đúng chứ! sao lại bảo nó không biết uống ?

    Đắng đâu phải dành cho đàn ông nhỉ, theo em biết con người ta sinh ra ai cũng thích ăn ngọt, thích đắng thì sao vẫn còn lấy thịt gà thịt lợn làm mồi hả bác
  7. Pagan

    Pagan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    3.118
    Đã được thích:
    1
    Chắc bác không quen & không hợp vị mới thấy thế. Uống bia quen rồi thì thấy ngon và khoan khoái lắm. Cũng có người uống bia chỉ để lấy cảm hứng và dễ nói chuyện hơn (rượu vào thì lời ra mà), đó cũng là lý do hợp lệ. Như bản thân em thì không thích uống rượu Cognac, nhưng nếu được mời thì vẫn uống như thường.
  8. procs16

    procs16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    7
    chả ai thích uống, ngon thì 1 vài 2,3 cốc đầu thôi
  9. nobita107

    nobita107 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông uống beer, đàn bà buôn chuyện.
    Đấy là bản năng, ko giải thích được :D
  10. Duatretoxac

    Duatretoxac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Ở đời, người ta chỉ nghiện thứ "cay", thứ "đắng", chứ nào có ai nghiện nước lã đun sôi. Ngòn ngọt như "đốc tờ Thanh" cũng chẳng mấy ai ưa nữa là.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đồng hồ của sơ vơ ttvnol hôm nay làm sao ý nhể, hiện đang là 9h10 phút sáng, thế mà bài của mình nó lại nhảy lung tung lên, thành hơn 11h.

Chia sẻ trang này