1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho mình tí!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi from_heart_to_heart, 07/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. from_heart_to_heart

    from_heart_to_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    cho mình tí!

    Mình và người ấy mới quen trên net (mới có 2 ngày) rồi hẹn gặp nhau lần đầu, đi chơi, và anh ấy đã ... hôn mình ngay cái lần đầu ấy. Mở ngoặc, cần phải mở ngoặc vì cả mình và anh ấy đều là "người tử tế": Anh ấy là manager của 1 công ty, còn mình là cán bộ Nhà nước. Mình thật không ngờ tất cả lại diễn ra quá nhanh như thế, hỏi anh thì anh ấy bẩu là "Tình yêu sét đánh", còn mình thì cũng ko biết tại sao luc đó để cho anh ấy làm vậy! Như vậy mình có quá dễ dãi ko? Nụ hôn đầu tiên của mình với Ex phải mất đến 2 năm quen nhau mới có được, trong lúc mình đang chênh vênh thì anh ấy đến như 1 "cái phao", chẳng biết có nên tin vào tình yêu của anh ấy, cũng như nên tin vào 1 tinh yêu sét đánh như vậy ko? Mình cảm thấy ko đủ tự tin để giữ trái tim anh ấy... Giúp mình với nhé.
  2. anhdangtimem

    anhdangtimem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    chị ơi ! em cũng đã bị sét đánh như vậy đấy ( em là con trai)lúc đầu thấy cảm giác thật lạ hic hic.! lúc đó chưa kịp nhận ra điều gì cả ,cũng chỉ tại cái cảm giác lạ lạ cứ ngỡ là tình yêu thật sự đó để bây giờ chia tay 1 cách lạnh lùng hic cả 2 chả hợp gì nhau cả ! dù sao đấy cũng là 1 kỉ niệm đẹp, 1 bài học lúc đó em mới ngấm câu : " cái gì đến nhanh thì sẽ đi nhanh"
    đó là kinh nghiẹm của em thôi, dù sao cũng khuyên chị nên tìm hiểu 1 thời gian đã !
  3. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Trót rồi thì làm vài (trăm) phát nữa đi em, sau này chả may tạch thì cũng hun nó tòe mỏ rồi. Sống cho hiện tại đi, suốt ngày lo cho tương lai làm gì.
  4. SinhRAChiDEYeu

    SinhRAChiDEYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ như vậy,không nên lo nghĩ nhiều quá,máu thì con cháu mới đông mà
  5. from_heart_to_heart

    from_heart_to_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Thực lòng thì trước khi hẹn gặp anh ấy, mình rất sợ sẽ thất vọng nếu anh ý không giống như mình tưởng tượng, và chắc anh ý cũng vậy, nhưng khi nhìn thấy nhau rồi thì có vẻ cả 2 rất ok về hình thức bên ngoài của nhau. Và thế là chuyện gì đến sẽ phải đến, có điều nó đến quá nhanh, mình lúc đó cũng ko làm chủ được tốc độ của ..."đôi bàn tay" anh ý, và thực lòng mà nói mình đã để yên cho anh ấy discovery, vì cũng cảm thấy thinh thích mờ, lại nói đến vấn đề dễ dãi or no dễ dãi, chắc chắn 1 người đàn ông tử tế và muốn đi đến 1 tình yêu thực sự sẽ ko bao giờ thích bạn gái mình là người dễ dãi (cả đối với mình) như vậy, đúng ko? Giờ mình đang rất băn khoăn vì anh ấy là 1 người đàn ông thông minh, giỏi giang và có học thức, liệu anh ấy có chấp nhận 1 nguời con gái "dễ dãi" như vây ko? Anh ấy hứa tuần sau anh ấy về (vì làm việc xa nhà), ko biết rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu nữa. hic, sợ lém, sợ 1 phút ko giữ nổi mình thì....
  6. from_heart_to_heart

