1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho minh mot loi khuyen!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi doantuanh, 12/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doantuanh

    doantuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chao cac ban, minh muon hoi y kien cac ban mot chut. Xin loi cac ban vi minh ko biet lam the nao de go co dau dc.

    Minh sinh ra va lon len trong mot gia dinh gia giao va tri thuc HN, bo minh rat gia truong va me minh thi hoan toan phuc tung bo minh. Tu nho den lon chua bao gio minh lam mot dieu gi trai voi y bo minh ca. Minh la niem tu hao cua gia dinh vi nhung thanh tich hoc tap cung nhu su ngoan ngoan cua ban than. Khi minh con nho, khi ko muon cho minh lam mot dieu gi bo minh luon noi: khi nao con lon con muon lam gi theo y minh thi lam, bay gio con nho thi phai nghe loi bo me. Minh da hoi khi nao thi lon, bo minh tra loi khi nao lay chong thi la lon, va khi nao 18 tuoi thi dc phep lay chong.

    Cac ban dung cuoi nhe, nhung thuc su minh da rat mong den 18 tuoi chi de dc lay chong va tro thanh nguoi lon. Khi minh buoc qua tuoi 18 minh nghi minh da lon roi va co the tu quyet dc mot so viec, va minh da quyet dinh co nguoi yeu. Nguoi minh yeu bang tuoi minh, anh ay thuc su gioi giang va yeu minh rat nhieu. O ben anh ay minh thay minh dc song, dc yeu va cam thay cuoc doi co y nghia biet bao nhieu. Minh cung ko biet co phai khi yeu thi con nguoi mu quang ko nhung bo me va em trai minh cung nhu tat ca ban be than cua minh deu ko thich anh ay, ho noi anh ay ko xung voi minh ngoai mot tinh yeu chan thanh, song voi anh ay minh se kho nhieu lam. Minh thi tin anh ay se ko de minh kho, neu co kho thi chung minh co the vuot qua dc.

    Minh va anh ay yeu nhau that su va ca hai da quyet dinh se lay nhau khi dieu kien kinh te cho phep. Va khi ca hai da cung nghi nhu the, minh va anh ay da tham gia va cho troi cua nguoi lon mot cach vo tu, ko lo nghi gi nhu nhung dua tre. Va nhu nhung dua tre khac khi ko hieu gi ve luat choi, minh de dang mac sai lam, mot sai lam ko the sua chua dc. Minh da co thai va ko the giu dua be lai dc(khi do ca minh va anh ay deu dang hoc DH).

    Chuyen con toi te hon the la gia dinh anh ko ua minh va phan doi chuyen cua chung minh va hai bac ay da chon cach ko hay nhat la goi dien den nha minh phan nan voi bo me minh. Bo me minh da ko chap nhan dc chuyen do va cam minh quan he voi anh ay. Minh ko the noi that nhung dieu da xay ra voi minh, vi nhu the thi bo me minh tuc den chet mat(thuc su den gio minh moi hieu dc la minh da lam nhung gi va hau qua cua no ra sao, truoc day minh hoan toan ko biet mot teo nao ca).

    Da co mot vai lan minh muon chia tay voi anh ay de giu hanh phuc gia dinh minh, nhung thuc su minh van con yeu anh ay nhieu lam. Cung da co nguoi den voi minh nhung roi chang ai vuot qua dc nhung chuyen minh da trai qua. Minh noi that chuyen cua minh cho nhung ai co y dinh yeu minh truoc khi ho noi ra dieu ay, minh muon ho co su lua chon chinh xac va ko an han. Den luc ho noi la ho ko vuot qua dc va xin loi minh thi minh moi hieu dc tam nghiem trong cua van de. Nhung chuyen nhu the lam minh chi muon song mot minh den gia chang lay ai nua ca.

    Minh yeu gia dinh minh vo cung va voi bo me minh thi viec minh lay nguoi minh dang yeu va ko lay ai ca la bat hieu nhu nhau. Minh chang biet phai quyet dinh the nao nua, tiep tuc yeu va lay nguoi ma minh dang yeu hay chia tay voi anh ay va hy vong mot nguoi nao day chap nhan dc minh yeu thuong minh va co mot gia dinh hanh phuc. Quay ve voi gia dinh minh tro thanh mot dua con ngoan hay ra di song voi hanh phuc cua rieng minh.

