1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thật muôn màu muôn vẻ. Trong tình yêu cũng có thật nhiều những lúc vui và những lúc buồn. Có người nói" Niềm vui thì dễ quên còn nỗi buồn thì mãi còn đọng lại. Tôi yêu bạn không phải vì bạn luôn đem đến cho tôi niềm vui, mà tôi yêu bạn bởi vì bạn luôn ở bên tôi, chia sẻ với tôi những lúc khó khăn, đau buồn nhất"
    Có một câu chuyện như thế này:
    Có một chàng trai yêu cùng lúc hai người bạn gái nhưng lại không biết mình thật sự yêu ai hơn. Và chàng đi tìm câu trả lời.
    Chàng gặp một nhà hiền triết, kể cho ông tâm sự của mình. Sau khi nghe xong, nhà hiền triết bảo:
    Hãy hỏi lòng con câu hỏi này và trả lời thật lòng: ?oKhi con vui và hạnh phúc, con muốn chia sẻ cảm giác ấy với cô gái nào??. Người nào con nghĩ đến sẽ là người con yêu. Tiếp đó con lại hỏi mình câu này và cũng trả lời thật lòng: ?oKhi gặp chuyện không vui hay phiền toái, ai sẽ là người con tìm đến để tâm sự hầu có thể vơi bớt phần nào gánh nặng trong lòng??. Cô gái nào con nghĩ đến cũng là người con yêu.
    Nếu với cả hai câu hỏi trên con đều chỉ chọn được cho mình một người, điều ấy là tuyệt vời nhất. Nhưng nếu mỗi câu hỏi đem lại cho con một lựa chọn khác, ta khuyên con nên chọn người mà con sẽ tâm sự những lúc buồn phiền.
    Trong cuộc sống thường nhiều buồn phiền hơn là hạnh phúc. Có quá nhiều người để con gặp gỡ, để con cười vui hớn hở với họ nhưng không nhất thiết họ phải là người yêu của con. Đôi khi con vẫn có thể hưởng thụ niềm vui của mình mà không cần chia sẻ với ai. Song với phiền muộn, không có nhiều người sẵn lòng ngồi nghe con trải lòng và chia sẻ cùng con gánh nặng ấy.
    Nếu một người nào đó chỉ nghĩ đến con khi cảm thấy vui vẻ hoặc chỉ có thể cùng con đùa vui, nhưng lại không sẵn lòng bên con khi con gặp những chuyện không may hoặc lại đi tâm sự những buồn phiền của họ với ai khác thay vì với con, người ấy không dành cho con tình yêu đủ lớn để vượt qua bão dông trong cuộc đời.
    Người luôn bên con, làm dịu đi những đau khổ trong lòng con mới là người giữ vị trí quan trọng nhất trong tim con. Những khi gặp chuyện buồn, đó là lúc tất cả hiện ra chân thật nhất. Vậy, hãy nói cho ta biết ai là người đầu tiên hiện ra trong tâm trí con khi gặp buồn phiền?
    Túm lại khi đã chọn yêu một người vơi tất cả tám lòng mình . Thì ta luôn phai biết đem đến những niềm vui, và luôn ở bên cạnh chia sẻ với người ấy nhưnngx lúc khó khăn và đau buồn nhất.
  2. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thật muôn màu muôn vẻ. Trong tình yêu cũng có thật nhiều những lúc vui và những lúc buồn. Có người nói" Niềm vui thì dễ quên còn nỗi buồn thì mãi còn đọng lại. Tôi yêu bạn không phải vì bạn luôn đem đến cho tôi niềm vui, mà tôi yêu bạn bởi vì bạn luôn ở bên tôi, chia sẻ với tôi những lúc khó khăn, đau buồn nhất"
    Có một câu chuyện như thế này:
    Có một chàng trai yêu cùng lúc hai người bạn gái nhưng lại không biết mình thật sự yêu ai hơn. Và chàng đi tìm câu trả lời.
    Chàng gặp một nhà hiền triết, kể cho ông tâm sự của mình. Sau khi nghe xong, nhà hiền triết bảo:
    Hãy hỏi lòng con câu hỏi này và trả lời thật lòng: ?oKhi con vui và hạnh phúc, con muốn chia sẻ cảm giác ấy với cô gái nào??. Người nào con nghĩ đến sẽ là người con yêu. Tiếp đó con lại hỏi mình câu này và cũng trả lời thật lòng: ?oKhi gặp chuyện không vui hay phiền toái, ai sẽ là người con tìm đến để tâm sự hầu có thể vơi bớt phần nào gánh nặng trong lòng??. Cô gái nào con nghĩ đến cũng là người con yêu.
