1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình hỏi cái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi longnv10, 06/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Thôi giải tán đi pác,lại nao núng tinh thần khi nàng ốm ah? hết cơ hội rồi.Sure đấy.
    Thằng kia có quan tâm đến nàng không ,bác biết thế đếch nào được.Nó không đến lúc này thì đến lúc khác.Mà dù sao nó cũng đếch yêu bác mà .Sự thật là phũ phàng nhưng phải nhìn thẳng vào nó chứ biết làm sao được.Bác còn định làm trò cười cho thiên hạ đến bao giờ.
    "thà kết thúc trong đau khổ còn hơn đau khổ mà không bao giờ kết thúc".Quit đi thôi,đừng lăn tăn làm gì
  2. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lúc đầu mình cũng nghĩ là có thể coi cô ấy là bạn, cứ chơi và gặp cô ấy có sao. Nhưng bây giờ mình nhận thấy rằng mình không thể nào chấp nhận được chuyện đó, chỉ cần gọi điện đến nhà cô ấy biết cô ấy đi chơi với cái thằng đó là mình cảm thấy người rất bồn chồn, bứt rứt. Cảm giác rất khó chịu và mình không muốn nghĩ đến nó nhưng nó cứ phảng phất trong đầu làm mình rất khổ sở. Đấy còn là chưa nhìn thấy tận mắt cảnh người mà mình yêu đi ôm cái thằng đấy, nếu nhìn thấy thì chẳng biết mình sẽ thế nào.
    Cuối cùng thì đành chấp nhận ra đi, sẽ không liên lạc hay nhắn tin gì với cô ấy. Gặp và yêu cô ấy chính là sai lầm lớn nhất trong đời mình.
  3. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Đúng vậy bác ạ, khi bị tình phụ bao giờ người ta cũng nghĩ theo chiều hướng như thế. Đau khổ và tan nát.
    Bây giờ bác thấy:
    Gặp và yêu cô ấy chính là sai lầm lớn nhất trong đời mình.
    Sau này bác thấy:
    Gặp và yêu cô ấy là sai lầm lớn trong đời mình.
    Rồi bác lại thấy:
    Gặp và yêu cô ấy là sai lầm trong đời mình.
    Rồi bác sẽ chỉ nhớ là:
    Mình đã từng gặp và yêu cô ấy.
    Khi ấy là khi lòng bác đã nhẹ nhàng hơn, coi chuyện đã qua như một kỉ niệm, dù buồn dù vui cũng chỉ là kỉ niệm, một quãng đời khó quên, đúng không bác?
    Chuyện gì nó cũng thế thôi bác ạ. Em chia xẻ với bác để bác chúc lại em may mắn. Em cũng đang bi luỵ vì tình, nhưng chưa đến mức như bác.
  4. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Cậu LongNV vẫn đau khổ thế này cơ à? Không hiểu ngoài từ chối tình cảm của cậu ra thì còn làm gì nữa không mà bi đát "sao lầm lớn nhất trong đời...." 25 tuổi đầu, sai lầm cái gì mà lớn nhất với nhỏ nhất ở đây? Cậu nghĩ cậu là thánh hay sao mà không thể mắc sai lầm, nếu không có sai lầm, làm sao cso thể biết, rút kinh nghiệm cho những lần sau được.Theo chuyện tôi biết cô ta không lưà tình cậu, không lừa tiền, lợi dụng hay bất cứ cái gì khác.... Hay còn nhiều uẩn khúc khác trong chuyện của cậu , cậu thử giải thích lại xem thế nào? Đừng có nói cậu hoàn toàn không biết gì về cô ta hết nhé!! Mà cũng dễ có thể thế lắm! Tuy nhiên dù cô ta có thế nào đi chăng nữa nhưng cứ tiếp tục quỵ luỵ thế này thì không bao giờ có hy vọng cô ta có cảm tình với cậu đâu!!! Tình cảm của cậu là chân thành, cậu chẳng cần làm gì thêm nữa cô ta cũng hiểu rồi, vậy mà lại để cô ta coi thường là không được rồi!!! CHỉ hy vọng cậu có thể sớm biết ngừng lại đúng lúc (cả nửa năm nay rồi chứ nhỉ???), chấn chỉnh nâng cấp bản thân thêm nữa cho những người sau này thì hơn là ngồi ôm nỗi niềm đau khổ làm gì!!!!!
  5. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên, những chuyện mình kể ra ở đây chỉ nói về chuyện tình cảm và ý nghĩ của mình với cô ấy nên mới cảm thấy quỵ lụy như vậy, ngoài đời thì có rất nhiều chuyện khác nữa, như công việc, bạn bè... nhưng mình không thể kể vào đây được, vì ở đây là forum tư vấn tình yêu.
