1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mình....
    Hãy yêu thương mình một chút...
    Hãy quên sầu đi...
    Buổi sáng nằm nhà với tâm trạng mệt mỏi. Buổi tối của ngày hôm trước là một điều kinh khủng với nó. Nó buồn, và cái tin nhắn kia còn khiến nó buồn gấp ngàn lần. Nhưng nó quá quen với cái tình cảm thất thường đó rồi, nên dù có đau lòng chút, nhưng nó không thèm khóc... Nó tự an ủi.. Rồi mọi việc sẽ qua...
    Chiều... Lại vẫn như chiều hôm trước và những hôm trước nữa. Nó học cách làm phụ nữ như thế sao . Nhìn con bé mà nó thấy tội nghiệp quá... Tự nhiên lại thấy thương cả cho bản thân mình... ôi chao, đời mà... có những thứ mất đi rồi thì không bao giờ lấy lại được... và để lại niềm day dứt, đớn đau, hối tiếc
    Nó nấu cơm cho TT - thực sự nó thương TT nhiều vì những gì TT đang phải trải qua, và cả những gì sắp đến nữa. Nhưng nó cũng giận TT vô cùng vì đã làm mọi việc trở nên như thế này, mà bỗng dưng, nó biến thành một kẻ không trung thực trước bố mẹ và mọi người thân trong gia đình.. vì TT
    C nhắn tin cho nó độc hai từ : Nhớ em ! Nó cười, chả có cảm giác gì cả. Bây giờ nó hoàn toàn không hiểu C nữa rồi. C hỏi nó : " E có biết anh cần e ntn không ? " Như thế nào ? Chẳng như thế nào cả? Nếu không có những điều đó thì nó còn tin C nhiều lắm, nhưng rồi nó nhìn TT kìa.... trời ạ... hình như con trai ai cũng giống nhau cả thôi.... Nó không muốn tin, không muốn nghe nữa....
    Tối L gọi nó đi cafe. Định đi, nhưng C đến. Nó không biết phải xử sự thế nào với C cả. Có những điều lý trí nhắc nhở phải thế này nhưng hành động lại làm trái đi. Tệ là nó lại như thế. Liệu có phải do cảm tính, hay thói quen, hay sự thiếu dũng cảm Rõ ràng là nó không có cảm giác gì trước C nữa, C khiến nó quá thất vọng rồi... Và nó mặc kệ C, nó không đòi hỏi, không bắt buộc... Nó và C... không hiểu đang ở cái trạng thái nào nữa ...
    ... 20 con ngựa đẹp quá. Nó và C ngồi trước cổng ngắm những con ngựa dưới ánh sáng hiu hắt của những ngọn đèn vàng... Nó cảm thấy dễ chịu với không khí đó, những nó không thấy dễ chịu trước C nữa. Hình như C đang cố gắng trước nó, nhưng có lẽ, cái sợi dây tình cảm kia đã có một vết hằn rồi.. Mà tình yêu thì không chịu đứng trên những vết hằn.
    Chính vì thế mà nó băn khoăn... Nó không biết phải làm thế nào nữa...

  2. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    Người mà nó dành nhiều tình cảm nhất cũng là người hay khiến nó buồn nhất, cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản hơn khi nói chuyện với BK, nó đang học cách cho đi và sẽ không phiền lòng về điều đó. Sẽ không có sự nhầm lẫn nào trong tình cảm ở đây, điều quan trong với nó bây giờ là chuyện khác. Dự định cho 1 năm tới đã được vạch ra, nó có đủ tự tin và lòng quyết tâm để thực hiện không, đó mới là điều quan trọng !
    Cảm ơn BK đã lắng nghe Anh nói, thật sự là Anh cũng không nghĩ lại có thể nói với Em nhiều như thế, gặp & nói chuyện với Em Anh cũng thấy vui hơn nhiều ...
    Cảm ơn Em - BK !


