1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. true_to_love1610

    true_to_love1610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Em nhầm rồi , trẻ con thì mới dở dở ương ương chứ
    May cho anh là anh chưa yêu trẻ con nếu ko thì cũng mệt vì tính dở dở ương ương đấy
  2. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Ko ko anh ơi , người "nhớn" mới dở dở ương ương , anh nhầm roài
  3. hoangmt

    hoangmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Thế em có lấy không trả dép đây anh về
  4. aftervalentine03

    aftervalentine03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu của em ...
    Sẽ luôn là như vậy cho dù có điều gì xảy ra đi nữa. Em đang hạnh phúc, và người mang đến cho em niềm hạnh phúc ấy chính là anh. Hơn 10 ngày trôi qua, em cảm thấy nhớ và yêu anh nhiều hơn, cảm nhận được nhiều về tình yêu và nỗi nhớ mà anh dành cho em, và trong em, Niềm Tin được hình thành rõ rệt hơn rất nhiều. Bản thân em vốn biết mình đang thiếu Niềm Tin, và những gì đã trải qua, đã mất mát và thất vọng cũng bắt nguồn từ đó.
    Mấy hôm trước về với gia đình, mọi người bàn chuyện học hành và làm việc của em, với tấm bằng đó, hiển nhiên bố sẽ cho em một công việc ở nhà, nhưng em sẽ không được bên anh nữa. Tự nhiên em thấy lo lắng và hoang mang vô cùng. Em hỏi anh rằng, nếu em về đó, anh có nhớ em không, có muốn lấy em nữa không? Anh bảo : " Anh đã nói là muốn cưới em mà, em phải tin anh chứ".. Ùh, em tin anh, chỉ tại em quá lo lắng mà thôi, em ngốc thật
    Hôm qua lẽ ra anh xuống nhà, và lẽ ra em cũng giới thiệu anh với mẹ luôn, nhưng rồi lại thôi. Mẹ thấy em thay đổi ý định, lại hỏi. Mẹ bảo em gọi anh xuống đi, rồi đi cùng anh, nhưng em lại cảm giác là chưa đến lúc, và anh cũng thế thì phải. Có người bảo em là đừng có đưa anh về nhà vào tháng này, tháng 7 mưa ngâu không tốt đâu, em thì không để ý đến điều đó, nhưng dù sao nó cũng làm em phân tâm ít nhiều..
    Hơn 10 ngày không gặp anh, thấy anh gầy và đen hơn. Anh gầy quá, em chợt nhớ đến câu mẹ nói : " Nó ít nhất cũng phải được như N nhá, nhìn phong thái phải như thế mới được " . Nhắc đến N, lại thấy buồn, nhưng mọi chuyện đã qua rồi, không muốn nhắc lại nữa, N là quá khứ, còn anh là hiện tại và tương lai của em cơ mà... Hãy cố gắng anh nhé !
    Dạo này không hiểu sao em hay bị đau. Nhiều khi không thể làm chủ được mình nữa. Nhưng cơn đau cứ hành hạ bất chợt, mỗi lúc gặp anh, mỉm cười thì ít mà nhăn nhó thì nhiều, em biết, anh thấy khó chịu lắm vì khi hỏi em lại bảo không sao mà. Thực tình là cũng không hiểu nữa, có lẽ phải đi khám mất thôi, người cứ như không phải của minh ấy, lúc nào cũng mệt mỏi và sẵn sàng.. đau, iem thấy ghét cả mình nữa
    .. Hôm qua gặp anh, vẫn quên chưa nói với anh về cái tin vui ấy, cái điều em dối anh hàng tháng nay rồi. Chẳng hiểu sao em không muốn nói ra, cứ để như thế, đôi lúc là nũng nịu anh, đôi lúc là dọa anh nữa.. Nghĩ thấy mình cũng tệ quá nhỉ, nhưng mà có thế, em mới hiểu anh được, và hiểu anh, em thấy yêu anh nhiều hơn anh ạ.
    Những ngày này là những ngày hạnh phúc của em. Trong mắt em chỉ có anh và gia đình... Yêu anh mãi
  5. true_to_love1610

