1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho mình lời khuyên nhé!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bagiabietyeu886, 23/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. naf007

    naf007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    --> Hồi trước cứ tới giờ lô đề là anh lại phải đắn đo suy nghĩ...:-w Anh sợ, anh không đánh lại mất đi cơ hội thay đổi cuộc đời của anh. Cuối cùng anh quyết định phải chơi... thế là đến cái giờ nghe kết quả , anh hồi hộp, anh lo sợ, ... và anh đã trượt! Tối đó anh ăn ngủ không ngon :((. Đến ngày hôm sau anh lại quyết định chơi lại con đó vì anh cũng sợ, anh đíu chơi nó nó lại về là anh công toi... đến cái giờ nghe kết quả anh lại hồi hộp, lo sợ, ... và anh đã trúng. Tối đó anh đã vui vẻ và ngủ ngon giấc[r32)]! --> Cuộc đời anh cứ thế trôi đi với biết bao may rủi về một ảo vọng của việc đổi đời nhờ lô đề. Và cho đến bây giờ anh nghiệm ra anh phải làm chủ bản thân chứ anh đíu thể chông trờ vào may rủi cả![r37)]
  2. bagiabietyeu886

    bagiabietyeu886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    cảm ơn anh rất nhiều,chắc em sẽ cố gắng về phép trước,biết trước rằng đem chuyện này lên đây hỏi thì cũng là lành ít dữ nhiều,hỏi lại thêm lo lắng,nhưng vẫn cứ muốn hỏi.tết nay chắc ko kịp rồi,dợi qua tết xem tình hình thế nào rồi quyết định [:D]
  3. bagiabietyeu886

    bagiabietyeu886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    mình vừa nói chuyện với anh xong,mình nói với anh về những ý kiến của các bạn (mình nói dói la mình kể cho nhỏ bạn thân nghe và nhận được từ nhỏ những lời khuyên thế).thấy anh hơi buồn, có lẻ vì đã quen nhau lâu thế mà mình chưa thạt sự tin anh.mình hỏi anh nghỉ gì khi bạn em nói thế,anh chỉ cười rồi nói ai biết đến chuyện chúng mình mà ko vậy,hôm rồi thằng bạn thân anh nói cũng kêu trời khi nghe anh kể về em đó thôi.(hôm đó anh di nhậu với bạn và mình đã đt,anh bạn ấy với mình đã nói được vài câu).mình sẽ tiếp tục câu chuyện của mình cho tới hồi kết,nếu ko mai[:D]mà chúng mình cưới nhau thiệt thì mình sẽ up ảnh lên cho các bạn thấy,để ròi mọi người bỏ bớt đi cái thành kiến với những mối tình ảo,và trên cái thế giới này em tin chắc rằng vẫn còn rất nhiều người chân thành chứ ko phải tất cả đều lên đễ chém gió[r23)].còn nếu em mai mắn thoát khỏi tay anh ấy thì....sẽ khao mọi người nhậu 1 hôm ha[r2)](nếu có người ở sg)
    em cám ơn mọi người rất nhiều,năm hết tết đến chúc mọi người vui tươi hạnh phuc nhé@}
  4. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    A ở sg, a đặt 1 chân nhé [:D]

    Ảo hay thật là do chính bản thân mình thôi em gái ạ. Quyết định gặp mặt tức là thật rồi, khoản này e đừng lăn tăn nữa. Vấn đề là sẽ bở ngỡ rất nhiều vì chỉ biết và hiểu nhau qua "văn viết" nhưng khi "thật" thì sẽ khác hẳn, cần có thời gian để tiếp thu sự khác biệt đó.
    Còn quả kinh doanh bằng tiền của e thì giải thích thế nào đây e gái? Nếu giai phụ thuộc tài chính thì e có chấp nhận ko? Tương lai sẽ thế nào?

    Cuộc sống hiện đại hoá khiến con người ta dành hết quỹ thời gian cho công việc, luôn bận rộn nên sẽ dành ít thời gian trong tình cảm, sẵn sàng dùng bất cứ phương tiện nào để đến đc với nhau như mai mối, qua bạn bè, vô tình gặp ở trạm xe buýt, chát chít, forum...
    Còn nhớ, những lần đầu khi yêu, a dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu cặn kẽ lẫn cái tốt và cái xấu đều lộ diện... dần rồi mới đến chuyện có hợp nhau hay ko, tỏ tình, giữ tình yêu và thăng hoa... Thế mà còn ko đến đc với nhau nữa là qua chát chít đt?
    Bây giờ ko còn như lúc trước, cs ko đơn giản nữa mà còn phải lo cơm áo gạo tiền, sức khoẻ cho Ba Mẹ..vv a nghĩ mọi người chẳng khác gì a nhiều nên cái chung là "chất lượng" trong tình yêu ko còn như trước nữa... Dẫu biết là thế nhưng gần như là ko thể thay đổi đc. Vì cs đâu chỉ mỗi tình yêu?!

    Tài chính, là vấn đề muôn thuở trong cs. Sinh ra trong gđ tiền dư của để thì ko phải nói, ko may rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhưng con người ta vẫn phải sống và phấn đấu. Nghèo ko phải là cái tội nhưng vươn lên bằng chính bàn tay mình, mồ hôi và công sức của chính mình đó mới là chính đáng. Mong chờ vào vận may hoặc mơ mộng ai đó sẽ cứu rỗi cuộc đời ta... bản chất của lối tư duy đó đã là ảo rồi chứ ko cần phải nói đến chi tiết.
    Niềm tin, đa số trong mỗi người khi yêu hoặc đơn thuần là có cảm tình, ở vô thức ta đặt niềm tin vào nhau. Nó giúp con người ta nghĩ tích cực hơn, mạnh dạn hơn, và có "tình người" hơn... Nhưng đặt niềm tin ntn là đúng? A tin là e ở "nước ngoài" nên sẽ giàu, e tin là qua cách nói chuyện dễ gần a ko thể là người xấu... Tin vào e giàu có tức là vô tình đã đặt gánh nặng vào vai của e, Tin a là người tốt tức là buộc a phải thế này thế nọ, ko đc thế kia... Nếu vỡ lẽ ra ko đúng như ta nghĩ, là niềm tin ko còn nữa, sẽ trách móc nhau, thất vọng về nhau. Chưa đến đc với nhau thì sẽ ko có dự định tiến xa hơn nếu như còn ai đó tốt hơn người hiện tại. Đã đến với nhau thì tình yêu ko còn như lúc đầu có những quan niệm "tốt" về nhau nữa rồi những cải vả trách móc từ nhẹ đến nặng nề...
  5. bagiabietyeu886

    bagiabietyeu886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
  6. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Thật chứ e.
    Mơ sớm vậy? [:D]
  7. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Mình có 1 cô bạn thân, chồng của cô ý bây giờ là người mà cô ý quen qua chat, khi đó đang làm việc bên Hàn Quốc, còn cô bạn mình học cấp 3, khi cô ý học năm thứ 2 thì anh này về Vn, yêu nhau 3 năm thì cưới, bây giờ có con 1 tuổi rồi. Nói thế để bạn hiểu chuyện tình cảm đôi khi khó nói, và người trong cuộc sẽ hiểu rõ hơn cả, tất nhiên phải có cơ sở để tin tưởng, cố gắng đừng để tình cảm lấn át lí trí thì sẽ tỉnh táo để phân tích vấn đề. Chúc may mắn nha!

Chia sẻ trang này