1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình lời khuyên với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuyen19587, 23/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuyen19587

    tuyen19587 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình quen cô bạn được 1 tháng hơn rồi, nói là quen 1 tháng nhưng mình học cùng lớp với nhau cả 1 học kỳ nhưng do lớp đông và mình ko để ý lắm nên ko biết. Tình cờ mình biết cô ấy hôm đi đá bóng. Nhưng ko hề có cảm giác thích cô ấy. Cô ấy nhỏ nhắn, dễ thương. Có thể không xinh lắm nhưng dễ bị lôi cuốn bởi nụ cười. Tình cờ 1 hôm cô ấy bị bỏng chân đi bệnh viện, mình đi thăm như bạn bè, rồi dần dà liên tục nt cho nhau. Với mình lúc đó tưởng như cô ấy thích mình. Nhưng mình nghĩ lại nhỡ may cô ấy chỉ coi mình là bạn thôi sao. 1 hôm mình tỏ tình nhưng cô ấy bảo chỉ là bạn thôi. Cô ấy chơi thân với con trai. Cùng chơi với 1 nhóm gồm 4 con trai và 1 mình cô ấy. Nhưng cô ấy ko thích ai cả. Bọn mình thi xong học phần hôm qua , mình rủ cô ấy đi chơi, cô ấy bảo: sợ anh 2 ko cho đi, nhỡ may hôm ý anh 2 rủ đi chơi, gần về nên bận, ... hàng trăm lí do, mình hiểu và không làm khó cô ấy mình vờ như ko biết gì và bảo thôi qua tết có cơ hội thì rủ. Buổi tối mình đang nhậu với mấy đứa bạn thấy cô ấy đi cùng bọn con trai 4 đứa mà sao lòng mình buồn quá. Mình ko muốn nói gì nữa. Mình tự hỏi tại sao cô ấy phải nói dối? Tại sao 1 trong 4 thằng bạn thân ý đã có lần rủ đi cafe mà cô ấy đi sao với mình thì không, vừa mới hôm trc thôi bọn họ còn đi chơi cùng nhau sao hôm nay có 1 buổi với mình thôi mà sao cô ấy ko đi? Những câu hỏi này cứ liên tục xoay quanh mình khiến cho mình ko đủ tỉnh táo nhận ra tình cảm mình dành cho cô ấy nữa. Buồn quá đi mất. Mình đang như lạc vào mê cung không biết cô ấy thích mình hay ko mặc dù cô ấy cũng tỏ ra quan tâm. Nhưng có thể đó là tính cách cô ấy chawng? Nếu nói cô ấy ngại đi cafe riêng mình thì mình đoán là không. Vì cô ấy đã chơi với con trai chắc cô ấy chẳng ngại gì nữa. Vậy cô ấy đang tránh mình hay đang thích mình hay chẳng là gì cả? Mình không muốn đoán. Ai có cách gì để biết cô ấy đang nghĩ gì về mình không?
  2. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Mới một tháng. nhanh
    Tỏ tình là ngu rồi.


    Zãn ra,quan tâm có chừng. Tóm lại: Cố chơi như bạn bè chờ cơ hội
    Chịu khó mò vào cốc này chú vỡ đầu ra nhiều điều.
  3. tuyen19587

    tuyen19587 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    khổ quá bác ơi em đã nói trên rùi, tuy quen được 1 tháng hơn nhưng ở cùng lớp với nhau 3 tháng liền rùi, chẳng qua 1 tháng trở lại hay nt, hỏi thăm nhau. Nhưng em sợ cô ấy không phải là người thật lòng, cứ lấp lửng thì chán lắm bác ak, thà cứ nói ko thích mình thì ko sao nhưng gặp phải đào mỏ thì ngu người khiến cho mình bị lừa mà không biết trong 1 thời gian. haiz. Mà kiểu kon gái như vậy xề xòa, hay chơi kon trai em càng sợ hơn vì e bị 1 lần rùi nên cũng đề phòng hơn.hì
  4. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    lại một ca xây xát nhẹ mà đã tự bó bột vì tưởng gãy xương giãn cốt, ca này sở trường của bác sunny, cậu chờ bác ấy vào.
  5. nguoidaukho87

    nguoidaukho87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    1
    Đơn giản là nó ko có tình cảm với chủ top, thế thôi. Nó nói dối vì ko muốn đi, tớ dính rồi nên biết. Ca này có cố cũng chăng ăn thua gì đâu. Giải tán.
    Phương án: Đi tìm em khác.
  6. narita11188

    narita11188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
  7. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm của bạn là manh động : tỏ tình theo kiểu đánh lô, trúng thì trúng chả trúng thì trượt:D nên dẫn tới việc bị liệt vào list những người bạn là đúng thôi. Bây giờ ko có nt hay gọi điện hỏi thăm nữa , cũng ko có cà phê cà pháo j hết ( cafe chỉ dùng để buôn chuyện, mà bạn với gái thì có ji để buôn?), giãn ra khoảng 1 tuần rồi rủ đi xem phim (chọn phim nào hài hài ý), nếu em đi ok thì tính tiếp:|
  8. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    ôi đệt. Gái có mỗi nụ cười mỉm mà chú chết sặc kứt roài. Lỡ mai kia có gặp con nào nó cười phành phạch vào mặt chú chắc chú chết banh xác. Nói đi cũng phải nói lại, chú có cái gì để gái chết mê chết mệt. Hay cả 4 đứa trong nhóm sàn sàn chuối chuối như nhau. Rồi các chú múa may cầu cạnh nó thì nó cũng coi như trò vui trong lúc đợi một thằng giai có nụ cười dâm đãng ( hoặc nụ cười gì đó mà gái thích) xuất hiện.
    Quan niệm là thế để mình tưng tửng với gái. Có việc gì thì vẫn giúp đỡ. Chu đáo ân cần, tranh thủ vui đùa cầm chân cầm tay ôm ấp hôn hít vụng trộm và lén lút đi cưa cả những gái khác nữa. Thời buổi này cứ phải đầu tư nhiều chỗ, rúc mãi một cái lỗ ko những tối tăm mặt mày mà cả đời cũng chẳng biết những gái khác có nhiều cái hay ho hơn ý chớ.
  9. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Hit, nó đi tán gái mà giống như nó là cha của gái vậy, gái mà bơ nó tí là nó bù lu bù loa lên, ghép tội này tội nọ, khổ thân con bé, anh đề nghị chú nghe bài này rồi đánh giá lại thái độ của mình đối với phụ nữ
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/La-con-gai-that-tuyet-Le-Cat-Trong-Ly.IW66AFBC.html

    Đi tán gái phải nhớ 2 nguyên tắc:
    1. Ta phải trên cơ gái.
    2. Nó là con gái nó có quyền.
  10. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1
    "tản giái".tán em khác!

Chia sẻ trang này