1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình hỏi cái này ... ( nhờ mod đến hết 13/2 )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Dumuc_kt, 11/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi cái này ... ( nhờ mod đến hết 13/2 )

    Chả là mình có cái hẹn đi 14/2 với một em rất xinh ( xinh thật ấy ) cách đây nửa tháng, nhưng hôm qua bọn bạn thân rủ đi chơi hát hò 14/2
    đang phân vân không biết lựa chọn ntn? ( Mọi người đừng bảo mình chảnh nhé :( )

    Nhưng vấn đề chính là ở chỗ này à:

    Mới quen và gặp mặt vài lần thôi, thấy nc ok và nhiều cái hợp suy nghĩ, mỗi cái tính mình hay cả nghĩ và duy tâm một chút , thể hiện ở chỗ :

    1) Thấy em nó có nét xinh kiểu hơi tây tây, mình thì thuần Việt thôi nghĩ đã thấy đi bên nhau khó hợp rồi.

    2) Tìm hiểu qua blog hay qua cách chat chít cũng biết em nó là người sống khá nội tâm nhưng tính vẫn trẻ con và thick vui, rất hay phàn nàn về việc bị các anh bám đuôi gây khó chịu và bảo chưa muốn yêu tiếp bây h ( em ý mới chia tay ny mấy tháng )
    Còn mình thì sn 84 mà mặt 86, tính cách cỡ 80 ( y lời e ny cũ nói ), nên mình sợ ko hợp lần 2 mặc dù em ý bảo mình là " nc với a rất dễ chịu "

    3) Mình bị tự ti sau vụ chia tay vừa rồi ( ny cũ là 1 em sn 88 và là miss TN ) khi chia tay e ý bảo e ntnày " a đúng là ông già, chững chạc lắm rồi ý còn em em vẫn muốn được chơi, cho em đi anh nhé.... "
    Thế nên, mặc dù chia tay 1 năm rồi mờ nhìn các em trẻ mình lại thấy thiếu tự tin ko dám có ý định gì vì ko muốn yêu rồi lại đổ vỡ lần nữa, còn thì ko thick yêu tầm tuổi lắm

    Với em này thì mình cũng dằn lòng là ko nên có ý gì, chỉ nghĩ là ae vui vẻ thôi chả mong tiến xa hơn

    Chỗ hẹn đi hôm 14/2 lại là một chỗ rất lãng mạn và có tặng hoa hồng....chẹp +_+

    Mọi người giúp xử trí với và có thể thì cho mình lời khuyên vướt qua mặc cảm kia chứ thế này chắc ế dài quá, nhiều khi cv căng thẳng buồn muốn có người chia sẻ ... chỉ biết rủ lũ bạn đi cafe
    No spam nhé
  2. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Vấn đề là chú khoái nhậu nhẹt hay máu gái. Có thế thôi mà.
    Ngày 14/2 là ngày đặc trưng rồi, con nào bảo chưa muốn yêu mà đi với thằng nào ngày này trong hoàn cảnh lãng mạng thì là nói phét.
    Còn bản thân chú, chú không thích người ta thì hẹn hò làm gì, làm thằng đàn ông đã hẹn thì phải giữ lời, cho dù măm gái không ngon bằng măm mồi nhậu với bạn bè thì cũng phải đi.
    Mà thôi nói nhiều làm gì, chú không thích đưa đây anh làm việc cho
  3. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
  4. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    biết đc hậu quả của mặc cảm là sẽ ế dài rồi mà ko tự sửa đi
    2 bạn chắc chắn là có cảm tình với nhau rồi nhưng để đến yêu thì còn tìm hiểu dài nữa
    vlt đúng là lễ tình yêu thật nhưng đi chơi với tư cách bạn bè thì cũng chả làm sao ai nói j kệ chứ
    hãy coi như một cơ hội để hiểu nhau thêm,mở rộng mối quan hệ và để sure là nên tiến hay lùi trong mối quan hệ này cho đỡ mất t/g
    chín chắn trong suy nghĩ thì ko có j là xấu cả,những ng con gái bít suy nghĩ luôn thik những ng đàn ông chín chắn ,trưởng thành
    hết mặc cảm rồi thì vote nhá
  5. nguyenphuc59

