1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình hỏi chút về cái vụ rạch mặt trẻ em ở HN ngày xưa cuối cùng thế nào nhỉ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Firefox4, 26/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Bác kể chi tiết hơn được không ạ ?
    Em rất chi là tò mò
  2. tieunhilang

    tieunhilang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0

    Giả sử nếu đó là thằng bị HIV đi rạch mặt để trả thù đời thì có thể nói vụ này đã có kết thúc rất có hậu. Thằng rạch mặt đã bị chết vì AIDS.
    Còn nếu đó là một kẻ phạm tội hàng loạt chọn nạn nhân ngẫu nhiên, không mục đích thì kết thúc ... cảnh sát của chúng ta quá kém.
    Thực ra, đây là tin đồn 100%, khi có tin đồn cảnh sát và tình nguyện viên đã đóng giả thường dân đứng đầy khắp phố và đã tóm được kẻ rạch mặt ... tuy nhiên, kẻ rạch mặt đó chỉ là 1 người đàn bà đánh ghen.
  3. ChuyenGiaLee

    ChuyenGiaLee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Bác nói cứ như đúng rồi ấy nhỉ
  4. hayumi_88

    hayumi_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    hồi đó mình cũng sợ chết khiếp, mỗi khi đi học toàn đi cả nhóm lớn, đi nép sắt vô vỉ hè gần nhà dân, tuyệt nhiên ko dám đi dưới lòng đường..
    vụ này chìm lỉm cũng ko biết kết cục như nào rồi
  5. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Chuyện này là có thật đấy. VTV1 còn đưa 2 tin, tin thứ 2 còn phỏng vấn 1 em bé traibị rạch ở tay, nói là có 2 anh đi xe viva màu xanh.
    Sau đó, ở trường ĐH của Chim còn bắt các lớp thống kê các bạn nào đi xe viva, biển số, màu xe nộp cho giáo vụ. Rồi vụ này cũng chìm xuồng.
    Báo HHT hồi đó còn có bài thơ:
    "Anh ở trong Nam nghe tin ngoài Bắc
    Lũ ác nhân gây họa cho người
    Bé yêu của anh học hành nơi ấy
    Nhớ đừng đi chơi
    Anh gửi cho em một chiếc khẩu trang xanh
    Và một đôi găng tay màu trắng
    Đường đến trường có nhiều chỗ vắng
    Nhớ cẩn thận dùm anh...
    ƯỚc gì anh mọc ra đôi cánh
    Bay ra Hà Nội thật nhanh
    Chở em đi học bằng xe cuốc
    Đố bọn du côn dám làm càn"
  6. AngentClover

    AngentClover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    thơ chán thế mà cũng đăng báo à
  7. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Cọp ở đâu đấy, truớc chỗ tớ có bà lão 80 tuổi, đang cấy lúa dưới ruộng, mông chổng lên. Thấy nhói một cái, rồi lại thấy mát mát, hoá ra là bị rạch mông từ lúc nào. . Ở Mỹ Đình ạ.
  8. copcai2410

    copcai2410 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0

    cọp ở thanh hoá. cái vụ rạch mông cũng lâu lâu rồi. từ hồi cọp học cấp 3. chi tiết nó là thế này. ở lớp đồn nhao nhao lên là tầm trưa (11h30 -> 12h30) hoặc tầm tối (quá 10h) đi ở những đoạn vắng mà có 2 thằng đi xe máy phóng vù qua người 1 cái rồi cả 2 thằng quay lại nhìn mình cười khúc khích thì có thể chắc chắn 1 điều rằng: cái mông của mình đã đi toi
    thế là hết dám đi chơi về khuya luôn

  9. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Công nhận. Mà báo nó không chỉ đăng không thôi đâu. Còn có cả 1 bài bình về nó nữa. Có lẽ vì lúc đó nó có tính thời sự.
  10. phuongAptech

    phuongAptech Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Em nhớ là vụ này có thật mà, đăng lên cả báo an ninh thủ đô, phỏng vấn bà mẹ có đứa con bị rạch mặt ở má, thấy bảo lúc đèo con đi ngoài đường thì có thanh niên chạy xe rà rà bên cạnh, đưa tay vuốt má nó, tưởng là thấy con mình xinh xắn nên trêu tí thôi ai ngờ thằng ku kia vừa phóng đi 1 lúc thì đứa bé khóc ré lên, quay lại thấy mặt nó đầm đìa máu. Căn bản cũng tại dao lam cắt ngọt quá, vừa mới cắt thì không đau nhưng 1 lúc sau thì thôi rồi

Chia sẻ trang này