1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho mình tí!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi from_heart_to_heart, 07/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của em cũng gần như thế này, nhưng mà chưa tới mức tay dám đi du lịch như cái anh cảu chị from heart. Anh ấy mới chuyển đến gần nhà, thấy mặt nhau mới có 2,3 lần và ít khi nói chuyện với nhau, chỉ nói chuyện với bạn của anh ấy là nhiều. Rồi cũng có đùa nhau dăm ba câu, rồi hôn! Ùh, em cũng ko hiểu tại sao lại để cho anh ấy hôn. Có lẽ là cũng có tình cảm mặc dù chưa biết gì về nhau và cũng mới nói chuyện chung chung với nhau được 1, 2 lần mỗi lần mấy phút! Sau hôm đó thì em cứ để kệ cho cảm xúc. Ôm hôn cứ việc nhưng nó cũng ko dám du lịch chỗ khác. Có điều em và nó đều biết là nó có ng yêu rồi. Em biết nhưng cũng chẳng nghĩ gì cả! Không đòi nó chia tay ng yêu, ko ghen, cũng bảo với nó là: ĐỪng hỏi em có yêu anh không. E chưa từng nói yêu nó, ko muốn làm ng yêu nó, nhưng khi nó ôm và hôn thì thấy thích. Mở ngoặc là ko fải ai ôm hôn cũng thích! EM có vài cái đuôi, mấy cái đuôi này e ko có tình cảm gì, rủ e đi chơi riêng còn khó, chứ đừng nói đến chuyện dám loạng quạng. Như thế chắc em Không Hẳn là ng dễ dãi phải ko? Bạn e nói là nó chắc chỉ muốn lợi dụng thôi, con trai nó mất gì mà ko thế, con gái dễ dãi quá dễ mang tiếng, rồi nhiều,,,Nhưng biết sao được khi em cũng có chút cảm xúc? Hôm qua em và nó ngồi cạnh nhau trong quán nét, nhìn từ đằng sau có vể cũng thân mật vì ngồi hơi sát nhau, tình cờ nó quay ra đằng sau thì thấy con bé ng yêu đứng đó từ lúc nào rồi! Em quay ra thấy con bé cũng chào nó( em ko hề ghét gì con bé này mà cũng quý nó vì trông nó cũng khá dễ thương, cũng chẳng ghen gì nên chẳng fải ghét nó), em bảo thèng ku kia về đi kìa, ng yêu đến, nhưng nó cứ ngồi lỳ ko thèm về, hôm đó 2 đứa chia tay luôn. Thấy bạn nó bảo là con bé đấy khóc nhiều, rồi bạn nó bảo là nguyên nhân vì em! Bạn nó bảo: Anh và nó chơi thân với nhau ko lẽ anh ko biết. Tại em đấy! Nguyên nhân do em! Em mới bảo: Sao lại tại e? Trách bạn anh ngốc ấy. Em đâu có nói yêu bạn anh? E chưa thực sự muốn có ng yêu, nhưng e lại cũng hơi có tình cảm nên trqách sao được thỉnh thoảng em thân mật thế!!!
    Em kể chuyện này để thấy là mới đầu có thể là do cảm xúc nhất thời nhưng nếu khéo léo hay có duyên với nhau thì 2 ng vẫn có được tình cảm chân thật chứ ko fải là chỉ chơi bời. Tình yêu sét đánh ko fải là ko có. Như bạn của bạn em gặp nhau lần thứ 3 cũng đã hôn rồi, thế mà yêu nhau được năm rưỡi rồi, anh đấy tính đến chuyện cưới xin nữa rồi. Nhưng nói thật là em cũng choáng về cái chị kia, mới chat 2 ngày, cùng lắm biết chút ít về lý lịch, tính cách chưa thể biết, thế mà cho anh ta du lịch fần trên rồi. Nghề nghiệp chẳng nói được ng đó là ng tốt hay ng xấu. Cũng có những ng đối với gia đình và bạn bè thì tốt nhưng trong tình yêu lại thích đùa cợt thì sao> Thực tế em thấy nhiều trường hợp như thế rồi. Dù sao chị cũng nên cẩn thận với " người tử tế" này.
  2. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Toàn gặp các anh kinh nghiệm tình trường cả rồi thì gì mà các em chả chết.
  3. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Đọc xong bài này anh đau lòng quá, hối tiếc dầm dề.. thế mà mấy lâu nay anh vẫn tự hào cái lý thuyết "triển khai thi công ngày rằm 15".
    Quả là bấy lâu nay như đại bàng ngồi đáy giếng.. hèn chi khi xưa có mấy em cũng được được, đi chơi với anh 2-3 ngày đầu hí hửng lắm, sau đó mấy ngày tự không vui và giận. Với bản chất đàng hòang lịch sự, anh đâu vội thi triễn ngay kungfu.. định chờ đến ngày rằm mới mần. Anh cứ nghĩ.. thiệt là... bây giờ nghĩ lại tiếc đứt ruột.
  4. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Nói vui thế chứ đã ấn tượng với nhau rồi thì tốn thời gian làm gì, tận hưởng tình yêu thôi.
  5. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    A tiếc, từ trưa tới jờ chả làm đực gì

