1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình hỏi cái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi longnv10, 06/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước nhắn tin hỏi thăm em mấy câu, vì em ấy bị ốm. Thế mà em ấy lại nhắn lại với mình thế này, em không cần anh phải nhắc nhở em đâu, em tự biết chăm lo cho bản thân mình.
    Định nhắn lại nói lý với em mấy câu, nhưng mà nghĩ lại thì thôi bỏ qua.
    Gọi điện thoại nói chuyện với em thì em ấy lại bảo mình là anh cứ kiếm chuyện làm quà em bận lắm không có thời gian thôi để khi khác anh em mình nói chuyện sau
  2. latrommi_suineg

    latrommi_suineg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    ahèm, bác cứ tuôn hết ra đi, như thế cho nhẹ lòng, nói chung càng nhìu người chia sẻ càng tốt, càng nhẹ
    he he
    roài sao nữa bác....
  3. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    à mà mấy hôm em ấy bị ốm, mình đến đó suốt mà chẳng thấy cái thằng cha người yêu em ở đó, người yêu ốm mà không thấy đến hỏi thăm gì, hay là thằng đó với em ấy đang giận nhau nhỉ. Không biết như thế mình có cơ hội nào không nhỉ
  4. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bác tích cực chăm sóc đi. Con gái thấy 1 người chăm sóc vẫn thích hơn người vô tâm. Lâu ngày khéo có cảm tình đấyTuy nhiên trong trường hợp này em chỉ sợ bác thuộc dạng em ấy thấy quá chán, nhìn mặt đã muốn ngáp vài cái thì e ko còn cơ hội nào nữa
  5. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Bỏ chuyện này đi cho free, sao cứ phải khồ vì yêu chứ ... lại là người đã có người yêu rồi nữa ....
    Nói với nàng " anh sẽ luôn ở bên em khi em cảm thấy cần ai đó " rồi bạn hãy để cho nàng được bình yên !!!
    Nếu có duyên thì sau này bạn và nàng sẽ thành đôi ... bây giờ thì bạn đã là kẻ vô duyên rồi

  6. pathfinder_ARMADA

    pathfinder_ARMADA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    DCM,nó đã nói thế thì chú còn trơ cái mặt thớt ra làm cái đ...k gì.Con bé kia cũng già mẹ nó rồi.Đi tìm con khác mà tán.Chúng nó yêu nhau,ốm có tí mà chú cũng đã sốt vó lên rồi.Nó ốm chứ chú ốm đâu mà phải lo.Chúng nó ko quan tâm tới nhau lúc này thì có lúc khác.Chú việc *** gì phải chõ vào.
  7. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    nói như bác thì em chịu bác rồi.
  8. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Anh chả rõ cảm giác của các cô gái trong trường hơp ấy ntn nào nhưng anh vẫn thấy các trường hợp bắt cá 2 tay, thậm chí là thêm cả 2 chân, thậm chí thêm cả một số bộ phận khác.
  9. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    THeo thông báo trước đây thì cuối năm nay cô nàng nhà chú Long chuẩn bị lên xe hoa rồi thì phải??? Thôi, duy tâm 1 tý mấy người trong Tứ Hình Tí-Ngọ-Mão-Dậu thì tránh nhau thì hơn!!
    @3www: Anh giai nóng thế, tội nghiệp cho em nó! CHuyện chú Long là 1 trong những bi kịch hồi trước còn gì?
  10. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Lâu quá không thấy chú Long, tưởng chú mãi lo rình mò lén bỏ được "bùa mê thuốc lú" vào mồm của em gái gì đó lần trước rồi.. Thấy chú còn post bài được như thế này là anh mừng lắm, nhưng hình như bịnh "tình" vẫn còn vì vừa giáng trần thì rên la om sòm.
    Anh em ở đây chẳng ai bốc thuốc khám bệnh, thôi thì để anh bốc cho chú một thang "cường dương bổ củi" biết đâu phước chủ may thầy bịnh "tình" của chú thuyên giảm phần nào.
    Chú Long có ưu điểm là: bi-lụy vì tình, thích hát chèo-quan họ khi kưa gái, ý chí bêtông cốt tre, + với gương mặt cấu tạo bằng hợp kim Titan... chú cứ tiếp tục liên hệ với em gái, vẫn có những hành động và lời nói sên sến như thường ngày (để cho em nó khỏi nghi ngờ). Đợi có dịp thuận tiện như lúc em nó đang bệnh này, hôm nào đấy mua vài hộp sữa đến thăm em (nhớ bỏ vào hộp sữa một ít "mê hồn tán"). Sau khi em gái mê hồn rồi chú Long "tán" em gái "tơi bời khói lửa" cho anh.
    Nếu em gái của chú là gái được gọi là đàng hoàng có giáo dục, ngay lập tức nó sẽ bỏ thằng kia chạy theo chú. Đừng có hỏi anh là tại sao.!? Tạm thời chú Long cứ như thế mà làm, có gì phát sinh tiếp tục post bài lên đây anh sẽ tư vấn tiếp.

Chia sẻ trang này