  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi anh ...ngàn lần xin lỗi anh!
    Xin lỗi vì ...tất cả sự vụng về của em trong ký ức
    Xin lỗi vì... em đã để lời nói dối kia thành sự thực
    Thành tình yêu, mà lẽ ra đừng nên có bao giờ
    Xin lỗi vì ...em đã gọi tên anh trong những giấc mơ
    Vì em đã coi anh là bến bờ để suốt đời em thương nhớ
    Vì em đã coi anh là trái tim, là hơi thở
    Là vui buồn,là khổ đau,là hạnh phúc của riêng em
    Xin lỗi anh vì em không thể từ bỏ những thói quen
    Nhớ anh,yêu anh...và mang anh vào tất cả những bài thơ tình em viết
    Những bài thơ có đôi câu ly biệt
    Và đau thương chan chứa ở trong lòng
    Xin lỗi anh,vì rằng...em vẫn còn...vẫn còn mong
    Về một nơi chỉ có sao anh và sao em lấp lánh
    Về một nơi em không sợ mình phải lẻ loi cô quạnh
    Em dịu hiền trong vòng tay ấm của anh
    Xin lỗi anh vì tất cả nhé anh!
    Vì em không thể quên anh mặc dù bóng hình anh xa lắm
    Xin lỗi anh vì sóng tình trong em không phẳng lặng
    Vì suốt đời em mãi mãi chỉ yêu anh!

  4. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần nhận được quà rồi , sướng !!! Hôm nay thấy con bạn bảo Bro tặng quà nó , nhớ là mùng 8/3 Bro chưa tặng quà mình , mặc dù đã hứa .Thế nên bây giờ phải đòi thôi , ko thì thiệt chít . Hiiiii , mùng 2/9 Bro về , mình chỉ thích mỗi Hoa Ly mà mua ở Hn vừa rẻ , lại vừa đẹp . Tối phone cho Bro , hic , laị ko gặp , mãi sau mới thấy Bro gọi lại , nhưng ... ko gặp . Ngày mai , phone lại cho Bro mới được ... Cuối tuần này nhận được 2 món quà đặc biệt của 2 người cũng đặc biệt nốt . Vui quá
  5. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    "...
    Như chưa từng có những phút lìa xa, dẫu gương mặt trên vai anh khóc oà, những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em.
    Như anh được sống những phút đầu tiên, có em tận đến những giây cuối cùng, suốt cuộc đời anh không quên chân tình, dành hết cho em.
    "

