1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình hỏi đây có phải là yêu ko

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BeBen, 07/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BeBen

    BeBen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi đây có phải là yêu ko

    mình có 1 cô bạn, đã chia tay với thằng ngừơi yêu sét đánh , mối tình trong vòng 1 tháng do 2 đứa ko hợp nhau. tính chất bình thường của tình yêu sét đánh ý mà. Cũng tại 1 thời gian dài 2 người có khủng hoảng về nhau nên thằng thứ 3 xuất hiện rất đúng lúc, trước đó cô ấy có 1 người bạn trai thật sự 2 người rất yêu nhau và cho đến bây giờ người con trai đó vẫn chỉ yêu một mình cô ý , vấn đề bây giờ là cô ấy cứ khăng khăng nói là ko yêu ng cũ đó nữa trong khi có nhưng biểu hiện thế này các bạn phân tích giúp mình nhé :
    Luôn muốn ở bên cạnh ng cũ đó, và khi ở bên cạnh thì luôn thấy ấm áp hạnh phúc và vui vẻ,
    Luôn lo lắng cho người đó, luôn nghĩ xem ng đó đang làm gì có bị làm sao ko
    Luon muốn gặp ng cũ đó, và thật sự khi 2 ng họ ở bên nhau thì rất là tuyệt
    Cảm thấy ko thể thiếu đc ng đó, chỉ 1 ngày ko liên lạc thôi là đã ... có rất nhiều chuyện

    Nhưng tại sao cô ý cứ khăng khăng là mình ko còn cảm giác yêu người đó nữa ? các bạn lý giải hộ mình xem đó có phải là yêu ko nhé. Cô bé này cũng còn trẻ mới 22 tuổi đầu thôi, giao thời giữa trẻ con và người lớn. Thanks mọi người nhé
  2. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười. Một cô nàng đỏng đảnh như thế, đá biu một cái là xong cho chừa cái thói . . . , để rồi xem lại ngồi khóc tu tu ấy mà. Cái bọn ếch ương lớn chẳng lớn mà bé chẳng bé , khó chịu lắm. Thật là . . . yeu thì nói rằng yêu, kô yêu một lời cho xong. Rách việc
  3. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    1 số đàn bà rất quái đảng. Đàn bà yêu không như đàn ông, tính toán nhiều hơn, xét nét nhiều hơn, nhưng lại ngu hơn. Cho nên mới có nhiều đàn bà lấy đàn ông vì tiền hơn đàn ông lấy đàn bà vì tiền. Và cũng nhiều đàn bà yêu đàn ông đã có vợ hơn đàn ông yêu đàn bà đã có chồng. Cô phụ nữ quái đảng bác kể ở trên có thể rơi vào trường hợp như thế này. Cô ấy thấy cái gì đó ở bác không hợp với cô ấy, cô ấy không chấp nhận được hoặc cô ấy cảm thấy bác không xứng đáng với cô ấy. Cho nên cô ấy nghĩ rằng cô ấy không yêu bác. Nhưng mặc khác cô ấy không thể điều khiển được cảm xúc và hormone tiết ra nên cô ấy vẫn có những biểu hiện bác nêu ra ở trên.
    Bác thử hỏi thẳng cô ấy xem những điêm nào ở bác làm cho cô ấy nghĩ rằng bác không đủ tốt cho cô ấy hoặc không hợp với cô ấy.
    Tuy nhiên cũng có thể cô bạn của bác mắc phải một chứng quái đảng nào khác mà em không biết.
  4. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    theo những gì bạn kể thì mình nghĩ bạn gái ý...bốc phét đấy. Tại có người thế này, có người thế kia. Khi mà bạn gái kia cảm thấy chống chếnh, thế là kiếm ngay cái khác bù vào (đó là ty sét đánh), nhưng khi lý trí trở lại thì có 2 việc xảy ra: thứ nhất là bỏ cái ty sét đánh, cái thứ 2 là vẫn luôn luôn lo lắng, chăm sóc, chuyện trò... cho người kia. Bây h cứ thử xem anh chàng kia bảo là có người iu mới xem(mà cứ bảo sắp cưới tới nơi), thế nào mà chả lại khóc sướt mướt, (quái hơn có khi kiếm anh khác bù vào ý chứ)
  5. 760i

    760i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    hì hì hì hành văn này buồn cười phết
    khó nhỉ, chả nhẽ hỏi cô ý là thế nào là yêu? yêu cầu tiêu chuẩn yêu gồm có gì?, hay yêu vì cái gì?
  6. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đánh mất rồi mới thấy nó quý!
  7. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    hi hi, mình nghĩ BeBen là nhân vật kia rồi, nhân vật chàng trai yêu cô bé kia ý...
    mà này, cái cô bé mà cậu hỏi ý, k phải lo đâu, tất lẽ dĩ ngẫu là sẽ quay về với nhân vật của cậu thôi, còn để cho nhanh thì bảo nhân vật đấy kiếm một bạn gái khác, và rồi cái gì đến sẽ đến..
    chúc vui!
  8. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    hừ, mấy nhân vật của bác lộn xà lộn xộn, đọc mệt hơn đọc gia phả!
    sigh... em nghĩ có thể cô bạn đó không dám tự thú nhận với lòng mình là vẫn còn yêu người kia. Chim sợ cành cong, maybe. Hìhì, là em cứ nghĩ thế, con gái đôi khi có những cái rất... quái đản (từ dùng của critical, không phải em), cũng nên thông cảm ^^
  9. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    uh đúng rồi hỏi thẳng
  10. girlcodonk6

    girlcodonk6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Mình có cảm tưởng như cô bạn đó muốn bắt cá hai tay nên mới như vậy. Tình yêu làm zì có ai định nghĩa đc, mỗi người có cảm giác khác nhau mà. Sao những đứa con gái ỡm ờ như vậy đáng ghét wá cơ.... bỏ quoách đi cho nhẹ nợ...., rùi em ấy thấy tiếc ngẩn ngơ và lại muốn quay lại thui.

Chia sẻ trang này