    Nếu với cả hai câu hỏi trên con đều chỉ chọn được cho mình một người, điều ấy là tuyệt vời nhất. Nhưng nếu mỗi câu hỏi đem lại cho con một lựa chọn khác, ta khuyên con nên chọn người mà con sẽ tâm sự những lúc buồn phiền.
    Trong cuộc sống thường nhiều buồn phiền hơn là hạnh phúc. Có quá nhiều người để con gặp gỡ, để con cười vui hớn hở với họ nhưng không nhất thiết họ phải là người yêu của con. Đôi khi con vẫn có thể hưởng thụ niềm vui của mình mà không cần chia sẻ với ai. Song với phiền muộn, không có nhiều người sẵn lòng ngồi nghe con trải lòng và chia sẻ cùng con gánh nặng ấy.
    Nếu một người nào đó chỉ nghĩ đến con khi cảm thấy vui vẻ hoặc chỉ có thể cùng con đùa vui, nhưng lại không sẵn lòng bên con khi con gặp những chuyện không may hoặc lại đi tâm sự những buồn phiền của họ với ai khác thay vì với con, người ấy không dành cho con tình yêu đủ lớn để vượt qua bão dông trong cuộc đời.
    Người luôn bên con, làm dịu đi những đau khổ trong lòng con mới là người giữ vị trí quan trọng nhất trong tim con. Những khi gặp chuyện buồn, đó là lúc tất cả hiện ra chân thật nhất. Vậy, hãy nói cho ta biết ai là người đầu tiên hiện ra trong tâm trí con khi gặp buồn phiền?
    Túm lại khi đã chọn yêu một người vơi tất cả tám lòng mình . Thì ta luôn phai biết đem đến những niềm vui, và luôn ở bên cạnh chia sẻ với người ấy nhưnngx lúc khó khăn và đau buồn nhất.
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Lại Iu...
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Em hứa, sẽ không làm anh buồn nữa. Thật đấy !
    ( Sẽ không như hôm qua nữa đâu )
  5. FerroConcrete

    FerroConcrete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Giữa dòng đời ta lặng lẽ ngược xuôi
    Nơi em đó một niềm tin trông đợi
    Vỗ về ta khi vấp ngã giữa cuộc đời
    Cho ta gửi nụ hôn vào hạnh phúc
    Để biết rằng ta mãi mãi bên nhau
  6. hoagaobensong

    hoagaobensong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một lối tình si
    Sao không yên dạ những khi em buồn?
    Khuya nao mơ cuối con đường
    Riêng em lẻ bóng dầm sương đứng ngồi...
    Miệng ta như thể đang cười
    Bỗng rơi lặng lẽ những lời tỉnh say...
    Đã trôi bao tháng bao ngày
    Rượu chi ta uống mà lây lất tình?
    Anh ơi bóng đã xa hình,
    Sao không buông thả cho mình hết ta
    Đời qua mà mộng không qua,
    Nhìn ai vẫn ngỡ như là vẫn em...
    Đêm nay có thực là đêm
    Không giăng, gió mà thổi chìm cơn mê.
    Mỗi người một lỗi tình si
    Đi đâu thì cũng phải đi tới cùng...
    Hồng Thanh Quang
    ________________________
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc của tôi ư?
    Tôi chưa biết và muôn đời không biết
    Hạnh phúc có thể là khi nỗi nhớ trong lòng da diết
    Chợt thấy anh trên lối cũ lại về...
    Hạnh phúc là trong những kỷ niệm gồ ghề
    Có một kỷ niệm đẹp ngày xưa xanh thắm lại
    Hạnh phúc là khi hai người đi xa mãi
    Nhưng lòng vẫn hiểu lòng chẳng trách cứ gì nhau
    Hạnh phúc là trong cuộc đời vá víu những niềm đau
    Có một người bạn ngồi bên ta im lặng
    Hạnh phúc là sau những mùa thi căng thẳng
    Lũ bạn bè chuốc nhau chén rượu cùng say
    Hạnh phúc là khi tay nắm lấy bàn tay
    Có hai người khẽ run trong gió
    Hạnh phúc là khi được trải mình trên thảm cỏ
    Nghe tháng ngày yên ả dần trôi
    Hạnh phúc của anh - Hạnh phúc của tôi
    Liệu hai ta có cùng chung hạnh phúc ?
    Tôi không biết bởi có khi có lúc
    Ta đi về hai hướng ngược nhau
    Hạnh phúc là trong cuộc đời trôi mau
    Ta được nhâm nhi một ly cafe nóng
    Hạnh phúc là nghe mặt hồ gợn sóng
    Ta lặng câm trong nỗi nhớ một người...
    Hạnh phúc là khi nghe tiếng anh cười
    Trong hạnh phúc dẫu không phải do tôi đem tới
    Tình yêu anh dù đã trao gió gửi
    Vẫn đem lòng thương nhớ biết bao năm..
