1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình lời khuyên ....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi insurance, 02/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. insurance

    insurance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Cho mình lời khuyên ....

    14-2, mình , đứa bạn thân và hắn ta đi Hải Dương. Chẳng hiểu tính khí của mình lúc đó thế nào đã nhận lời làm người yêu hắn. Sau ngày hôm đó, không hiểu mình mong chờ điều gì ... nhưng mình thấy chẳng có gì thay đổi giữa quan hệ của mình và hắn. Mình cứ nghĩ phải có thay đổi gì đó chứ.
    Những lúc ở bên hắn, hắn luôn làm cho mình cười, vui lắm. Những lúc không có hắn ở bên cạnh, mình mong hắn nhưng mà chẳng thấy. Mà đó là điều dĩ nhiên rồi, làm sao mà có thể 24/24 bên cạnh nhau được. Mình và hắn còn bao nhiêu là mối quan tâm khác.
    Mình rất muốn có người để tâm sự, nhưng mà lúc gặp hắn mình chẳng biết nói gì cả, híc. lúc về nhà, tự mình cay cú, hắn có biết mình buồn hay không? Chẳng hiểu sao, thỉnh thoảng mình lại gọi điện cho hắn ta và nói những điều hết sức ngố, '' mình là bạn có hay hơn không?'' Có lẽ, do mình đòi hỏi quá nhiều ở người mình yêu, mình muốn người ta phải như thế này thế nọ--------> điều làm mình cảm thấy rất khó chịu dù biết thế là sai.
    hôm trước, mình bảo hắn, mình muốn hiểu hắn nhiều , muốn biết hắn nghĩ gì và làm gì, muốn hiểu hắn như bạn thân của hắn. Mình bảo hắn, mọi thứ đến với mình nhanh quá, hay mình làm lại từ đầu để ..--> mình chuối quá.
    Hắn bảo mình là mình cần thời gian để suy nghĩ, tình yêu ko phải là trò chơi..Hắn bảo hắn nghĩ xong rồi, và hắn sẽ đợi mình nghĩ 1 tháng, 2 tháng......
    Hắn bảo hắn rất khó trao niềm tin cho người khác, và hắn đã đặt hết niềm tin vào mình, chưa bao h nghi ngờ mình cả. Và hắn được nghe câu trả lời từ mình là mình chưa tin hắn----> hắn shock. Nhưng mà mình chưa tin hắn thật, ko phải là không tin vào tình cảm của hắn dành cho mình, mà có lẽ là một cảm giác không an tâm nào đó. Mình chẳng biết giải thích cho hắn như thế nào.
    Từ hôm đó, hắn ít liên lạc với mình. nhắn cho mình được vài ba tin , dặn mình nhớ mặc áo ấm đi học, rồi hỏi mình suy nghĩ chuyện đó đến đâu rồi?
    Mình thấy nhớ hắn, mong tin của hắn, muốn nói chuyện với hắn, nhưng không biết trả lời câu hỏi của hắn.....
  2. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Bạn kể thêm khúc trước khi đi Hải Dương nữa chứ .Lúc đó thì mới có thể góp ý về chuyện 2 bạn đc.
  3. insurance

    insurance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm hắn mới liên lạc lại với mình. Hôn đóm hắn gọi điện hỏi mượn quyển sách. Mình đang chán, rủ hắn đi xem phim,ai ngờ hắn gật đầu luôn. Hai đứa đi xem phim,, về nhà mình cũng chẳng nghĩ ngợi gì. ah, hắn bảo với mình,đi cùng ấy vui lắm. Mấy hôm sau, hắn ta gọi điện, bảo mình là không hiểu hắn ta làm sao, toàn nghĩ đến mình thôi,.. Mình bảo hắn, chắc đó chỉ là cảm xúc nhất thời có gì đâu mà... Từ bữa đó, hắn qua rủ mình đi học. Thỉnh thoảng rủ mình đi ăn, đi xem phim. Mình coi hắn như bạn cũ, cũng chẳng thấy gì..
    Hắn thỉnh thoảng kể chuyện của hắn cho mình nghe.. Hắn cũng kể cho mình nghe về mục đích mà hắn muốn đạt được trong tương lai.., cả những chuyện hắn đã cưa bao nhiêu nàng..Ở bên cạnh hắn, lúc nào hắn cũng làm cho mình cười. hắn bảo với mình, khi ở bên cạnh mình, hắn có cảm giác thoải mái và thật lòng, mà mình cũng cảm thấy hắn ta nói thật..
    Hôm sinh nhật mình, hắn đưa mình đi " thăm" bác Hồ, lúc đó 10h tối rồi, suýt bị mấy chú công an đuổi... Hắn bảo mình nhắm mắt lại và đặt vào lòng bàn tay mình một món quà, hắn bảo tặng mình nụ hôn đầu tiên của hắn, mình muốn lấy lúc nào cũng được.
    Ah, hôm đọc lại lưu bút của hắn viết cho mình hồi cấp 3, hắn bảo sẽ không bao h thích mình, hic, mà mình có để ý đến hắn ta đâu cơ chứ, chưa gì đã tưởng mình .....hee. Đọc lại, mình nhắn tin cho hắn, bảo mình không thích đùa với chuyện tình cảm, nếu hắn có ý định gì đùa cợt mình thì thôi ngay là vừa. Lúc đó, hắn chạy bộ đến nhà mình, đòi đọc lại lưu bút của mình, hắn bảo hồi đó viết chỉ là để trêu mình thôi, chẳng có ý gì cả đâu..
    Mình cũng chẳng nhớ hết mọi chuyện giữa hắn và mình nữa.. nhưng tình cảm của mình cũng có tiến triển...
    Được insurance sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 02/03/2005
  4. insurance

    insurance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình gặp hắn, hắn bảo mình, có lẽ 2 đứa không gặp nhau một thời gian, hắn muốn có thời gian để suy nghĩ.. Hắn bảo chắc thời gian cũng lâu đó...

Chia sẻ trang này