    Cố ấy chưa bao giờ lừa dối, chưa bảo giờ lừa tiền hay lợi dụng gì mình. Ngay từ đầu cô ấy đã nói rõ với mình, nhưng mà mình vẫn cứ theo, vẫn cứ yêu đơn phương như vậy. Chắc bác cũng thừa biết là ngay lần đầu tiên mình ngỏ lời đã bị cô ấy từ chối và cô ấy đã xác định rõ quan hệ của cô ấy đối với mình không bao giờ vượt quá tình bạn, nếu thân thiết hơn thì cũng chỉ là tình bạn đó quý mến nhau hơn.
    Lần này là chấm dứt hẳn, mình không thể chỉ là bạn với người mà mình yêu được, không thể nhìn thấy cô ấy ôm ấp trong tay người khác, không thể đứng mà chứng kiếm cảnh cô ấy làm đính hôn hay lên xe hoa. Không gặp có lẽ là biện pháp tốt nhất. Cô ấy thì nói, không muốn mất đi một người bạn như mình, cô ấy rất quý mến mình, nhưng mình thì không thể coi cô ấy là bạn là một người em gái có lẽ chẳng bao giờ mình làm được điều đó.
  6. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    1. Đã biết em đã có người iu rồi mà ngỏ lời thì toi là cái chắc, phải từ từ khi mà con bé kia nó chán thằng kia đã, hoặc nó tự chán hoặc chú làm nó chán (núp dưới danh nghĩa 1 người bạn), chỉ cần nó biết chú yêu nó thì chú toi, mãi mãi chỉ làm dự bị thôi, khó lên chính thức lắm vì bản thân con người kể cả 2 phái thường không coi trọng những điều mình có ( trường hợp của chú là nó cũng chả cần tình yêu của chú).
    "Cô ấy thì nói, không muốn mất đi một người bạn như mình, cô ấy rất quý mến mình" hoặc nó cố tình chơi chú hoặc nó chả biết gì về tình cảm con người cả. Nếu nó là một đứa biết nghĩ đến người khác hoặc thương chú, không phải yêu thì nó sẽ phải tống cổ chú đi có thể bằng nhiều cách khác nhau, xa mặt thì cách lòng, quên nhanh lắm, chú phải tự biết. Còn cái kiểu nói như trên thì nó chỉ lợi dụng tình cảm của chú thôi, rất khéo. Chú nên nghĩ đến bản thân mình, như me thì tốt nhất là tán con bé khác. Chú phải biết là dù nó không yêu chú nhưng nó vẫn thấy chú yêu nó, là nó cảm thấy sướng, kệ mẹ chú ra sao, nếu như chú có hành động nào quá đà là nó quát chú, là chú sợ, chú thôi. Cái kiểu như chú như là đi làm không lương cho người ta ý mà. Chẳng bao giờ chú được giao việc gì tử tế cả nhưng chú vẫn phải đến và chỉ rót trà, quét rác thì tốt nhất là lượn kiếm chỗ khác.
    Tóm lại, nên kiếm em khác và quên mẹ con bé kia đê, xoá số điện thoại, không gặp mặt còn nếu như mà bắt buộc phải gặp thì tán con bé khác rồi lôi nó đến cho con bé kia gặp, cho nó biết. Nếu nó cố tình gửi tin nhắn hay gọ điện đến chú thì nó lừa tình chú rồi, nhẹ nhàng nhưng rất ác. Chỉ cần chú nhận ra là nó đang lừa tình ở một mức độ nhẹ thì chú sẽ quên ngay thôi, tuy nhiên cũng phải nói đây là bản chất của con người, không thể trách nó được, phải biết tự xử lý thôi.
  7. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Ớ cái chú long này, anh là anh rất quí chú ở tấm chân tình. Kỉ lục của chú trong cái box này phải đưa ra UN để xét thành tích, bỏ xót chú là thế giới mất đi 1 kì quan đó nha.
    Anh nghĩ chú nên duy trì kỉ lục này, đến khi UN gửi công văn trao giải cho chú lúc đó thì em gái chú hâm mộ chú quá mà bỏ thằng kia thôi.
    Khà khà, thương hiệu Long Vẫn Sến có khi bán ra ối tiền. Người mẫu, diên viên, ca sĩ chân dài đổ xô ra mà xin chết trước ngài CEO danh nổi như cồn.
    Chú cân nhắc xem có nên duy trì chiến lược dài hơi này không, vì tỷ lệ thành công anh thấy cao đó.
  8. nhoc_hp

    nhoc_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, trái tim nào có theo sụ chỉ đạo của lí trí, bác là bác cứ đánh đồn có địch cho em, thắng thua cũng là chuyện thường tình. Bác có bao giờ nhìn xunh quanh không bác Long? Tình yêu và hạnh phúc có khi ở ngay bên cạnh mà bác cứ chạy lung tung? Chạy nhiều mệt bác lại fải thở mạnh có khổ không cơ chứ.

Chia sẻ trang này