1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho mình hỏi....

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tuoi_0_mai, 19/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuoi_0_mai

    tuoi_0_mai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    cho mình hỏi....

    cho mình hỏi những đoạn thơ này năm trong bài thơ nào,làm ơn post cả bài lên hộ mình được ko??cảm ơn các bạn nhiều nhiều....
    nắng tần ngần trên nón trắng chênh chaonghe gót bước biết lòng biêng biếc lắm

    sao em biết anh nhìn mà nghiêng nón
    trời mua thu mây che có nắng đâu
  2. tuoi_0_mai

    tuoi_0_mai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    ai trả lời giúp mình với,mình sẽ vote 5*,ok?
  3. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là không Ok rồi.Bạn có câu hỏi gì thì vào topic "Hỏi đáp Tác giả tác phẩm" mà hỏi chứ
    Lại cảm phiền Mod "giải toả mặt bằng" lần nữa

    Nghiêng nón
    Trần Quang Long
    Sao em biết anh nhìn, mà nghiêng nón ?
    Trời mùa thu mây che, có nắng đâu ?
    Nắng sẽ làm phai mái tóc xanh màu
    Sẽ làm khô làm môi em dịu ướt
    Còn tia nắng anh, có sao đâu mà em cúi đầu từ khước ?
    Nếu nghiêng nón có nghĩa là từ khước
    Sao mười ngón tay em bỗng quấn quýt nhau
    Nửa vầng má em bỗng thấm sắc hồng đào
    Đôi chân bước, anh nghe chừng sai nhịp
    Gió níu tà áo, em bảo thầm đi không kịp
    Đường không xa sao nàng bỗng nhanh chân
    Nếu nghiêng nón nghĩa là từ khước
    Sao loanh quanh em chẳng chọn đường gần
    Em nghiêng nón để rồi hối tiếc
    Sao mình không đi êm như lá mùa thu
    Cho chàng làm thơ, cho chàng ngẩn ngơ
    Cho hoàng hôn buông trên sông thẩn thờ
    Sao không đi thản nhiên như mình không tình ý
    Cho tim chàng se thắt, cho mắt chàng dâng cay

    Còn 2 câu thơ đầu tiên thì trên datviet.com có 1 mẩu(không biết có đủ chưa-cũng không rõ tác giả)
    Em thưở đầu
    Nắng tần ngần trên nón trắng chênh chao
    Nghe gót bước biết lòng biêng biếc lắm
    Trời và nước bắt đầu những ngôi sao nhấp nhánh
    Tình thưở đầu cũng nhấp nhánh những vì sao.

    Tạm vậy cái đã

Chia sẻ trang này