1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    Khoảng lặng.
    Gặp em. Vui ! Nói chuyện cùng em. Vui ! Xa. Một chút Nhớ ! ...
    Ở em có nhiều cái rất mới, cũng thật lạ ở cái tuổi em đâu mấy người còn trẻ con, hồn nhiên và vô tư thế, thêm một chút hờn dỗi lại làm cho em thêm đáng yêu và cho anh dịu lại...
    Nhưng... với anh như thế là đủ, anh không muốn ai phải khó xử, đúng hơn là anh không muốn mất đi 1 Tình Bạn.


  2. cobematbuon2010

    cobematbuon2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    [green] Anh thật là khéo anh đã lấy lòng được mọi người trong gia đình mình. Biết nói thế nào nhỉ? Anh quá chín chắn còn mình thì quá trẻ con, trẻ con đến nỗi mình còn cảm nhận được sự trẻ con đó. Anh nghĩ gì? Tôi cũng không biết.
    Dạo này không biết anh nghĩ gì nữa mà thấy ít quan đến em. Anh không còn muốn gặp em nữa sao? Anh đã từng nói là anh muốn hành động để chứng tỏ tình yêu chứ không phải là những lời nói xáo rỗng nhưng em thấy mình chẳng cảm nhận được gì anh a. Đôi khi em thấy anh thật quan tâm đến em nhưng bây giờ chẳng hạn 2 ngày nay anh cung chẳng thèm gửi cho em lấy 1 tin nhắn.
    Không phải em trách anh đâu vì anh thế là do em mà, và chắc anh sợ em trách anh như lần trước nên anh k dám đến nhiều nữa có phải không?Nhưng sự quan tâm thì sao chứ. Hay dạo này anh quá bận ạ?
    Em là đứa không biết biểu lộ tình yêu thì phải ai yêu em thì phải chấp nhận điều đó thôi. Anh thì sao?
    Được cobematbuon2010 sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 06/09/2006
  3. cobematbuon2010

    cobematbuon2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    [[/sign]
    Được cobematbuon2010 sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 06/09/2006
  4. oishi_wf

    oishi_wf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng nghĩ ra nhiều lí do tự làm mình an lòng để tiếp tục tin tưởng. Em nghĩ anh cũng giống em, cũng cần có thời gian để chuẩn bị cho 1 sự thay đổi.Và em đã cố gắng để hiểu cuộc sống của anh, hiểu suy nghĩ của anh. Nhưng hình như điều đó làm anh ngột ngạt.Tại sao em lại cố tình không hiểu. Thực ra lí do rất đơn giản. Tất cả chỉ là ngộ nhận, chỉ là một trận địa chấn nhỏ với anh phải không? Mỗi người sinh ra đều có một nửa của mình và em biết em không phải là 1 nửa mà anh đang tìm kiếm. Mình đã từng nói là hãy để thời gian trả lời nhưng em nghĩ là không cần nữa đâu. Thực ra chúng ta đều biết câu trả lời rồi. Nhưng chắc chắn anh sẽ không nói trước vì sợ làm em buồn mà. Em cũng không muốn anh cảm thấy khó xử. Vậy cứ như thế nhé. Tự hiểu...Không hối hận vì đã quen anh.Mong anh luôn vui vẻ!
  5. oishi_wf

    oishi_wf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua sinh nhật tưởng anh không đến em đã rất buồn, nhưng cuối cùng anh cũng đến. Chúng ta sẽ là bạn tốt nhé. Anh hãy suy nghĩ thoải mái về em, coi em như những người bạn khác của anh vậy.
    Có thể một ngày nào đó anh sẽ đọc được những dòng này nhưng chắc lúc ấy mọi chuyện đã quá xa rồi...
  6. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    Một mình dạo bước trên con đường quen thuộc ..mọi thứ vẫn thế mà sao giờ long ta trống vắng quá ...đã bao lâu rồi nhỉ anh và em không đi chung trên con đường này ...một cảm giác hụt hẫng trong nỗi nhớ trong ta chợt đến .....sao tự nhiên ta thấy buồn quá vậy ....có phải ta đã yêu một tình yêu đến từ lúc nào mà ta không biết...có phải ta quá vô tình mà không nhận ra tình cảm của chính bản thân mình ...hối tiếc chăng....ta cũng không biết chỉ biết rằng cảm giác cho ta thấy ta đã mất đi một cái gì đó rất vô giá chỉ vì ta không biết chớp lấy cơ hội..không biết ...và không biết rất nhiều......................! xin lỗi em
    Được boy_1000kis_cn sửa chữa / chuyển vào 09:01 ngày 07/09/2006
  7. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    , chưa vào năm học đã nghe thấy mọi người quát năm nay lớp .. là nặng lắm đấy , học hành cho cẩn thận vào . Nhớ lại năm lớp 10 , hôm mới vào học được 1 tuần thấy thời gian trôi qua nhanh thế , chưa gì đã hết phéng 4-5 tiết rồi , chỉ muốn học thêm nữa :):) . Năm nay thì ... trời ạ , 2 ngày đầu tiên đi học toàn 5 tiết , bụng éo ầm ầm . Bình thường sáng 8k20 dậy , 8h đi ăn sáng , vậy mà bây giờ 6h đã phải lóc cóc dậy , muốn ngủ nướng cũng ko được nữa rồi . Sang kì 2 còn nặng nề hơn , ko dám nghĩ đến nữa , lại ngồi nhẩm câu : thôi đến đâu hay đến đấy . Năm nay cố gắng ko để nước đến chân mới chạy nữa , cố gắng học hơn năm ngoái như đã hứa với anh :D . Em sẽ cố gắng anh ạ !!!
  8. oishi_wf

    oishi_wf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Thèm một vòng tay siết chặt mãi, đến nghẹt thở, để có thể cảm nhận được sự yêu thương....
    Như thế... như ta đang cảm nhận....

    Iu C nhìu
  10. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    "... Thật lòng anh đấy thật lòng xin lỗi em
    Ngàn lời anh nói đã khiến tim em đau buồn
    Thật lòng anh đấy chẳng dám mong em thứ tha
    Để niềm đau đó người sẽ lãng quên được anh
    Người sẽ không còn khổ đau như ngày xưa....
    Dẫu trong lòng anh vẫn mong
    Một lần được nhìn thấy em
    Dù rằng tim em chẳng còn yêu như ngày xưa....
    Thật lòng xin lỗi em người ơi !"


    ( Thật lòng xin lỗi em _ Phạm Khánh Hưng )

Chia sẻ trang này