1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình hỏi đây có phải là yêu ko

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BeBen, 07/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BeBen

    BeBen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã trả lời góp ý , tớ nghĩ giống Maxinh vậy, nhưng phải có thời gian, vì theo như tớ biết thì cô bé này ko phải bắt cá 2 tay. mà là ko biết chọn bên nào cả, 1 cái là TY lâu dài tình nghĩa sâu đậm nhưng lại đang trục trặc và 1 cái là mối tình lạ lẫm nhưng đầy mạo hiểm và ko may lại gặp 1 người ko ra gì ,
    Theo mình cô bé này cần 1 thời gian để ổn định và suy nghĩ chín chắn nhìn nhận sự việc đúng đắn, Còn bây giờ chắc vẫn chối đây đẩy nói rằng ko phải yêu đâu cũng ngộ nghĩnh quá các bạn ạ, như vậy rồi mà còn nói là ko phải yêu thì cũng bó các cơ quan đòan thể thật, chúc may mắn cho bọn họ
  2. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Tất cả các bác đã phát biểu hùng hổ trên này đều là các bác "ếch ngồi đáy giếng " hết ! Đã bác nào rơi vào hoàn cảnh đó chưa mà ngồi đây phán đoán người ta thế này thế nọ ? thông tin của tác giả đưa ra chưa đầy đủ nên không thể đưa ra kết luận về người đó được .
    Tôi là 1 người giống cô gái trong câu truyện ở trên . Tôi chẳng có đủ bản lĩnh để 2 tay 4 cá , tôi cũng chẳng đủ thông minh để yêu có chủ đích xem ai có lợi , mà tôi chỉ có thể giải thích rằng tôi yêu bằng cả trái tim mình và mọi việc tôi làm theo là do trái tim tôi muốn thế ! Có thể nói cùng một lúc tôi yêu 2 người nhưng tôi ko nói dối ai để có lợi cho mình . Đơn giản tình yêu không định nghĩa đc
    to Beben : bác muốn biết kết quả thì bác cứ PM vào nick của tôi , tôi sẽ cho bác biết kết quả của câu chuyện đó thôi
    to everyone : "nothing''s wrong but the love is right " !
  3. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hic, cùng một lúc yêu 2 người??? Có 1 câu thế này: " Tình yêu chỉ có một nhưng những cái na ná như tình yêu thì rất nhiều" . Câu ấy kô có nghĩa là trong một đời người chỉ yêu duy nhất một người, em cũng kô đồng ý với nhiều người con gái , khi đang yêu với tính yêu thứ nhất thì nói đó là TY của đời mình, rồi khi chia tay, yêu với tình yêu thứ 2 thì quay ra phủ nhận nói rằng đây mới thực sự là cái tình yêu mình tìm kiếm cả đời. Nghe nó điêu và cứ giởm đời thế nào ý. Em xin lỗi dùng từ hơi thô bạo. Hic, nhưng ý em muốn nói là ít nhất trong cùng một thời điểm thì kô thể có cái gọi là. . . cùng 1 lúc yêu 2 người, lại còn yêu bằng cả trái tim. Nếu có thật, em xin . . . pó tay và chả hiểu thế nào.
    Em xin lỗi bài này chả liên quan tí nào tới khổ chủ topic, tại em. . . thấy chướng nên mới. . .
  4. alegogo

    alegogo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    đúng là bạn nói hơi thô bạo thật sự rồi, người ta đang mông muội như vậy mới cần mọi người tư vấn và giúp đỡ chứ :D
    theo tôi thì câu màu đỏ trên QUOTE kia là đúng, và cái đoạn màu xanh... tôi đã từng nghĩ như thế ( đã từng ) . Nhưng bạn ạ nhiều lúc mình cũng ko đủ tỉnh táo để nhận ra cái khi tỉnh táo mình vẫn biết. chỉ có thời gian và lòng chân thành của những người trong cuộc mới làm mọi chuyện tốt đẹp được. Với chuyện của tôi hồi đó cũng giống như cô gái trong chuyện này và cũng giống như bạn @sentenced1806, yêu mà ko biết là mình đang yêu đâu, bây giờ khi đã trải qua hết mọi chuyện tôi có thể trả lời đc bác chủ topic rằng : Tình yêu nó chính là những hành động, cảm xúc và suy nghĩ đó,
    hỏi các bạn gái nhé:
    Khi vui nhất bạn nghĩ tới ai ?
    khi buồn nhất bạn nghĩ tới ai?
    khi đau khổ nhất bạn nghĩ tới ai?
    khi sợ hãi nhất bạn nghĩ tới ai ?
    Khi cần chia sẻ nhất bạn nghĩ tới ai ?
    Muốn ở bên cạnh ai nhất ?
    ...
    nếu câu trả lời những câu hỏi trên đều là 1 người thì ko ai có thể phủ nhận đc... bạn đang yêu người đó mà có khi bạn ko biết hoặc cố tình phủ nhận nó .
    sentenced1806 hãy trả lời hộ mình nhé

    Được alegogo sửa chữa / chuyển vào 01:49 ngày 08/03/2006
  5. _AMEN_

    _AMEN_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    AMEN
  6. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Đây, có tớ đây, đã trải qua rồi. Trường hợp ở trên tớ nói là trường hợp của tớ đấy. Và tớ cũng có nói rõ luôn là có thể bạn gái của bác ở trên rời vào một trường hợp khác.
    Tình thế của tớ lúc đó là chỉ biết có 1 mình bác đó thôi, không có người thứ 2. Sau 1 thời gian tìm hiểu 1 bác nam thì tớ cảm thấy "một cách rất sâu sắc" là tớ phải dừng lai vì bác ấy với tớ hoàn toàn không hợp nhau. Nhưng mặt khác tớ lại có cảm xúc rất nhiều với bác ấy, rất nhớ, rất mong(cứ muốn được nắm tay, ôm hun với nhìn bác ấy cười), rất quan tâm đến bác.
    Nhưng mà cuối cùng tớ vẫn quyết định dừng lại, ko gặp mặt nữa. Nhiều lúc nhớ quá cứ cầm điện thoại lên rồi lại gác điện thoại xuống, rồi ngồi nghĩ lung tung sợ bác ấy buồn,..v...v. Nhưng sau 2 tháng thì mọi việc trở lại bình thường.
    Ngồi nghĩ lại tớ không thấy tớ yêu bác kia thật sự đâu. Chẳng qua tớ bị hấp dẫn vì bác ấy là nam còn tớ là nữ.
  7. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    này, mình thích nhất cái câu này, bạn này hay đấy...
    một beer cho câu nói rất thẳng thắn
  8. girlcodonk6

    girlcodonk6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Ước gì nếu mình là nam, đc sống trong thời cổ lai hy nào đó... tha hồ lấy năm thê bẩy thiếp cũng đc, đỡ fải đắn đo xem yêu ai hơn ai..... hì hì!
  9. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Là một loại lợi dụng tình cảm. Chỉ muốn sống trong ty của người khác mà không muốn đáp lại người ta. Cái loại như thế này sao có ngày chết không kịp há mồm !
  10. babystylish608

    babystylish608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    bác này sao giống em thế nhưng tình hình là em đang nằm trong cái 2 tháng của bác đây, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi bác nhỉ

Chia sẻ trang này