1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho Minh hỏi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi XuanNT, 30/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. XuanNT

    XuanNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cho Minh hỏi

    Con gái thế này thì đc liệt kê là loại người thế nào nhé ?
    Luôn cố gắng giữ cho mình nhiều vệ tinh bay xung quanh mình trong khi đó đang yêu một người khác ?Liệu người yêu của người con gái đấy biết thì sao nhỉ ?
  2. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Híc, giật mình tưởng ai mạo danh mình.
    Có thế mà cũng phải hỏi:
    -Nhiều vệ tinh bay xung quanh thì càng có nhiều kênh thông tin để xem chứ còn sao nữa.-Người yêu à, mà không biết chuyện này à, hê hê, chết quách đi cho xong.
    - Phân thân mình ra thành một trăm mảnh để thành một trăm cái vệ tinh của một trăm đứa khác.

    XIN ĐỪNG YÊU TÔI, TRÁI TIM TÔI LÀ ĐÁ
  3. snake

    snake Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà mà, có gì lạ đâu.
    SNAKE
    What can I do to make you love me?
    What can I do to make you care?
  4. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, cô nào mà chả thế.
    Về sau càng nhiều tuổi, suy nghĩ càng chín chắn thì càng hối hận. Chỉ sợ lúc hối hận thì đã quá muộn, chẳng còn cơ hội để sửa chữa. Các vệ tinh thì rụng sạch mà người tình đã ra đi, hĩ hĩ, lúc đó thì chỉ có.....
    I was born to take care of you....
  5. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Snake : Đàn bà mà, có gì lạ đâu.
    QuynhNguyen : Hị hị, cô nào mà chả thế.
    Xuongrong tuyên bố : Phạt hai tội dân kia một trăm roi vì tội nói năng nhảm nhí, lung tung ! Y án !

    I want to share my secrets with you...
  6. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, phạt hôn 100 cái thì đồng ý ngay...
    Có thực hiện án phạt không? Iem XuongRong iêu quí....
    I was born to take care of you....
  7. buiviet74

    buiviet74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Phạt hôn những 100 cái kia à? hị hị hị, Quynh Nguyen ơi cho tớ chịu phạt chung với lào. Xương Rồng ơi đồng ý thế nhé

    Bui Viet
  8. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Cái đó đều xuất phát từ cái ngưòi ta gọi là nhu cầu.
    Nhu cầu được quan tâm, được chăm sóc, thậm chí chỉ đơn giản là nhu cầu muốn biết đến sự hiện diện của mình.
    Nhu cầu được trao đổi sự quan tâm đó, chăm sóc đó cho ngưòi mà mình muốn được quan tâm, muốn đưọc chăm sóc.
    Và cuối cùng là nhu cầu được sở hữu một mặt hàng vừa ý.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  9. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý ! Phạt hôn 100 lần cái roi mây !
    To XuanNT : Bé ấy chắc xinh lém nên mới có nhìu vệ tinh bay vèo vèo xung quanh? Mà nhìu vệ tinh quá rồi lại chệch đường bay đụng nhau nổ lốp bốp ấy mà, em băn khoăn làm gì. Chắc là cô ấy đang đóng phim "Của để dành" đó mừ. Để dành lắm thì nó sẽ...mốc. Mà mốc thì...

    I want to share my secrets with you...
  10. XuanNT

    XuanNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Các ơn các i kiến của các anh các chị.
    Nhưng mà các anh các chị là một trong số vệ tinh đó khi biết cô ta thế thì có còn theo đuổi ko vậy ?

Chia sẻ trang này