    Thuc su minh ko biet phai lam the nao nua, hien tai minh da 24 tuoi roi, ca minh va nguoi yeu minh deu dang hoa cao hoc o nuoc ngoai nhung dieu do chang lam bo me minh nghi chung minh da truong thanh.

    Cac ban cho minh mot loi khuyen nhe, cam on cac ban nhieu!!!

    Được doantuanh sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 12/08/2003
  2. jenyxinhxinh86

    jenyxinhxinh86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Chị hãy sống thật với lòng mình thì tốt hơn , đừng nên gò bó làm gì cả
    Chị hãy làm những điều mà chị cho là đúng , đừng có nghĩ là : làm thế này thì sẽ bất hiếu với cha mẹ còn làm thế kia thì lại không phải với anh ấy
    Nhưng hai anh chị đã yêu nhau như thế mà bây giờ chia tay thì chị không thấy tiếc sao
    Mỗi người có một cuộc sống riêng liệu bố mẹ chị có cấm được chị cả đời không
    Mà sao em thấy : bố mẹ nói gì chị cũng nghe theo thế ( đây là em nói về một khía cạnh nào đó thôi ) , biết là phải nghe nhưng cái gì đúng mình mới nghe chứ chuyện gì sai mình cũng nghe và thực hiện như một quân cờ thế sao
    Bố mẹ đã cấm đoán chị không được quan hệ với anh ấy ----> chắc chị cả đời không lấy được người mình yêu mất và cả đời cũng không lấy được người xứng với điều kiện bố mẹ chị đặt ra mất
    Em không biết phải nói gì hơn nữa nhưng đây là những câu em viết rất chân thành , mong chị hiểu và chúc chị có lựa chọn sáng suốt
    ĐẸP TRAI KHÔNG BẰNG CHAI MẶT
  3. Chaos_Savatar

    Chaos_Savatar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Hổ dữ không ăn thịt con, các bạn cứ đặt mọi chuyện vào sự đã rồi thì bố mẹ cũng không đến nỗi từ mặt các bạn đâu. Hơn nữa cả hai đang có thuận lợi là đang cùng học ở nước ngoài, bên đó đi lại dễ ẹt mà. Làm tới đi, ko sợ gì đâu!
    Savatar
  4. doantuanh

    doantuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em thật nhiều nhé
    "Chị hãy làm những điều mà chị cho là đúng , đừng có nghĩ là : làm thế này thì sẽ bất hiếu với cha mẹ còn làm thế kia thì lại không phải với anh ấy "
    Thực sự thì chị cũng ko biết thế nào là đúng cả, từ trước đến giờ chị luôn nghe lời bố mẹ hoặc anh ấy, bây giờ giữa hai bên chị phải chọn một, chị ko biết phải chọn thế nào cả. Bố mẹ chị đặt rất nhiều hi vọng và niềm tin vào chị, con anh ấy thì đặt tất cả tình yêu và cuộc sống của anh ấy vào tay chị. Chính thế chị mới thấy khó xử em ạ.
    "Nhưng hai anh chị đã yêu nhau như thế mà bây giờ chia tay thì chị không thấy tiếc sao
    Mỗi người có một cuộc sống riêng liệu bố mẹ chị có cấm được chị cả đời không "
    Tiếc lắm chứ em, nhưng cứ chờ đợi cả đời thì thiệt thòi cho anh ấy quá, anh ấy còn bao nhiêu việc phải làm: công danh sự nghiệp, con cái, gia đình, bố mẹ già nữa em ạ. Đâu có dễ dàng như chị lấy một tấm chồng, ở nhà lo việc nhà đâu em.
    "Mà sao em thấy : bố mẹ nói gì chị cũng nghe theo thế ( đây là em nói về một khía cạnh nào đó thôi ) , biết là phải nghe nhưng cái gì đúng mình mới nghe chứ chuyện gì sai mình cũng nghe và thực hiện như một quân cờ thế sao
    Bố mẹ đã cấm đoán chị không được quan hệ với anh ấy ----> chắc chị cả đời không lấy được người mình yêu mất và cả đời cũng không lấy được người xứng với điều kiện bố mẹ chị đặt ra mất"
    Thật sự thì chị chưa thấy bố chị nói gì sai bao giờ, hoặc có thể chị chưa đủ trải đời để biết đúng sai. Chị tin là bố mẹ luôn mong nhưng điều tốt cho con cái, mỗi nhược điểm là gia trưởng thôi em ạ. Chị nghĩ nếu anh ấy lấy chị mà ko có được gia đình chị nữa thì thật đáng tiếc, chị cũng tin là anh ấy ko bao giờ muốn chị rời xa gia đình chị đâu. Một lần nữa cám ơn em nhé.
  5. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    Chị đã thực sự là người trưởng thành rồi đó, và chị cần phải có một chính kiến riêng của mình, chỉ co như thế chị mới có thể tự lập được. Theo em thấy chị à anh ấy đã yêu nhau được 6 năm rồi, một thời gian khá dài để khẳg định tình yêu chân chính, nếu trong suốt khoảng thời gian yêu nhau anh ấy luôn đối xử tốt với chị thì chị đang có 1 người yêu chị thật lòng đó. Hãy cùng anh ấy thuyết phục cả 2 gia đình rồi chị sẽ có 1 gia đình hạnh phúc