    from_heart_to_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc topic "Có nên cho xâm phạm vòng 1 khi hôn ko?" , có nhiều ý kiến, ủng hộ và ko ủng hộ, quan trọng là cảm giác, thấy phát sợ về mình. Người ta 1 tháng quen nhau mới chạm vào mà còn lăn tăn, mình thì...có 1 ngày. Chắc mình hết thuốc chữa rồi đó.
  7. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    sợ thì làm một cuộc đi chơi với bạn bè vào tuần sau đi, khỏi phải gặp anh kia. Nếu sợ xxx thì cứ hẹn nhau ở ngòai quán xá phố phường đông đúc, ngoại cảnh tác động hai đồng chí ko làm ăn được gì đâu
  8. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    quá nhanh, các bạn bây giờ khá thật... nếu anh kia có ý định tử tế với bạn thì sẽ không làm như vậy.. bạn nên cẩn thận.. đấy chưa phải là tình yêu đâu, bạn suy nghĩ kỹ đi rồi hãy quyết định tiến tới hay không..
    Chúc sáng suốt.
  9. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Em cán bộ nhà nước miu miu, chiếu theo lề thói yêu đương mà người xưa để lại.. thì việc làm của em là thiếu sót trầm trọng về quy định và nguyên tắc. Có lẽ do nhận thức và năng lực còn yếu nên mới như thế. Tuần tự là phải như thế này:
    - Ngày 1: Gặp gỡ và trao đổi sơ yếu lý lịch cho nhau.. như tuổi tác, có bịnh hoạn vì k.? có chồng (vợ) gì chưa.? nhà có bao nhiêu anh-chị em.? Thu nhập hàng tháng là bao nhiêu.? Có theo giáo phái nào không.?
    - Ngày 2: Đi sâu hơn và xoáy các chi tiết quan trọng của ngày 1 -> sau đó tiến hành lượng giá xem khoảng bao nhiêu.! nếu thấy giá cả cũng khả quan, tiếp tục qua ngày 3.
    - Ngày 3: cho phép người ta được nắm ngón tay thứ 1 (một ngày chỉ cho phép nắm 1 ngón thôi).
    .................................................................
    - Ngày 12: nắm đến ngón tay thứ 10.
    - Ngày 13: cho nắm cả bàn chân thứ 1 phiá bên trái.
    - Ngày 14: cho nắm cả bàn chân thứ 2 phiá bên phải.
    - Ngày 15 trở về sau: cho phép cầm nắm toàn bộ, hun hít hay làm bất cứ thứ gì tuỳ thích.
    Như thế thấy rằng em meo meo đã vi phạm nguyên tắc thi công công trình khoảng mười mấy ngày. Đọc bài của em (đoạn vàng) anh cảm thấy phấn khởi lắm, vậy hoá ra bấy lâu nay anh là người tốt mà anh hổng biết.
    Cái chổ vàng vàng gạch đít của em meo meo, cũng là bài học cho các ku giai xấu máu.. lúc nào cũng lơ ngơ láo ngáo. Gái nào may mắn gặp phải người tốt thì chỉ cần 2 ngày mà thôi, trong khi các ku trai tính xấu 2 tháng hoặc 2 năm cũng không ăn thua.

    Được tetuong02 sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 07/05/2006
  10. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    bác tè tường nói hay vật
    Nhưng nếu quả là sau 15 ngày đã hoàn thành nhiệm vụ thì đôi nhanh nhất sẽ mất có 1/2 tháng thôi, vẫn quá nhanh thì phải........còn những đôi lâu thì khó có thể biết là bao nhiêu năm.. Tớ có đứa bạn nó yêu 1 anh ở Pháp, nó ở Mỹ, 2 năm gặp nhau được 1 lần, chủ yếu nhìn nhau qua cam và nói chuyện qua chat. Lần gặp nhau thứ 2 có lẽ là sau 3 năm nữa, đợi đủ 15 lần thì khéo bọn nó đi tìm răng hộ nhau ấy nhỉ

Chia sẻ trang này