    Hạnh phúc không phải những điều quá xa xăm
    Càng không phải những điều muốn là làm được
    Chẳng biết nữa chỉ vội vàng cất bước
    Lãng du giữa đời tìm hạnh phúc của tôi...
    ( St)
  8. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Em trai....
    Lần đầu tiên tôi ngồi nghĩ về em trai mình. Một thằng nhóc với đủ tính cách ương bướng và không bao giờ hai chị em có thể ngồi được với nhau quá lâu. Mặc dù rất quý nó, nhưng chưa bao giờ tôi thể hiện tình yêu cho thằng em, và cả sự dịu dàng của người chị nữa. Nó cũng ương bướng, chẳng bao giờ nghe lời tôi, và hai chị em luôn mâu thuẫn,...
    Vậy mà hôm nay, nửa đêm khuya, khi tôi biết ở nhà mọi người đã đi ngủ hết, thì nó ngồi bên chiếc điện thoại dưới tầng 1, gọi điện lên cho tôi.. Nó muốn động viên, an ủi và khuyên tôi nghĩ lại con đường mình sắp chọn.
    Như một người lớn, nó vẽ ra những trở ngại, những khó khăn và chông gai phía trước nếu như tôi chọn con đường đi cho riêng mình, không có gia đình, bạn bè và người tôi thương yêu bên cạnh. Nó bảo tôi sẽ đau đớn như thế nào nếu mất mát đi hầu hết cuộc sống tinh thần để đánh đổi lấy cái cuộc sống xa lạ kia, mà biết chắc là nó sẽ không hạnh phúc. Nó bảo tại sao tôi vấp ngã vào chuyện tình cảm lại bi quan như vậy, để rồi mất hết niềm tin và chọn cho mình một con đường cô độc, tại sao tôi lại rũ bỏ tất cả tình yêu thương của gia đình, 4 năm học hành để chọn lấy con đường ấy. Tại sao chỉ vì tự ái cá nhân mà tôi không nghĩ đến người thân ?
    Tôi không biết phải nói với nó như thế nào ? Với khối óc non trẻ của nó, nghĩ được những điều như thế đã là quá trưởng thành rồi. Nhưng nó không bao giờ hiểu được tại sao tôi chọn cho mình con đường chông gai như vậy. Có thể nó cho đó là sự trốn chạy của tôi, nhưng tôi hiểu hơn ai hết, ngoài sự trốn chạy đó còn là một niềm kiêu hãnh đến phù phiếm của bản thân mình. Tôi không muốn chấp nhận một kết cục ba mẹ mình vẽ ra, tôi muốn tự mình tách khỏi cuộc sống gia đình, nhưng tôi còn quá ít thời gian để làm được nó, vì vậy tôi phải chọn con đường kia....
    Cuộc sống vốn không giản đơn, con người và hoàn cảnh lại càng biến nó thành phức tạp. Tôi đã cố gắng tin và yêu hết mình để có thể thay đổi được kết cục đó, nhưng hình như tôi đã thất bại. Tôi không còn nhiều thời gian để cố gắng cho chính mình ở nơi này nữa, và ai đó cũng chẳng đủ để yêu thương tôi đến mức chấp nhận tôi ngay lập tức như thế này...
    Nếu như ở cả hai nơi tôi đều cô độc, thì tôi hiểu, tôi nên chọn nơi nào....
    Em trai à, rồi sẽ có một ngày, em đủ khôn lớn để hiểu được những điều chị đang làm, những điều chị đang trăn trở, băn khoăn. Có thể em cho chị là hèn nhát và khinh bỉ, nhưng cũng có thể em cúi xuống cảm thông cùng chị.... Cho dù là thế nào, thì em cũng có lý của mình.... Và không bao giờ chị trách em đâu, cũng như papa và mama nữa...
    Chưa bao giờ chị nói yêu em, yêu ba mẹ. Có thể chị ngại và không đủ dũng cảm để bày tỏ cảm xúc trước mọi người, nhưng hãy để chị nói ở đây : Chị yêu gia đình mình, yêu ba mẹ và yêu em hơn mọi thứ trên đời này....
    Hãy sống để ba mẹ tự hào về em, em trai nhé !
  9. FerroConcrete

    FerroConcrete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    ...........
    Hay thía !
  10. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Có một cái gì đó thay đổi trong tình cảm của anh và em rồi đúng ko?Dù anh đã tỏ ra bình thường như thế.Nhưng em cảm nhận được có sự đổi khác rồi.Mọi thứ dường như ko còn giống trước nữa,phải ko anh?Như thế tất cả nhưng gì chúng ta chia sẻ với nhau, cố gắng để hiểu nhau còn có ý nghĩa gì nữa anh?

Chia sẻ trang này