1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật bạn , em đã chọn và hát bài "tình khúc vàng" , đó là bài mà anh đã hát lần đầu tiên cho em nghe , đã hiểu và cảm nhận được tình cảm của anh dành cho em . Nghe bạn nói , em cũng hiểu và biết rằng bạn với em đều giống nhau , đều chấp nhận mà ko hề oán trách . Em chỉ khuyên bạn hãy giống em , đừng đánh mất sự lựa chọn ấy , dù sau này thế nào , em tin chúng ta đều có những kỉ niệm đẹp giữ lại trong lòng anh nhé
  2. thanhvan_ndc

    thanhvan_ndc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mình đã lựa chọn sai chăng , mọi thứ sụp đổ , hình ảnh anh cũng sụp đổ ! Cảm giác như bị 1 con dao nhọn và sắc đâm nát trái tim , đau đớn mà không thể làm gì được ,. Mình đã khóc , khóc rất nhiều !Sáng nay đi học , bạn hỏi mình:" sao mắt mày lại sưng thế kia? đêm qua khóc hả" Đúng , mình đã khóc , khóc cho mình , khóc cho sự lựa chọn sai lầm và mù quáng ! Người ta nói đúng" quá vội vã trong tình yêu cũng dễ đi đến hận thù " . Liệu anh có cần phải làm như thế với em hay không ?Anh không thấy mình quá tàm ác sao ?
  3. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Một ngaỳ thật vui anh ạ , em đã biết rằng mình còn sướng hơn rất nhiều người . Em đã đến Hội Người Mù , đã gặp 1 em nhỏ , chắc nó cũng chỉ 5-6t mà thôi , em đã nhờ bé đánh thử chữ nổi _cách học của Hội , em thấy thật thương cho bé, bố mẹ đi làm xa gửi bé ở trong hội , 1 mình trong hội , may mà còn có rất nhiều bạn đồng cảm giống em , họ đã chia sẻ , cảm thông với những hoàn cảnh bất hạnh ... Mong rằng NDCSA.COM của chúng em sẽ góp 1 phần nhỏ bé của mình vào Hội ...
  4. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    @Bạn : My love đã hiểu và cảm nhận được nỗi buồn của bạn . Tuy ko biết chuyện đó như thế nào , nhưng my love biết bạn buồn lắm , buồn nhiều và đau nữa là đằng khác. Nhưng cuộc sống là thế mà bạn , phải đối diện để biết rằng mình rất mạnh mẽ , my love cũng sợ rồi 1 ngày như thế ... Nhưng chúng ta đều tin vào 1 ngày mai mà ...
    " Khi bạn trao yêu thương cho 1 ai đó , cái mà bạn nhận được từ họ chỉ là con số 0 tròn trĩnh .Nhưng chắc chắn bạn sẽ nhận được từ nó đầy đủ và có thể hơn thế nữa từ 1 người khác , vào 1 thời điểm khác. Vậy thì hãy cứ tin rằng : Đến 1 lúc nào đó ... "
  5. thanhphamthai

    thanhphamthai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    ./. Đưa người ta sao không đưa qua sông
    Sao bỗng nghe tiếng sóng ở trong lòng . / .

  6. FerroConcrete

    FerroConcrete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Lang thang dưới gốc cây có một con mèo béo...
    Lang thang dưới gốc cây có một con chuột đồng
    Ai mang cá đến cho con mèo hoang tàn ác
    ...
    Lang thang dưới trần gian mình ta đơn độc...
    Dù sao thì ta vẫn phải cười và vẫn phải thiết tha với đời.
  7. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Em cũng không biết tại sao khi anh nhắn tin em lại vẫn trả lời?Trả lời để rồi sau đó tự hỏi mình làm thế để làm gì?Đi chơi với anh, cảm giác của em hoàn toàn bình thường không vui cũng không buồn.Nhận lời đi chơi với anh mà không biết để làm gì nữa.Em làm sao thế nhỉ?Cảm giác như bây giờ chẳng còn hứng thứ với bất kì điều gì nữa vậy.Trước đây em đâu có như thế.Em đã từng vui rất vui khi gặp C.Đi chơi với C em cười nói luôn miệng cơ mà.Vậy mà bây giờ em cứ nghe điện thoại của anh, trả lời tin nhắn của anh, đi chơi với anh như 1 cái máy.Không có cảm xúc nào trong tất cả những việc đó cả.Em không được làm thế anh nhỉ?Không có chút tình cảm nào với anh lẽ ra em không được đi chơi với anh khi anh rủ đúng không?Nhiều lúc em không hiểu mình muốn gì nữa anh ạ.Có lẽ không nên đi chơi với anh 1 thời gian để xem lại cảm xúc của chính mình anh nhỉ.Như thế sẽ tốt hơn cho anh và cho cả em nữa đúng không?
  8. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Plz, forgive me !
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    Gửi yêu thương ....
    Và nụ cười sẽ hong khô tất cả !

  10. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay thì cười hớn hở thế mà bây giờ mặt nó đã bí xị ra nhiều , chắc tại anh đi đó mà . Cuối tuần thật vui , nói chuyện và đã hiểu thêm về anh . Lần trước nó còn tôn trọng quyền quyết định của anh , nhưng bây giờ thì ... nó tự quyết vậy , bởi nếu ko mặc dù anh rất muốn nhưng chắc chắn phải nói là ko nên . Anh bảo chắc là muốn thêm phiếu thuận của anh nữa , có đúng ko nhỉ . Nó ko muốn vì nó mà anh phải tự làm khổ mình , có nhiều cách để nhớ đến nó , để nó lúc nào cũng trong lòng anh chứ đâu cần phải tự làm khổ mình , đầu cần 1h30 mới đi ngủ và 5h sáng thức dậy ... Nhớ anh nhiều , mong 20.10 có thể gặp lại anh , để còn nhận quà nữa chứ

Chia sẻ trang này