  6. from_heart_to_heart

    from_heart_to_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Thật sự mà nói để tìm và gặp được 1 người mà mình cảm thấy thích ko phải là điều dễ dàng như người ta ra ngoài đường nhặt được 1 đồng xu đánh rơi. Bao người đến với mình rồi cũng từng ấy người ra đi, mình chẳng có chút cảm xúc với họ, cũng có những nụ hôn, cũng những vòng tay mà thấy sao hờ hững và nhạt nhẽo. Mình gặp anh này, ngoài sức tưởng tượng của mình, anh ấy mang đến cho mình cảm giác nhớ mong mà mình chỉ có đối với 1 người đã xa, mình ko hiểu sao mình lại dễ dàng chấp nhận 1 tình yêu mới, 1 cách vội vã và khao khát. Mỗi ngày mình phải vưọt qua nỗi nhớ anh ấy thật khó khăn, cố nén bao cảm xúc cứ như ngọn lửa chực cháy lên trong mình, mình rất muốn nói cho anh ấy biết mình đang nhớ anh thế nào mà ko dám, con gái mà, phải có chút tự kiêu chứ. Có lẽ vì nụ hôn, vì vẻ đàn ông trong con người anh ấy khiến mình thấy an tâm và dễ chịu, vì sự xa cách và nỗi mong chờ, từng ngày, từng ngày làm con người ta càng khao khát hơn. Thật cay đắng là mình đã quen sống trong sự chờ đợi, ngày xưa mình cũng chờ đợi 1 người 6 năm trời để rồi xa nhau 1 ngày chỉ vì ko thể gần nhau và tha thứ cho nhau tất cả, gần nhau mọi cái sẽ thực hơn... Nhưng thật dở hơi khi mình thấy vui vì có ai đó để mà chờ đợi. Mình thấy rất yêu đời từ khi gặp anh ấy. Chỉ sợ anh ấy ko thật lòng nhưng mình cũng sẵn sàng đón nhận những trường hợp xấu nhất vì mình cũng cũng ko tự tin vào bản thân mình lắm, ai cũng bảo mình là 1 cô gái có gương mặt xinh đẹp, dễ thương và dễ gần, anh ấy cũng nói thế nhưng mình lại chưa bao giờ tin thế, tệ thật. Con người cần nhất là niềm tin kia mà.
  7. from_heart_to_heart

    from_heart_to_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tối qua anh ấy về HP và bảo sáng mai có cuộc gặp với khách hàng, mình bảo "có cần em đón?" anh ấy bảo ko cần vì sợ muộn nhưng mình thì cứ ở nhà hy vọng anh ấy chắc sẽ đến, rồi anh ấy ko đến, mình thấy rất thất vọng, tìm mọi cách biện minh cho anh ấy: nào là nhà mình xa, nào là 9h30 mà anh ấy đến sẽ rất muộn ngại gia đình mình, nào là anh ấy mệt,..... Mình thấy thất vọng nên đã bớt hy vọng 1 chút, bớt nhớ anh ấy 1 chút...thế cũng may. Chắc là rồi mọi cảm giác hồi hộp mong nhớ sẽ qua đi mau chóng thôi, vì dù sao cũng mới chỉ gặp nhau có 1 lần.
  8. from_heart_to_heart

    from_heart_to_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    ,Bên kia đã có bài lãng mạn(g) bên này lại thêm bài sống hết mình.
    Wả thật, cao thủ cũng lắm, các chú Zai trên này cứ thế mà học tập nhé.
    A bảo các chú Zai cứ xông vào các chỗ chị em kêu gào, kể nể kiểu j` cũng học được ối bài của các bậc cao thủ. Tất nhiên, khoác (lác) thêm một cái mác thương nhân thì độ thành công càng lớn, Gái nào chả ... lười lao động, khè khè.
    Không phải cứ có cái này là con gái nó thèm đâu nhé!
  9. from_heart_to_heart

    from_heart_to_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Mình đã thâm thía câu "Cái gì đến nhanh thì sẽ ra đi rất nhanh"
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Chị này cũng tâm sự nhiều nhưng theo em chỉ nên đọc một chút ở đầu là đã có thể hiểu được vấn đề.
    Cái thứ nhất, chị đã băn khoăn có nghĩa là có vấn đề để băn khoăn, loại TY sét đánh trên tiểu thuyết phim ảnh có rất nhiều và kết thúc có hậu cũng không thiếu, có điều toàn tác phẩm của Mỹ và cũng chỉ là phim thôi, sét có đánh chết luôn thì sự tôn trọng hiểu biết lẫn nhau cũng không thể thiếu. Mà TY sét đánh nếu đúng là TY đích thực thì thông thường phe chủ động phải là con gái, con trai khi yêu thực sự thường bối rối, luống cuống và luôn e dè, tôn trọng mọi động thái của đối phương. Chàng trai của chị đã quá tự tin về mình và tự tin về độ yếu đuối của chị, chắc chắn chị không phải đối tượng đầu tiên đâu. Đó là lí do giải thích tại sao các cô gái yếu đuối, dễ rung động lại thường gặp trắc trở trong TY
    Cái thứ 2, nếu TY mà dễ dàng và ai cũng chân thành với nhau như thế thì Đà Lạt đã không có hồ Than Thở, Thái Nguyên đã không có núi Công, hồ Cốc và thế gian này đã không có cái gọi là thất tình, và tất nhiên là về cơ bản TTVN cũng không có box TVTY, Tâm sự... và chị cũng chẳng có gì để băn khoăn cả. Bây giờ cũng không có cách gì để níu giữ mối quan hệ đó đâu và cũng không cần thiết, hãy rút kinh nghiệm cho lần sau.

Chia sẻ trang này