1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình hỏi về một vấn đề trong truyện ngắn "Làng" (Kim Lân)

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nguvanbaochi, 08/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Theo thầy thì ông Hai thủ thỉ kể chuyện cho đứa con không phải là một "tình huống truyện".
    Về đáp án thì thầy đồng ý với trò.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cái đầu tiên là một "tình tiết truyện"
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Thì dân văn đôi lúc cũng phải bí văn 1 tý cho nó... lơ tơ mơ đúng kiểu văn chứ bạn, hihi :P

    Mình vẫn uống trà ở quán, nhưng thấy thơ văn các bạn ác chiến quá, nên tự thẹn ko dám xông pha. Các bạn cứ trà chanh chém gió đi, mình ngồi hóng [r2)] (Mấy bài thơ của bạn tưng tửng đáng yêu kinh [r32)])
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hề hề, thầy trò mình thật là tâm đầu ý hợp :))
    ............

    Con em mình chẳng biết lần này thi thế nào, tối qua hỏi kỹ, mình lại phát hiện ra đề văn của nó làm sai hẳn 1 câu - chắc câu ấy được 1 điểm (ngoài sai cái câu "Làng" Kim Lân kia), nhưng im lặng chẳng dám nói với nó nữa. Nó dốt văn lắm, chả được tý gen văn nào của chị, haizzzzz.... Văn gì mà toàn ngồi học thuộc lòng, mình bảo chỉ cần nhớ đủ ý, sau đó vào phòng thi đắp thêm vào là thành bài, nó bảo: "Nhưng mà nếu thế lúc làm bài em chỉ biết viết hết các ý ra trong vòng vài dòng là xong". Oạch!.... Nó nói thế xong làm con chị là mình hết ý kiến @-)

    Còn nhớ hồi lớp 4, nó hỏi mình về đề bài "tả vườn rau nhà bà em". Sau khi ngồi đọc cho nó gần như cả bài, cuối cùng mình đùa 1 câu: "Hàng ngày, bà em dùng cây sào có gắn cái túi nilon ở đầu sào để xua ****. Bà vừa xua vừa lẩm bẩm chửi: "Tiên sư bố chúng mày, lại đến đây mà đẻ sâu vào vườn rau nhà bà à?"...". Ko để ý, cuối cùng nó chép vào bài làm thật :((
    ...............

    Kể chuyện tý cho vui thế thôi. Thanks các bạn đã giúp đỡ [r2)]
  3. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    đây là nguyên văn đoạn ông Hai thủ thỉ với đứa con. Theo tôi thì đó là tình huống hay nhất bộc lộ rõ rệt tình yêu quê hương và tình yêu đất nước.
    Ông Hai nghĩ rợn cả người. Cả cuộc đời đen tối, lầm than cũ nổi lên trong ý nghĩ ông. Ông không thể về cái làng ấy được nữa. Về bây giờ ra ông chịu mất hết à? Không thể được! Làng thì yêu thật, nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù. Ông lão ôm thằng con út lên lòng, vỗ nhè nhẹ vào lưng nó, khẽ hỏi:

    -Húc kia! Thầy hỏi con nhé, con là con ai?

    -Là con thầy mấy lỵ con u.

    -Thế nhà con ở đâu?

    -Nhà ta ở làng chợ Dầu.

    -Thế con có thích về làng chợ Dầu không? Thằng bé nép đầu vào ngực bố trả lời khe khẽ:

    -Có. Ông lão ôm khít thằng bé vào lòng, một lúc lâu lại hỏi:

    -À thầy hỏi con nhé. Thế con ủng hộ ai? Thằng bé giơ tay lên, mạnh bạo và rành rọt:

    -Ủng hộ ***** Chí Minh muôn năm! Nước mắt ông lão giàn ra, chảy ròng ròng trên hai má. Ông nói thủ thỉ:

    -Ừ đúng rồi, ủng hộ ***** con nhỉ. Mấy hôm nay ru rú ở xó nhà, những lúc buồn khổ quá chẳng biết nói cùng ai, ông lão lại thủ thỉ với con như vậy. Ông nói như để ngỏ lòng mình, như để mình lại minh oan cho mình nữa. Anh em đồng chí biết cho bố con ông. ***** trên đầu trên cổ xét soi cho bố con ông. Cái lòng bố con ông là như thế đấy, có bao giờ dám đơn sai. Chết thì chết có bao giờ dám đơn sai. Mỗi lần nói ra được vài câu như vậy nỗi khổ trong lòng ông cũng vơi đi được vài phần.
    http://yume.vn/yeubum/article/tac-pham-lang-kim-lan.35B7E6D3.html
  4. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Nói thật là Thơ của mình cũng chỉ trung bình. Nhưng cứ viết nhiều thì thành quen thôi. Cách này mình học của Xuân Diệu. Có lần XD đã tâm sự rằng: Muốn làm được thơ thì phải ngồi luôn vào bàn, vắt óc ra mà viết, lâu dần hình thành thói quen làm thơ. Chứ cứ đợi đến lúc có cảm xúc thì mới làm thơ thì lâu lắm. Chẳng biết cảm xúc bao giờ đến cả.
    Nhớ câu: "Những ai có thiên bẩm thi cả thì cũng thỉnh thoảng mới được các thi thần ghé đến". Giờ thấy bác các bác XD rất hữu dụng. [r2)]
    (Thơ con cóc của FN lại được khen rồi thank Nguvan)[:D]
  5. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Cám ơn bác. Truyện này em quên mất rồi nhưng đoạn ông Hai ngồi thủ thỉ với con không phải là đoạn bộc lộ rõ tình yêu quê hương đất nước đâu. Đoạn này chỉ thể hiện tình yêu ***** của tác giả thôi. Yêu quê hương đất nước gì mà em ngồi em đếm được đến mấy từ ***** :))
  6. cady666

    cady666 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Minh to mo khong biet la co giao cho bai van nay may diem?@-)
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Nó chép vào vở, chưa kịp đem nộp thì mẹ nó phát hiện ra, nên ko có điểm bác ạ. Em cũng chẳng biết nếu chấm thì cô giáo sẽ cho mấy điểm nữa? Nếu là em, em trừ điểm chửi bậy, nhưng thêm điểm tả thực cho bài văn này :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em cũng băn khoăn, nhưng search google cái câu hỏi của đề thi thì nó ra đáp án giống của em rồi bác ạ [r2)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ùi, thơ theo kiểu "thi thần" thì tuyệt đỉnh rồi. Còn thơ cóc mà làm được phăng phăng thì (theo ý mình) cũng được xếp vào hàng cao thủ[r2)]

    (Nói thật lòng, bởi mình ko biết làm thơ, kể cả thơ cóc)
  8. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Ngữ văn không quen làm thơ thì chắc là viết văn, viết báo thạo. Mà ngữ văn có làm về viết báo không đấy? 21/6 này chắc bận lắm nhỉ[r2)]
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    The ma ban FN nay ban y bao google thi khong tinh:P
  10. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Thì FN nói ra như thế làm Bhv vỡ mộng rồi còn gì. Như vậy nghĩa là không tính đó:-??

Chia sẻ trang này