1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình hỏi về cách xưng hô !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi myyuna2003, 02/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    To myyuna : Ếch thì chẳng có được hạnh phúc như bạn còn có người để mà xưng tên, xưng anh, em...Ếch cô đơn lắm ...hic ...hic.. Nhưng mà Ếch hoàn toàn ủng hô ý kiến của bác nào đấy : Cứ tiếp tục xưng tên bác nhé, chỉ vì trong tình yêu thì nên chú trọng vào cảm xúc, chứ đừng chú trọng nhiều về hình thức...Đôi khi bạn thử nghĩ lại xem những kỷ niệm thời cắp sách sao mà thơ mộng thế ấy là nhờ những lời xưng, tiếng gọi trìu mến đấy (bạn, tui, trò, ông , bà......đàng ấy, đằng này, đằng kia, đằng đó (í quên không có)) ...Như bác nào đã nói đấy, đến lúc nào đó việc gì đến sẽ phải đến, đừng lo lắng chi nhiều....
    Mà nè xưng tên dễ ....năn nỉ....hơn khi cãi lộn đấy nhé : Ví dụ H.....cho Thanh xin lỗi nhé! H.....đừng giận Thanh nữa nhe.....Nghe no ngay tho trong trắng hơn em....anh nhiều phải hôn bác myyuna ? (Mà nhớ nên biết khéo léo dùng đúng chỗ nhé, lúc cần ngây thơ thì ngây thơ, lúc cần trưởng thành thì trưởng thành nhé)
    To Chop: Dùng nick name cũng được, nhưng chỉ trên chat thôi, chẳng lẽ ngoài đời dùng như thế thì kỳ lắm Chop à. Thử ví dụ : Ếch_Ngồi đáy giếng muốn nói với Mực xào giòn là Ếch _Ngồi đáy giếng .................Mực Xào Giòn lắm! Nói xong chắc quay lại cô ấy đã đi xa 80 chục cây số rồi, nghe thì chẳng lãng mạn tý nào cả, mà còn rất lãng nhách nữa, chưa kề là mấy bác có cái nick dài ngoằn thì chắc ........cô đơn cả đời luôn
    Chúc các bác vui vẻ nhé!
    "Tình muôn thuở nên suốt đời vẫn mới
    Môi đam mê nên vẫn nụ hôn đầu"



    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     

Chia sẻ trang này