1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho mình hỏi nhé:đố các bạn biết ơ thái phiên ai khó tính nhất

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi 11a8, 03/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 11a8

    11a8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    phải công nhận trời thương học sinh thái phiên
    lên đã ban cho cô minh hương một baby
    điều này đáng được ăn mừng
    hoan hô
  2. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    để bây giờ mình khổ hơn với cái bà điên kia...cô Hương đang dạy hay thế mà .....chời ơi, ai hiểu cho nỗi khổ của con ...
    Tôi yêu anh đến nay chừng có thể Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai Nhưng không để anh bận lòng thêm nữa Hay hồn anh phải gợn bóng u hoài
  3. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Tôi thấy cô Minh Hương chẳng có quái gì là khó tính cả, cô í dạy tiếng Anh hay bỏ xừ đi được. Hồi trước học thêm tiếng Anh cô í toàn trốn học đi chơi với thằng Nokia mà có làm sao đâu!
    Tại sao tao luôn là thằng đến sau? Tại sao tao luôn luôn thất bại? Tại sao em KHÔNG yêu anh?
  4. 11a8

    11a8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    công nhận cô ấy dạy hay
    nhưng khả năng nói đểu của cô ấy cũng hay
    cộng vơi đôi mắt tinh như cú vọ mỗi khi kiểm tra thì
    mình vẫn cho la cô ấy khó tính
  5. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    thế bạn đã thay đổi suy nghĩ chưa...hôm nay thầy Nguyễn Xuân Duẩn cho lớp bạn 4 điểm học tập???????
    Tôi yêu anh đến nay chừng có thể Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai Nhưng không để anh bận lòng thêm nữa Hay hồn anh phải gợn bóng u hoài
  6. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    trường mình có cô Huệ khá dễ tính, theo nhận định ban đầu của es là thế...
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
     
  7. fan_mytam

    fan_mytam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
      Có những lúc vùi đầu bên keyboard  I vô tình dùng SHIFT viết tên YOU
  8. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    không cần nói..qúa tốt ấy chứ.....
    Tôi yêu anh đến nay chừng có thể Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai Nhưng không để anh bận lòng thêm nữa Hay hồn anh phải gợn bóng u hoài
  9. 11a8

    11a8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    thì mình đã nói ngay tư đầu rùi mà
    thay duẩn trông thế thui
    *** *** thế thui mà khó tính ra phết đấy
  10. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    cô Quỳnh dạy GDCD...cô ấy ko khó tính,cô ấy cũng chẳng dễ tính...nhưng mà năm ngoái cô ấy cho lớp mìn ăn thịt lừa .........................cô ấy hứa là đến bài Tình yêu ( bài 21 sách GDCD lớp 11 ) sẽ cho cả lớp học kĩ thật là kĩ với toàn những lời '' có cánh''....kết cục thì sao..........hic...............cô vào lớp....viết 2 chữ rõ to : TÌNH YÊU lên bảng....cô gọi 5 nhân lên bảng viết định nghĩa về TY ( theo í của chúng nó )...tiếp...cô cho đọc,nói được định nghĩa của TY ( theo SGK hẳn hoi nhá )....
    sau đó thì....các em tự nghiên cứu sách giáo khoa..............thế nó mới ngấm ...............ôi trời.............tụt hết cả cảm xúc..................
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ

Chia sẻ trang này