    nguyenphuc59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    2.379
    Đã được thích:
    0
    Đúng là vừa éo vừa run thế thì làm ăn gì đc, nếu chưa xác định đc chính mình thì vẫn nên giữ mối quan hệ anh em đi chơi cho vui vẻ trong ngày tế nhị này, lẽ nào chim đã sợ cành cong, ko dám tiến thêm thì hãy làm bạn cho lành. chúc vui vẻ trong ngày VLT.
  6. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Mới đi làm năm đầu tiên thấy nghề mình sao nó bạc bẽo thế fải hok
    Thế là đâm ra thiếu tự tin với mấy em chân dài tuổi teen thik ăn chơi đấy mà.
    Anh nói 1 câu thế này nhá : Mấy năm nữa cũng vậy cả thôi, trừ khi chú bỏ nghề đi làm chủ đầu tư thì còn mong đời nó lên hương sớm, kòn hok thì đợi đủ 5 năm mà xin cái giấy phép hành nghề rồi làm gì thì làm.
    Về cái khoản gái gú thì cũng đừng bận tâm quá.Đôi khi cuộc đời cũng éo như ta tưởng tượng đâu.Vô tư mà sống thôi.14-2 thik chơi thì chơi, éo fải lo nghĩ nhiều.Đi chơi xong với em đấy lại ra ngồi nhậu với mấy thằng bạn *** là ok.
    Éo gì fải ngợi nhể
  7. minhngoctn

    minhngoctn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    rủ bé đi cùng cả bọn bạn thân. nếu bé k thích thì rủ đi riêng, đi ban ngày đi cho bé đỡ ngại
  8. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Mới chỉ thích thôi chứ chưa yêu
    Nếu chỉ dừng ở thích vì em ý xinh xinh thì chưa nên đến 14/2 nhé
    Tạm lùi bằng ngày 8/3 như thế nó vừa với tình cảm của chú
    Còn chú cứ đi chơi với bạn bè thân đi , đi nhậu nhẹt ý
    Cưa gái cứ phải từ từ , gái nó mới có hứng và mới say từ từ ..cho đến chết đứ đừ ra .
    Nói chung đó cũng là cái nghệ thuật cưa gái . Mới gặp gái đã bỏ hết cả bạn bè ăn chơi của mình là sao .
    Cứ để gái ăn quả tưởng bở của ngày 14/2 này đi , đó là cách điệu hổ ly sơn hay phết cho gái nó tức một ngày , cảm giác bị coi thường ý mà . Chiêu này hơi tàn nhẫn nhưng mà có kết quả
  9. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác *****
    Em thấy các em trẻ trẻ bay h khó bền thế nào ấy, hiếm tìm đc em có suy nghĩ chín chắn hoặc có ý nhưng ko chịu đc khó khăn trường kì kháng chiến ^^ Lúc nào cũng muốn vui vẻ thì lấy đâu ra tgian và trí não để làm mọi thứ
    Với em này em thấy thick chơi vì xinh xắn và ngoan chứ chưa " thick " kia
    Có lẽ em sẽ hỏi ý kiến em ý xem em có dự định gì mới cho em ý ko, nếu ko thì cứ tiến hành đi chơi vì như bác 050 trên đã bảo " con trai nói là làm "
    Cũng chúc các bác cả zai lẫn gái 1 năm mỏi tay
  10. ccp

    ccp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Chưa đánh trận mà đã sợ thua rồi ah?
    Phải can đảm lên chứ, tán gái ăn thua ở chỗ có dày mặt hay ko mà lị
    Thất bại chục lần cũng phải thử thì mới biết là gái có hợp hay ko chứ? ko thì lại ân hận.
    Ko nên dẫn gái theo khi đi nhậu, coi chừng bị thằng khác nó kua, thất sách quá.
    Nên arrange cuộc hẹn cho phù hợp.Nhậu nhẹt thì lúc nào chẳng dc, 14/2 thì 1 năm mới có 1 lần, tự quyết định đi

Chia sẻ trang này