1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0

    Cả mọt buổi sáng chật vật với đống giấy tờ và hò sơ giải ngân, đầu bây giờ ong ong.Sáng lên công ty tài chính, ghé qua công ty cũ, gặp mọi ng­uời vui ơi là vui...Lại được cả nhà mung tuổi..,S­uớng!Với mọi ng­uời ở đây mình luôn được chiều nhất, em út mà...Cái công ty không to, ng­uời này với nguời kia chỉ cách nhau 1 cái vách ngăn và có khi chỉ là 2 cái máy tính quay vào nhau,mình đã quá gắn bó rùi,có lẽ bởi vậy mà mõi lần về mình đều thấy ấm cúng đến kỳ lạ!...Định già xoa đầu khen "lớn", chị Lan Anh kêu"gầy thế",Thanh còi thì cấu véo, híc!..Việt già, Công Công hình nhu không bon chen, không chọc tóc thì không chịu được...Các lão ấy thấy "mặt em xị ra thấy vui vui và buồn c­uời" màThế nên lần nào gặp cũng bị mình l­uờm là đáng lắm
    Về công ty mới thấy nhớ mọi nguời lắm í! Ở kia mình c­uời nhiều, và cảm giác mình bé hơn vì được chiều mà,,,Ch­ẳng biết tại mình khó thích nghi hay ngại thay đổi mà bị nói là "hiền, khó gần và ít nói..."chẳng cái nào gióng mình cả...Nh­ung dần chắc quen....
  2. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    [
  3. kaka_mt

    kaka_mt Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    22
    Đi tìm con IPOD .. tàu tặng con em gái ngày 8.3 mà khó quá. Nói là tặng cho oai thôi, chứ toàn tiền mừng tuổi của nó...
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua...
    C đi làm về, đưa cho nó một ít tiền bảo hôm nay lĩnh lương và chia phần cho nó. Tối hai đứa đi ăn và qua sinh nhật đứa bạn cấp 3 của nó. Không khí tẻ nhạt quá khiến nó thấy chán... Chẳng hiểu sao tự nhiên chơi với bạn cấp 3 lại không thoải mái như trước nữa?
    Sinh nhật Ngố... nó định gặp nhưng N bảo để hôm khác. N không tổ chức sinh nhật đâu... Nó cảm giác như N bận việc gì nên mới từ chối gặp nó, còn nó thì muốn gặp N trong ngày sinh nhật N, chứ ngày khác có ý nghĩa gì... Tự nhiên thấy chớm buồn... Nhưng cũng vô lý thật.. nó vô lý quá...
    .......

  5. kaka_mt

    kaka_mt Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    22
    Hôm nay kỉ niệm 2 năm quen nhau... Vậy mà mình đã k làm cái gì để kỉ niệm. Coi như k biết.. Hix
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Nó không quan tâm đến những tin nhắn lạ kia, nhưng cứ mỗi lần đọc được, hay vô tình nhận được từ máy C nó lại thấy khó chịu. Nó tin C, nhưng nó khó chịu khi cứ bị phá đám như thế. Nó đoán chắc rằng đó chỉ là những tin nhắn cố tình gửi cho C khi có nó ở bên C, để chọc phá nó, trêu tức nó, để nó và C bất hoà thôi, bởi ngay cả C cũng không biết số máy kia là của ai, và cũng đã gọi lại để hỏi. Cả nó, cả C đều gọi lại, còn nó thì nhắn lại bảo đừng làm phiền nhưng số máy đó vẫn không chịu dừng lại. Hôm qua nó lại thấy một số máy mới. Mà cả nó nữa, dạo này cũng hay bị số máy lạ nháy. Nó thấy khó chịu lắm nhưng không biết làm thế nào để tìm ra thủ phạm được. Nó nghi ngờ một người, vì chỉ có người ấy mới biết rõ về nó và C, biết rõ thời gian hai đứa ở bên nhau để có thể chọc phá vào lúc đó, nhưng khi không chắc chắn thì nó cũng không muốn làm điều gì cả, mà ngay cả khi chắc chắn thì nó cũng im lặng thôi, nhưng có điều nó muốn biết chắc quá... Nó chưa biết phải làm gì cả và cũng chẳng muốn suy xét về C vì như thế là làm tổn thương C. Nó phải tìm cách nào đó thôi...
  7. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Quả là trái đất tròn , hoá ra đứa bạn học thêm cùng mình lại là hàng xóm nhà anh .Bất ngờ , ngạc nhiên và thêm vào đó cũng vui nữa chứ , vì nó quý mình mà :D:D ... Hihi , ai cũng có nhận xét giống mình , rằng anh khá vui tính, nói chuyện với anh thật dễ chiụ và còn dễ đưa mình vào "tròng" nữa chứ ... Sau tất cả mọi chuyện đã qua , bây giờ đã thấy mình thật hạnh phúc bởi ngoài gia đình và bạn bè ra , luôn có 1 người ủng hộ mình ,luôn có người quan tâm và nhớ đến mình... Mình biết tình cảm anh dành cho mình và mình cũng thế , cũng sẽ trân trọng tất cả ... "Hạnh phúc là gì hả anh ??? Hạnh phúc là khi những người xung quanh cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên mình ---- Anh à , Cho dù sau này có nhưng thế nào đi chăng nữa ,cho dù em ko còn ở bên cạnh anh nữa chỉ cần anh lúc nào cũng cảm thấy vui, lúc nào cũng đem lại hạnh phúc cho mọi người thì anh hãy tin rằng em cũng sẽ vui , cũng sẽ mỉm cười như chính em đang ở bên anh vậy"...
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    .... Những ngày đen tối...
    Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, tình iu vẫn k thay đổi...
    .................
  9. hoagaobensong

    hoagaobensong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã lâu lắm rồi tôi không còn mong đợi mùa hoa gạo về như trước nữa, để cố quên anh. Một sự tình cờ trong ngày du xuân tôi đã lặng người khi bắt gặp những bông hoa lửa đầu mùa, nó đã gợi lại kỷ niệm mà tôi đã chôn chặt trong trái tim mình. Nhìn những bông gạo tôi lại nhớ đến Anh - Nguời đã gieo vào tôi mầm tình yêu nhưng cũng là người buông tay để mặt tôi bơ vơ với một tình yêu ở lại nhân gian. Những bông gạo vẫn soi rọi bước đường tôi đi nhưng lại không thể sưởi ấm lòng tôi khi không có anh ở bên. Tại sao ông trời lại nỡ chia cắt tôi và Anh? Số phận ư? Thôi thì đành tin là như vậy. Những đoá hoa kia vẫn kết ra bao sợi tơ trắng cho đời. Còn tôi vẫn chờ đợi anh trong vô vọng. Vẫn biết là anh đã mãi xa tôi nhưng sao tôi lại không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng ấy. Mỗi khi gặp lại mùa hoa gạo thì nỗi nhớ anh trong tội lại da diết đến cháy lòng. Tôi biết làm gì đây để quên anh!!!!!!!!!???????????????
  10. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Nhà bạn đây rồi à, liệu tớ nt cho bạn có bị coi là người lạ kô.
    Được monitor_vn_2005 sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 30/03/2007

Chia sẻ trang này