1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình hỏi nơi học tiếng Anh có thể đáp ứng mục đích cá nhân của mình? (cụ thể trong topic)

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi lady_kid, 15/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    ngày học 200 từ thì vô tư, vào được liền. Nhiều người làm được. Liền tù tì luôn. Nhưng vấn đề là sau đó 1 tuần có nhớ được mấy từ đó nữa hay ko thôi.
  2. To_ti_te

    To_ti_te Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Đấy là cái mà tớ muốn nói, nhưng cũng có thể có 1 số người có phương pháp đặc biệt hay đầu óc đặc biệt. Với tớ học ngoại ngữ k phải là điều đơn giản, có nhiều từ nếu chỉ đơn giản là tra từ điển thì nghĩa giống nhau nhưng có các cấp độ dùng và hoàn cảnh dùng khác nhau, nếu k thì sẽ ngớ ngẩn như văn trẻ con, vd: Cô giáo em có hàm răng trắng ởn [:P][:P].
  3. Giang_meo

    Giang_meo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    2.534
    Đã được thích:
    21
    Vào đây mới thấy các bạn tinh thần học cao thật. Thực sự mình rất nể, vì mình chưa bao giờ đặt mục tiêu 1 ngày phải học bao nhiêu từ. Mình chỉ mua sách về đọc, những quyển sách có nội dung mà mình thấy hấp dẫn và có hứng thú ấy. Do có sự yêu thích nên cố gắng tra từ để hiểu thôi. Viểt luận thì đầu tiên như 1 dạng viết nhật ký bằng tiếng Anh. Mình cũng thích dùng từ điển giấy hơn kim tự điển hay máy tính. Nói chung là mình cũng may mắn 1 chút vì có nhiều người nước ngoài giúp bằng cách này hay cách khác.
  4. lady_kid

    lady_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn BrokenAngel, talawas88, wisheslove và Anxiety! Sau một thời gian tìm kiếm và chuẩn bị, hiện giờ mình đã đi học ở trung tâm (với cả giáo viên người Việt và nước ngoài), cũng như chuẩn bị xong các nguồn tài liệu để tự học ở nhà. Mình đã lập xong kế hoạch cho việc học tiếng Anh trong 1 năm tới (các vấn đề như tài chính, thời gian, chương trình học, lớp học,....). Năm 2011, nếu ko có gì thay đổi, công việc của mình chỉ là đến lớp học tiếng Anh và về nhà học tiếng Anh.Mình nghĩ con đường để chinh phục được bất kỳ 1 thứ ngôn ngữ nào đó đều rất khó (ngay cả tiếng mẹ đẻ). Bên cạnh quá trình tự ép bản thân vào kỷ luật cũng phải tìm được sự yêu thích thì mới có thể đảm bảo được việc theo đuổi lâu dài, và đặc biệt là lấy ngôn ngữ đó làm công việc. Một, hai năm sắp tới chỉ là quãng thời gian chạy đua, còn sau đó, việc học có bao giờ là đủ. Những gì được các bạn tư vấn (và tâm sự) trong topic này đã giúp mình rất nhiều, nhất là về khâu tinh thần. Thật sự cảm ơn các bạn! Chúc các bạn một giáng sinh ấm áp!(*)(*)

    Giang_meo: mình hiện đang ở Hà Nội nên trung tâm mình theo học ko ở Hải Phòng đâu Giang à :)

Chia sẻ trang này