1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Em không nghĩ mình lại có thể nhớ anh đến thế!Trời đang mưa anh ạMưa thường làm mình yếu đuối hơn hay sao ấy anh nhỉ.Nó làm em nhớ anh hơn.Muốn gặp anh quá.Nhưng em cũng sắp đc gặp anh rồi.Nhớ!!!
  2. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới rảnh rang như thế này vào đây viết vài lời cho mình và những người yêu thương....
    Người thứ nhất: Ối zời ơi rượu chè gì mà giờ chưa về.
    Úi chà, đang định viết thì về mất rồi. Dừng vậy, hẹn khi khác nhé thương yêu
  3. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh lắm.hixxx
  4. FerroConcrete

    FerroConcrete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Vô đề
    Giữa dòng đời ta lặng lẽ ngược xuôi
    Nơi Em đó một niềm tin trông đợi
    Vỗ về Ta khi vấp ngã giữa cuộc đời
    Cho Ta gửi nụ hôn vào Hp
    Để biết rằng ta mãi mãi bên nhau
  5. FerroConcrete

    FerroConcrete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    "Lấy Trí Lực làm sự nghiệp
    Lấy Thương Yêu làm lẽ sống "
  6. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Em có thể gọi anh đi bất cứ buổi tối nào. Dù anh có không rành mấy con đường trên phố cổ nhưng anh vẫn có thể cùng em đi hết những con đường đó, dù anh không biết đường từ hồ Gươm sang hồ Tây nhưng cuối cùng anh vẫn cùng em đi trên đường Thanh Niên nhớ không em? dù em có chuyện gì anh luôn sẵn sàng trò chuyện cùng em, nếu em có chuyện buồn anh sẽ làm em vui còn nếu em có chuyện vui nói với anh em sẽ vui lên gấp bội. Và cuối cùng dù em muốn anh lang thang khắp thành phố HN này cùng em thì xin em bỏ dùm anh cái khẩu trang em nhé ^_^ .
  7. hoagaobensong

    hoagaobensong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Gió vẫn gió như ngàn đời vẫn thế
    Nắng hay mưa nào có khắc gì đâu?
    Với tất cả đều bình yên vô sự
    Trong mắt nhìn, nếu ta chẳng có nhau.
    Nếu ta chẳng có nhau trong sự kiếm tìm
    Trong mong nhớ chia lia xa cách
    Trong rạo rực đời cho gặp mặt
    Lời với lời chỉ còn nghĩa thông tin
    Nhưng những điều anh đang nói cùng em
    Có nắng gió của những ngày trăn trở
    Có sắc lạnh của tình yêu tan vỡ
    Có màu xanh của dự cảm thơ ngây.
    Rất có thể những điều trân trọng ấy
    Dưới mắt em là đơn giản thơ ngây
    Thì em hãy đốt lên thành tro bụi
    Để cuộc đời trở lại ngãi nhân sơ.
    ST
    ___________________
  8. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    [green]Em muốn nói với anh thật nhiều, thật nhiều nhưng bây giờ lại thấy không cần thiết nữa.Bởi có những điều không cần nói mà mình tự hiểu phải không anh?
    Em hiểu được tất cả những điều anh nghĩ.Hiểu rất rõ là khác.Nhưng nhất thiết phải như thế hả anh?[/green
    ]
  9. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh nhiều lắm!Yêu anh
  10. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Thế là dừng lại thật rồi đúng không anh?Khi chúng mình bắt đầu em chưa bao giờ nghĩ sẽ có một tương lai cho mối quan hệ của chúng mình.Nhưng bây giờ quyết định dừng lại sao em thấy khó thế.Chưa nghĩ đến cái gì đó xác định nhưng không phải em không hoàn toàn nghĩ rồi chúng ta sẽ ra sao sau này đâu.Em đã đặt câu hỏi này rất nhiều và cuối cùng thì em hiểu rằng dừng lại sẽ tốt hơn cho cả hai.Em đã quyết định rồi nhưng sao thấy mình chống chếnh thế.Em vẫn nhớ anh lắm, anh biết ko?

Chia sẻ trang này