    I''m a big big boy in a big big world but not a big big thing if you leave me...
  6. 43213

    43213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    chi oi
    mot tinh yeu chan chinh rat kho tim thay ,mot gia dinh hanh phuc cung kho co the trong am ngoia em neu co mot vet suc nho tren minh. mot cai gi do dang de nang len chi dung khong? em cung da tung trai qua cai cam giac buon do va cuoi cung em cung nhu chi khong co chinh kien cua minh .tui em da chia tay moi dua mot phuong dua di thai lan hoc dua sang chau au de quen duoc nhung ngay buon .bay gio em co tiec cung chang duoc nua roi chi a.chi hay giu lay tinh yeu cua minh that chac chan .em co biet mot cau nay khong biet co dung lam khong nhung vpoi em no rat dung "canh dieu bay len nho nguoi gio chu khong phai bay theo chieu gio" .neu chi vuot qua duoc chuyen nay chi se thay do chinh la ot lieu thuoc de thu tinh yeu cua chi va anh ay day . chi hay chung to minh voi moi nguoi di va nhat la voi ba me cua ânh ay hay de ba me anh ay phai nghi lai ve chi ho se khongphai lo lang gi khi trao con trai minh cho chi.chuc chi luon hanh phuc
  7. trongluyen

    trongluyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    nếu người kia thực sự yêu chị thì anh ta sẽ có cách thuyết phục gia đình của anh ta .Cuộc sống không thể nói là ta cứ sống với nhau mà không cần đến gia đình.Chị hãy giải quyết triệt để mọi vấn đề thì hai người mới có thể sống hạnh phúc bên nhau được.hãy suy nghĩ thật kĩ trươcd khi định làm cái gì vì đó là hạnh phúc của cả đời chị đó.Chúc anh chị thành công trong việc thuyết phục gia đình của hai người và xin chúc hai người luôn hạnh phúc
    size=4]
    trongluyen
    [/size=4]
  8. anhchangculan84

    anhchangculan84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Biết khuyên chị như thế nào bây giờ nhỉ.Theo riêng em thì em nghĩ rằng đầu tiên đã là chị sai trước đã,chính xác là cả chị và anh ấy đều sai khi quá nông nổi.Tất nhiên yêu nhau kô có nghĩa là cứ phải dâng hiến hết mới gọi là yêu khi mình chưa đến tuổi.Mà chị ạ em có một quan điểm khi mình đã làm xong một việc rồi thì tuyệt đối kô hối hận vì nếu hối hận cũng kô làm gì đc nữa mà tại sao kô cân nhắc kỹ lưỡng trước khi làm đi.Chị thấy có đúng kô?Bây giờ điều quan trọng nhất kô phải là ngồi nghĩ xem chị đẫ làm gì và trước đây chị ra sao mà xác định xem sắp tới chị sẽ làm gì và làm như thế nào.Nhớn rồi chị ạ(tuổi chị lấy chồng đc rôì còn gì) mà cả hai người đều yêu nhau(đây là điều quan trọng nhất đấy) đã có "quá nhiều" với nhau chứ chả ít tẹo nào.Lấy nhau đi chị ơi các cụ nhà mình thương con lắm mà cả anh và chị đếu cố gắng"xịn" trong công việc thì phụ huynh đồng ý ngay ấy mà.Việc nào ra việc đấy chị nhỉ mình cứ làm tốt là đc thôi mà.Em nhớn phết rồi mà phụ huynh còn bảo là cấm kô đc cho yêu,ok em cứ ra vẻ vâng lời có chết ai đâu,việc mình mình làm kô sai là đc đúng kô chị!Yêu thoải mái lấy vô tư nhưng đừng có dại khờ nông nổi là đc.Cả chị và anh ấy đều có đủ chín chắn đẻ quyết định đời mình rồi cơ mà.Cố lên chừng nào lấy nhau nhớ thông báo để em còn viết điện mừng chị nhé!
  9. doantuanh

    doantuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    43213: chi hay chung to minh voi moi nguoi di va nhat la voi ba me cua ânh ay hay de ba me anh ay phai nghi lai ve chi ho se khongphai lo lang gi khi trao con trai minh cho chi
    Cám ơn em nhiều nhé, chị và anh ấy đã thuyết phục được bố mẹ anh ấy nhưng bây giờ thì bố mẹ chị nhất định ko dồng ý. Bố chị đã coi những gì bố anh ấy nói là một sự xúc phạm lớn và ko tha thứ cho gia đình anh ấy em ạ.
    anhchangculan84: Theo riêng em thì em nghĩ rằng đầu tiên đã là chị sai trước đã,chính xác là cả chị và anh ấy đều sai khi quá nông nổi
    Em nhớn phết rồi mà phụ huynh còn bảo là cấm kô đc cho yêu,ok em cứ ra vẻ vâng lời có chết ai đâu,việc mình mình làm kô sai là đc đúng kô chị!Yêu thoải mái lấy vô tư nhưng đừng có dại khờ nông nổi là đc.Cả chị và anh ấy đều có đủ chín chắn đẻ quyết định đời mình rồi cơ mà
    Em ạ, chị cũng biết là chị đã sai và chị chẳng dám trách ai vì điều đó cả. Bây giờ vấn đề của chị là sẽ sống tiếp như thế nào em ạ chứ ko phải hối hận về những gì chị đã làm. Chị cũng đã từng nghĩ mọi thứ như em, cũng nghĩ mình đủ lớn để quyết định nhưng thức sự thì chị chưa đủ trưởng thành để có một quyết định đúng đắn. Chị cũng muốn làm theo ý mình rồi chờ đợi bố mẹ đồng ý nhưng điều đó gần như ko thể vì bố chị quá bảo thủ, một lí do nữa là chị rất yêu bố mẹ chị, bây giờ bảo chị bỏ nhà theo anh ấy thì chị ko dám. Mà bảo chị bỏ anh ấy thì tội nghiệp cả anh ấy và cả chị nữa. Chị thục sự cần một lời khuyên từ những người đã trải qua hoàn cảnh này rồi vì đối mặt với chính gia đình mình khó lắm em ạ. Cám ơn em, chị rất mong nhận được thiếp của em đấy, chúc cho chị may mắn em nhé...
  10. vanityfair

    vanityfair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau mấy núi cũng leo
    Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua...
    Chị một điều nói hai người yêu thương nhau... và chí ĩt cũng đã trải qua 6 năm rồi ... Núi đã trèo, sông đã lội và đèo cũng đã qua , ấy vậy còn mỗi rào cản gia đình lại không cố mà vượt qua được thì e rằng tình yêu đấy chưa đủ lớn và chưa đủ chín để tiến tới hôn nhân. 6 năm quen biết và yêu thương... nếu hai người thực sự có lòng thì đã biết cách "chinh phục" hai bên gia đình. Tại sao chị lại không được lòng gia đình anh và ngược lại, vì sao anh lại không được lòng gia đình chị? Đặt câu hỏi như vậy và đương nhiên hai người đã có câu trả lời thông qua những thành viên trong gia đình. Vậy tại sao không tự khắc phục những "nhược điểm" của mình để lấy lòng "những người mình thương yêu"? Nếu lúc nào cũng mang tâm lý e ngại, mặc cảm là mình không được lòng cha mẹ ''ý trung nhân'' để rồi càng cố xa lánh họ, tức là mình đã làm mọi chuyện thêm phức tạp.
    24 tuổi là đã đủ chín chắn, chẳng có lý do gì để sợ sệt rồi dẫn tới buông xuông tình cảm của mình.
    Chỉ cần anh chị có lòng và có quyết tâm thì việc thuyết phục hai bên gia đình sẽ là vấn đề thời gian mà thôi.
    CHúc hai người luôn hạnh phúc.
    http://www.ttvnol.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=253622
    Chị HAI năm tấn quê ở Thái Bình</FON

Chia sẻ trang này