1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình hỏi về một vấn đề trong truyện ngắn "Làng" (Kim Lân)

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nguvanbaochi, 08/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Mình có đứa em vừa mới thi xong đề vào lớp 10 năm nay. Nó vốn dốt văn nên thi về vội vàng chat hỏi mình về câu hỏi này của đề thi:

    "Ở truyện ngắn Làng, Kim Lân đã xây dựng được một tình huống truyện làm bộc lộ sâu sắc tình yêu làng quê kết hợp với tình yêu quê hương đất nước của người nông dân. Đó là tình huống nào?"

    Mình bảo đó là tình huống ông Hai buồn bã như thế nào khi làng mình bị tin đồn theo địch, rồi vui mừng ra sao khi làng mình được giải oan. Nhưng nó lại bảo đó là tình huống ông Hai ngồi thủ thỉ với đứa con về làng quê.

    Nghe nó nói thì mình thấy cũng có lý, hình như tình huống làm bộc lộ tình yêu làng quê của ông Hai chính là đoạn ông thủ thỉ với đứa con thật. Khổ nỗi cái này học từ lớp 9, mà hiện tại tài liệu trong tay chẳng có nên mình chẳng biết tìm hiểu thế nào???

    Theo các bạn thì sao???
  2. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Bạn vô google mà tìm hiểu truyện rùi thì tự suy nhennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Văn với chả thơ rõ vãi chưởngm bhummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Vãi chưởng là thế nào hả bạn? Nhiều cái dở, nhưng cũng nhiều cái rất thú vị chứ

    Nhưng mà thanks bạn nhé, mình search google, nó ra đáp án của mình[r2)]. Tuy nhiên ko dám nói lại với đứa em, sợ nó mất tinh thần, các môn thi của ngày mai làm ko tốt thì chết
  4. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Nick là Ngữ văn mà lại đi hỏi môn văn thì ai dám trả lời bạn ơi! Đoạn ông Hai "thủ thỉ kể chuyện" về Làng chỉ nói lên sự tự hào, tình yêu của ông về ngôi làng. Còn Gắn tình yêu làng với tình yêu đất nước thì Ngữ văn nói chuẩn quá rồi :-bd. Vào uống trà giải khát đi ở đây làm gì nữa :D
  5. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Mình rất chi là thán phục bạn FirstNew. Bạn Firstnew giỏi văn nhờ. Ngày xưa mình dốt văn lắm, dưng cô giáo dạy thêm mình thì lại dạy rất giỏi. Cô bảo cả lớp các em chỉ cần học thuộc lòng dàn ý của cô, bỏ tất cả các dấu gạch đầu dòng đi, thêm từ nối vào là đã được 7 văn rồi ;)). Còn thì văn hoa lá cành vẽ vời ra thì được 7 rưỡi đến 8, hoặc cao hơn. Ngày xưa hồi mình đi học mình cũng thuộc dàn ý của cô lắm nhưng lâu rồi quên hết cả, đến truyện ngắn "Làng" học ở lớp nào mình cũng chả còn nhớ nữa. Nên mình rất chi là thán phục bạn nào còn nhớ tới truyện ngắn Làng và còn nhớ nó kể vể cái gì, một thời kỉ niệm đã cũ! :)
  6. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    oi oi oi! Bhv khen ngượng quá! FN vừa tra google đấy! [:D]
  7. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Ố, thế ra bạn FirstNew vừa tra google à, mình tưởng bạn phải giỏi thật chứ! Thế hóa ra là mình lại tưởng bở sao :-O. Mình cảm thấy thất vọng quá! =((
  8. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Hic! Mình cũng muốn giỏi lắm nhưng dù sao sự thật vẫn là sự thật =(( Mà Bhv quên bài thơ nói về trình độ môn văn của Fn rồi ah?

    Môn toán học hết cấp 2
    Sau đó thì lại nghỉ dài chạy xe
    Tiếng Anh học 3 tháng hè
    Thế rồi mở quán bán chè đỗ đen
    Thể dục thì được giấy khen
    Nhưng mà Vật lý điểm đen rất nhiều
    Môn văn viết rất là liều
    Miêu tả chị Dậu đi yêu Chí Phèo
    Cô giáo tròn xoe mắt mèo
    Chấm bài chỉ biết cười theo lắc đầu
    Giọng văn thì rất là ngầu
    Yêu làng, yêu nước ,làng Giàu nhớ đâu? :D
  9. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Bạn Firstnew nói mỗi về trình độ môn văn của bạn FN mà mình thấy bài thơ của bạn FN nói về nhiều môn quá =)). Nhưng mà bạn FN lại làm thơ rất hay :x. Cái này mình nói thật! Mình hâm mộ bạn FN cũng là thật, bất kể bài thơ của bạn FN! :x
  10. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Ôi ôi quả thật đêm nay may mắn! Văn kém không bị chê mà còn được khen. Thanks nhé! \:D/
    Nhưng dù sao thì cũng phải nói luôn vì người hâm mộ là FN hay cho gặp mặt lắm! Nói trước để cho gặp khỏi vỡ mộng [:D]


    FN - chân dung tự họa

    Chiều cao 1m62
    Cãi mũi thì nhỏ và dài tới môi
    Mặt tròn như đĩa bánh trôi
    Mắt như hạt nhãn trố lồi hẳn ra
    Lưng thì nhô lên cánh gà
    Chân đi chữ bát kiểu ta vòng kiềng
    Tóc mọc mỗi chỗ một miền
    Trông là như thể ngoài hiên mưa rào
    Mấy lần hẹn với em nào
    Nhìn mặt một cái chạy ào về luôn

    Đấy Bhv mà ngưỡng mộ được thì chúng mình gặp nhau chỉ là chuyện thời gian [:D]

Chia sẻ trang này