1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình hỏi đây có phải là yêu ko

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BeBen, 07/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlcodonk6

    girlcodonk6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Eo ui! Bác này độc mồm, độc miệng vậy !!!!!!
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Quá hay. Hồi trước , thấy trong HHT2! có cái chuyên đề nói về tình yêu. Rằng...trái tim của bạn có khả năng yêu thương nhiều hơn bạn tưởng. Tức là...về cảm xúc, thì thực ra người ta không chỉ yêu thương có một người, mà còn có thể 2, 3, 4 hay...n. Không phản đối điều đó. Đừng nói là tôi nói hay chứ chẳng biết gì, vì bản thân tôi cũng có những lúc có những cảm xúc như thế.Nhưng tình yêu, ngoài cảm xúc ra, còn có rất nhiều thứ khác: quan tâm, trách nhiệm, yêu thương, tha thứ....và cả biết nghĩ đến tương lai nữa. Tôi khó có thể chấp nhận một người nói rằng: tôi có thể cùng lúc yêu 2 người, yêu bằng cả trái tim được. Thế trái tim có một...hay mấy? Và nó phân chia thế nào ý nhỉ
    Dạo này, thấy rất nhiều những câu chuyện hay. Toàn của những người...tình yêu là nhất, còn mọi thứ khác...chả có gì cần phải nói.. Nhưng...con trai còn biết nghĩ rằng nó sai, còn áy náy hay băn khoăn, và còn muốn dừng lại vì biết chẳng đi đến đâu. Con gái không thế. Thấy ttvn này qua nhiều trường hợp...đâm đầu vào yêu, không cần biết mọi thứ sẽ đến đâu. Và lạ là...vẫn luôn biện hộ cho mình...là mình sống vì tình yêu nên mới thế. Đáng tự hào nhỉ
    Là con người...bạn không chỉ tự hào rằng bạn có trái tim biết yêu thương....con vật nó cũng có. Hay tim của nó không gọi là trái, mà gọi là quả; và nó cũng không biết yêu thương?( nếu ai nói thế thì...bó tay). Con người còn tự hào rằng mình có lí trí để biết thế nào là đúng sai, biết đấu tranh và lựa chon cho chính cuộc sống của mình. Điều đó không cần quá nhiều sự thông minh và bản lĩnh, mà cần chính mình có trách nhiệm với mình. Còn ai không thế, kệ họ. Rồi sẽ hết mình vì yêu thương thôi. Chả ai nói đúng hay sai được. Ngu thì chết, tự làm tự chịu.
    Cái chữ ký này ý mà...nó làm tôi nhớ đến một chuyện. Những mảnh vỡ của một cái tốt đẹp, thì nó vẫn cứ đẹp. Nếu như nhìn riêng nó từng mảnh, và nhớ rằng nó đã đẹp. Tôi đã nhìn nó như thế. Để mà cho qua.Còn chắp vá... hay đổi hẳn một cái mới ....không hiếm khi thấy nó tồi tệ hơn rất nhiều. Đấy là đang nói đến ngoài đời nhé, chứ bạn không phải ở trong Cuốn theo chiều gió, cũng chẳng phải là đàn ông. Nói gì...theo gì được.
    Quá khứ vẫn là quá khứ.
    Nhưng còn tương lai nữa cơ mà
  3. final_rows

    final_rows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    .... Bỏ ngay ,bỏ ngay ...không nên dây dưa với những em thế này,thế nào rồi cũng có lúc bác hỗi hận cho xem , Em nó còn tự dối lòng nó ..thì với bác có nghĩa lý gì . Với người yêu cũ em nó thể không quên nhưng với cách đối xử như vậy thì ...tình yêu hiện tại của em nó ..nó đỗi xử ra sao ?đôi khi phải ích kỉ nhá các bác nhưng ít ít chút
  4. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Thấy mọi người bàn luận với góp ý hay quá. Nhưng liệu có ai định nghĩa thế nào là tình yêu không.
    Mà tôi thấy là có sự nhầm lẫn giữa 2 khái niệm : tình yêu và hôn nhân .
    Tình yêu thì thường không dùng tới lý trí còn hôn nhân dựa trên lý trí khá nhiều. Nhiều tình yêu đã không dẫn tới hôn nhân và cũng có nhiều hôn nhân mà không có tình yêu
  5. alegogo

