1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho minh hoi Tinh yeu la gi vay?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi giangngoc, 18/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, đến trang 7 thì không còn nói vui nữa đâu, mình định nghĩa nghiêm túc mà. Mời bạn tham khảo luôn nhé:
    Mức độ tình cảm cao nhất giữa 2 người: nam-nữ gọi là tình yêu được coi là mức tình cảm mãnh liệt, sâu sắc (bao hàm cả nghĩa hành động tất cả vì nhau). Ta gọi là Đầu tiên tình bạn, sao đó là tình yêu. Tục ngữ nước ngoài cũng có câu tương tự: First make friend, then make love.

    Điều này phản ánh ổn định và dài lâu từ sự phát triển tình bạn trong những khía cạnh sau:
    - Nghĩ, nhớ nhung về nhau:
    .....+ tin tưởng hoàn toàn ở nhau
    .....+ cảm thấy không ai có thể thay thế được người mình yêu, một phần tất yếu của cuộc sống, một nửa của mình
    .....+ mong muốn có nhau thật nhiều, đến khát khao nhau. Ham muốn gắn chặt mình với người yêu. Cảm thấy trống vắng, nhớ nhung khi thiếu vắng nhau
    - Quan hệ thân mật với nhau:
    .....+ chân thành và quan tâm, chia sẻ niềm vui nỗi buồn nhiều hơn, kể cả những chuyện hết sức thầm kín, ước mơ, kế hoạch tương lai....
    .....+ luôn luôn khích lệ động viên nhau để vui hơn, tốt đẹp hơn; thông cảm lẫn nhau về thiếu sót và lỗi lầm nhiều hơn.
    .....+ tiếp xúc cá nhân ngôn ngữ, phi ngôn ngữ nhiều hơn, thân mật hơn
    .....+ có ham muốn cháy bỏng từ tiếp xúc cơ thể cho đến ******** và
    .....+ không ngừng hiến dâng và một lòng, một dạ hy sinh vì nhau.
    Xin mời xem thêm bức hình mình hoạ tại:
    http://www.ttvnonline.com/forum/topic.asp?whichpage=7&TOPIC_ID=29172
    Được sửa chữa bởi - CaChep vào 21/05/2002 21:10
  2. giangngoc

    giangngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    TextTextTextText
    Hì hì cảm ơn cá chép đã nói cho mình biết nha.Thực ra thì mình đã từng yêu và trải qua nhiều mối tình cay đắng.Đúng là TY là nhớ nhung nhưng đó chỉ là lúc xa nhau mà thôi cá chép à.Lúc mình có người yêu khi xa anh ấy mình nhớ vô cùng và chiwr muốn gặp anh ấy mà thôi nhưng khi gặp nhau rồi thì lại cãi nhau om tỏi hết cả lên à.Và cũng chính vì đó mà mình và người đó chia tay nhau.Mình đã trải qua tất nhiều mối tình nhưng toàn là đắng cay ko à.Và vãn chưa hề biết mùi vị hạnh phúc nên có lẽ vẫn chưa hiểu đc Ty.Nhưng qua những lời của cá chép nói và xem những gì bạn khac nói thì mình cũng hiểu đc phần nào đó.

    G.Ngoc

Chia sẻ trang này