    true_to_love1610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Em nói như thế này thì anh phải yêu thử xem cái dở dở ương ương nó thế nào mới đc.Con gái là chúa phiền phức
  6. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Đấy là do anh nói đó nhé , sau này có chuyện gì thì đừng đổ lỗi là tại em bắt anh thử yêu người dở dở ương ương đó nhé
  7. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua của những ngày đã qua...
    Viết cho anh và cho mình
    Hôm qua là một ngày mưa. Ở nhà suốt ngày, cảm giác vừa khó chịu lại vừa thích thú.. Buồn cười thế đấy
    Buổi trưa anh nhắn tin hỏi tại sao hôm qua anh nhắn tin mãi mà không trả lời? Tự nhiên cũng phải hỏi lại mình tại sao lại thế? Hình như mình đang muốn thay đổi một chút...Muốn sống cái cảm giác của những ngày xưa..
    Đôi khi vì điều đó mà mơ hồ sợ hãi. Cứ như không phải của mình... Có những thứ mình không biết nó thuộc về nơi nào nữa. Đôi khi rõ ràng nằm trong vòng tay mình rồi, nhưng có lúc, giơ tay ra đón lấy lại thấy nó ở tít xa xôi... Mơ hồ dẫn đến sợ hãi.. Sợ hãi làm mình nhu nhược.... Nhu nnược và rồi đánh mất mình... .. Chao ôi, thói đời nó buồn cười đến lạ...
    Nhớ có lần anh bạn bảo mình là : " Anh ghét nhất đứa nào yêu mà áp đặt người khác, và anh cũng ghét luôn đứa nào yêu vào rồi đánh mất mình.."... HIk, dù sao thì khi yêu, chẳng thể nói được điều gì cả... Đôi khi lý trí mách bảo thế này, nhưng trái tim lại làm điều ngược lại.. Vẫn chấp nhận, vẫn happy lúc đấy đó thôi, nhưng rồi về nhà, lại dằn vặt... Thật đúng là tình yêu.. sao khó hiểu đến vậy
    .... Mà đang kể chuyện hôm qua cơ mà, lại lan man quá. Nhưng hôm qua thì có gì để kể đâu nhỉ? Một ngày ở nhà online đến 20 tiếng đồng hồ. Mệt mỏi, nhưng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc dán mắt vào cái màn hình vi tính. Đêm đến, vẫn tiếng gõ lách cách, tiếng chat voice... nhưng mọi thứ trở nên nhàm chán. Cũng chẳng nhắn tin hỏi thăm anh, mà anh cũng im lặng... chỉ duy nhất cậu bạn GS đang có cảm tình với mình ngồi nhắn tin, nhưng mình lại trêu tức cậu ấy bằng cách nói về anh với tất cả sự yêu mến. Giờ thì cậu ấy giận rồi... Nhưng mình chẳng quan tâm đến điều đó nữa....
    Tất cả, chỉ còn có anh.. Nhưng anh dường như không bao giờ được như nó mong muốn, hi vọng....
    [nick]
    Được nikocavn sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 15/08/2006
  8. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Gọi điện thoại cho anh , thấy anh bảo anh đang ở Hà Tĩnh , hỏi anh mới biết từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh mất 200cây , anh là con trai đi thì cũng hơi mệt chứ chắc nếu là nó , chắc nó xỉu mất . Ở Hà Tĩnh đang mưa to , khổ anh thật , bây giờ muộn roài mà phải bắt xe về Thanh Hoá để mai còn gặp sếp . Mưa thế này thì làm sao mà về được chứ , nghe anh nói mà nó cũng thấy sợ , dù mưa thế nào thì anh vẫn về để sáng mai có mặt ở TH . Tự nhiên nó thấy sợ , anh đang ốm , đi đường chẳng may ... nhưng chắc mọi chuyện đều cả thôi . Nghĩ đến thế lại thấy thương anh , nó thì chơi suốt ngày , rảnh rỗi thì đến nhà bạn ngồi chơi , chẳng phải làm gì , còn anh ....
    Gọi cho anh , bực nhất là còn nghe giọng chị nào nheo nhéo nói chuyện . Cũng ko thích bắt ép ai cả , chẳng lẽ lại hỏi ai đấy . Chẳng biết sao nó thấy chán kinh khủng , hay là nó đang ghen . Những lúc đi với mấy thằng bạn nó thì nó chẳng sao , bây giờ lại đi ghen , hâm vừa thôi , T ạ !!!
    Với lại bây giờ , chuyện mua ... là bình thường , nó có thể tự bỏ ra 1 khoản tiền khoảng 700k để mua được cái đó , nhưng nó cũng ko biết có thực sự cần thiết ko . Có cái đó cũng hay thật , ko ai hỏi được nó , sau này rồi sẽ chẳng đi đến đâu , có nên nhất thiết phải mua ko ??? Nó nghĩ là ko cần , sau này mới cần
    Được my_love_for_you sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 15/08/2006
  9. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc chỉ là lời nói dối
    Hạnh phúc chỉ là
    Lời nói dối
    Thôi anh
    Bởi nếu không thì
    làm sao
    Em phải khóc
    Bởi nếu hạnh phúc

    hạnh phúc
    Thì những lời hứa của anh phải trở thành sự thực
    Sao lại là Hư vô
    Hạnh phúc là lời nói dối thật mà
    Bởi em đã từng tin

    Anh yêu em nhiều lắm
    Thế mà
    1 buổi chiều đầy nắng
    Anh bỏ rơi em trên bến vắng hẹn hò
    Nếu anh bảo em chờ
    Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược
    Nhưng mà anh cứ bước
    chẳng nói lại câu nào
    Hạnh phúc không phải là lời nói dối đó sao?
    Em đã từng tin hạnh phúc ở trên cao
    Nên
    Em với
    Nghĩ rằng : Với hoài rồi sẽ tới
    Vì em sẽ lớn lên
    Thế mà chẳng bao giờ hạnh phúc chạm tay em
    Mặc dù em đã lớn
    Hóa ra hạnh phúc chỉ là cái Người ta tưởng
    Hạnh phúc chỉ là
    Lời nói dối
    Thôi anh !

Chia sẻ trang này