    alegogo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác, nhưng 1 tình yêu lớn trong đời thì luôn nghĩ tới hôn nhân. :D chỉ có tình yêu của tuổi trẻ bồng bột mới nghĩ kiểu : cứ yêu đã rồi đi đến đâu thì đi ko cần biết.
    Theo tớ thì khi chưa đủ lớn ( ko phải lớn về thể xác và tuổi đâu nhé ) thì chưa đủ nhận thức để mà tỉnh táo nhìn nhận sự việc được , vậy nến mới có những chuyện như thế. Còn bác gì đó ở trên nói ko sai nhiều đâu, chỉ hầu như toàn con gái yêu kiểu cắm đầu mà yêu chả nghĩ ngợi gì cả ( stupid love ) . Em là con gái cũng dám thừa nhận việc đó. Thật sự nó là 1 cú vấp ngã nhưng sau đó mình chín chắn lên rất nhiều.
    Cám ơn trời đã đưa anh về lại với em...
  6. Sieuquay_Teppy

    Sieuquay_Teppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp của em cũng na ná như bác. Quen hắn trong khoá học ,hay đi chơi chung với cả nhóm, quan tâm chăm sóc cho nhau, rùi thích nhau lúc nào ko hay .Nhưng sau một thời gian, chính xác là hết khoá học,em cảm thấy nên dừng lại ,cả hai ko hợp .Sau đó,nhiều lúc nhớ hắn ghê,muốn gọi hắn ,chitchat, rồi lại thôi.Lúc đầu thì buồn nhưng sau đó bình thường lại thôi . Chắc giống bác nói ,do em và hắn cô đơn lúc đấy,lại gặp nhau thường xuyên đâm ra ......
    Còn về câu chuyện trong chủ đề topic, nói thật em chúa ghét kiểu yêu đương cùng lúc mấy anh.Kiểu này cô nàng giữ anh kia lại làm hậu bị,chán chê sét đánh thì quay lại với vườn xưa nhà cũ ,chứ yêu đương nỗi gì . Tìm hiểu thì cứ tìm hiểu nhưng yêu roài rõ ràng tí ,Em ví dụ cô này yêu anh A nào đó ,mà anh ý cùng lúc cũng dây dưa với cô B,cô C.Hỏi anh A, anh ý trả lời :"Cũng giống em ,anh yêu em và các cô ấy ai cũng thật dạ hết lòng hết." Hay anh ấy kêu ko yêu hai cô kia nhưng vẫn ko dứt được như cô này và anh bồ cũ .Lúc đó thì làm thế nào ???
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Không cần phải là tình yêu lớn trong đời mới cần lí trí. Thì tình yêu đầu tiên là tình yêu, không cần đắn đo hay suy nghĩ mấy. Nhưng sau đó, khi vẫn đang yêu một người, mà lại đột nhiên phát hiện mình có cảm tình không ổn với một người khác, thì lúc đó là lúc cần cả tình cảm và lí trí. Lí trí để biết được chỉ có thể chọn một, và tình cảm để biết rằng bạn yêu ai hơn. Chứ chả nhẽ lại có chuyện, chạy theo tình cảm của mình ...yêu người cũ, yêu thêm người mới, và có thể tiếp theo là với vài người nữa. Tớ sợ kiểu này lắm.
    Như mình, đã yêu ai thì đố mà thay đổi được.
  8. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ chỉ là sự sở hữu ích kỉ, không hơn không kém.
    Tớ cũng nghĩ beBen là cậu con trai thứ 2 trong chuyện. Vậy thì tôi khuyên thế này, làm theo lý trí mách bảo cậu, nhưng đến một lúc nào đấy cậu không thấy chán nản với mối tình vô vọng kiểu này thì tôi thực sự phục cậu đấy.
  9. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Chẳng có gì phải nghĩ ngợi cho nhiều BeBen à. Bản thân Vy cũng vậy thôi. Có feeling với 1 người nào đó, nhưng vẫn chưa cảm thấy hài lòng người ta một số điểm nào thì still hang them around, sometimes lift them up, sometimes let them down. Actually its kind of weird, but they can choose their way, stay still or go. Just make decision, no wondering. You got what I meant? [​IMG]
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 03:22 ngày 13/03/2006
  10. ms_beggar

    ms_beggar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này vẫn chưa xong àh???
    Đúng là: đa tình tự cổ di niên sầu!
    TNT

Chia sẻ trang này