    (Chân Tình _ Trần Lê Quỳnh _ Vân Trường)
  6. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi tớ không thấy cậu viết thư cho tớ.Gặp đứa bạn thì nó bảo hình như cậu đang có chuyện gì đó. Trước đây khi có bất kỳ chuyện gì người cậu chia sẻ đầu tiên bao giờ cũng là tớ cơ mà. Vậy sao lần này cậu lại giữ nó cho riêng mình? Có lí do nào không? Tớ thắc mắc lắm .Định viết thư hỏi cậu nhưng tớ biết bắt đầu như thế nào nhỉ? Tớ sẽ chờ để nghe cậu chia sẻ với tớ nhé. Tớ tin là cậu sẽ không giấu tớ chuyện gì đâu mà , phải không ?
  7. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Nếu mọi chuyện cứ vui vẻ như hôm nay, thì có lẽ mình sẽ luôn hạnh phúc, anh nhỉ ?
    Những lúc như vậy, có bao giờ ta nghĩ đến lúc nào đó, hai đứa lại như những lần trứơc không ? Đôi lúc , em không hiều được tại sao anh lại như thế... Hình như cho đến lúc này, em vẫn không dám nhận là mình hiểu rõ về anh...
    1 hay 2 tuần rồi nhỉ? Mọi chuyện lại có thể bình thường như trước đựơc không anh ? Em đang cố gắng hết sức, và đôi lúc trựơt dài trên sai lầm ấy, rồi nhìn thấy anh đang mang nó trên người, lại ức chế, lại khó chịu, lại không thể không nghĩ về.,... Anh không hiểu là em đang cố gắng hay sao mà cứ vô tình gợi lên nỗi đau ấy ? Chẳng lẽ đến giờ này, anh vẫn cho rằng, đó là điều bình thường sao? để rồi anh vẫn mang nó bên mình như vậy sao?
    Em sẽ mua cho anh hai cái, không như thế, nhưng anh sẽ phải vứt bỏ cái đó đi, hoặc không thì đừng có để em nhìn thấy, em đã bảo rồi mà... sao không chịu nghe nhỉ ?
    ... Mà lạ thật đấy, hôm nay anh cứ như đứa trẻ con. Anh cấm không cho em vào cái box đó post bài, không cho em nói chuyện điện thoại với ai quá nửa đêm để rồi sáng dậy muộn... KHuôn mặt anh tức giận thật là đáng ghét... nhưng lạ là em lại thấy vui vui
    ...Hôm qua em đọc bài của anh, viết về tb và ty nhá. Đúng là những suy nghĩ của anh... những suy nghĩ mà anh luôn luôn nhắc nhở em... Em trưởng thành hơn nhờ anh, nhờ tình yêu này ( về mọi mặt ) - và em cũng hiểu hơn anh - những suy nghĩ của 1 tù trưởng là thế đấy ...
    Liệu có phải anh luôn áp đặt, nhào nặn em vào một khuôn khổ mà anh muốn ? Liệu có phải như thằng bạn thân em suốt ngày bảo em rằng em không còn là chính em khi yêu anh nữa, nó bảo em đánh mất mình...Nó bảo em và anh không hợp ... và em băn khoăn....
    Nhưng cho dù là thế, em sẽ chẳng phải dùng đến sự lựa chọn nào cho tình bạn và tình yêu đâu anh nhỉ ? Em luôn tin là anh luôn tốt trong mắt mọi người, ít ra thì anh cũng là một người đáng để em iu chứ
    ... Không bít giờ này đã về nhà chưa nhỉ ? Lúc ở nhà em ra anh bảo gặp bạn một tẹo thôi. Hèm... Hơn 11h rùi... về nhà sớm , ngủ ngoan mai còn đi làm chứ... Nhớ không nào ?
    Ngủ ngon nhá C !
  8. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    ủa??? giới tính <---- là XY mà???? sao lại viết thế nhỉ
    vàng vàng: ui ui... đụng hàng nhưng tớ gọi "..." là Ci cơ!! ko chỉ là C trổng trổng thế thui đâu
  9. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc ngồi một mình trên đồi vắng
    Cảnh vật im lìm , trời đất tối hoang vu
    Nhưng với anh trong tim vẫn rực sáng
    Vì nơi đó có hình bóng của em ... !!!
  10. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Sao không nhắn cho em
    Những dòng tin thường nhật
    Để thời gian xa cách
    Ngập tràn nỗi nhớ mong ?!
    Anh xa có biết không
    Chiều buông trong khắc khoải
    Mặc lòng em đợi mãi
    Điện thoại nằm ngủ yên !
    Đêm cứ rơi thản nhiên
    Mặc mắt huyền thao thức
    Vì thiếu một lời chúc
    Mà em trăn trở hoài?
    Thèm những buổi sớm mai
    Thức dậy cùng tin nhắn
    Một nụ cười tươi tắn
    Trên màn hình hiện ra
    Rồi cả những đoá hoa
    Muôn sắc màu rực rỡ
    Như nụ tình hé nở
    E ấp trong tim hồng
    Đừng để em ngóng trông
    Đừng để ngày lặng lẽ
    Nhắn cho em anh nhé
    Dù một từ : ?oNhớ? thôi !

Chia sẻ trang này