1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FerroConcrete

    FerroConcrete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã sang thu rồi đấy, mùa thu dịu dàng và hiền hoà như em vậy .Anh yêu và say đắm cái cảm giác đi đến đâu cũng mát mẻ , cảm giác nhè nhẹ ấm áp, anh ước gì bốn mùa là mùa thu...
  2. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của chúng mình bắt đầu và kết thúc nhanh quá em nhỉ, từ khi anh còn ngoan ngoãn xưng " em" với " chị", vậy mà chúng mình lại quyết định gắn bó với nhau, những buổi tối bên chiếc ao làng, 1 cái làng giữa HN đông đúc và náo nhiệt, bên bờ ao, có bóng cây và những hàng gạch ấy, giường như chỉ có anh và em, nhớ lắm những nụ hôn - anh như chưa từng trải...vậy mà chỉ 1 lời nói dối của anh đã như nước lũ cuốn em đi, em làm anh lại chìm đắm trong những cám dỗ thường ngày, để quên em...nhớ em nhiều lắm búp bê ơi
  3. Coc_votu

    Coc_votu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Em yêu . Giờ này em đang làm gì vậy ?? em có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm không ?? Anh yêu em .
  4. c0nvit

    c0nvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Anh quá tốt
    Và thế là
    Anh yêu Em
    bằng một tình yêu
    ngưỡng mộ
    Anh nâng nỗi đau lên
    và để nó ùa ra
    Nhưng bờ vai ngăn lại
    Và nỗi đau
    lẩn tránh
    vào hư vô
    .................
    Em lại mang nỗi đau ra ngắm nghía
    và thốt lên
    nó kinh khủng quá
    anh ơi
    .................
    Anh điềm nhiên không nói
    Và bờ vai
    chỉ để chờ đợi
    cho nỗi đau
    lênh láng
    trào ra
    .................
    Chỉ bởi
    một lẽ thường
    Anh yêu Em
    Nhiều hơn cả đại dương!
  5. thuylong

    thuylong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay phết .
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình chiêm ngưỡng ảnh và người Thái Lan nhé
    Sân bay TL nè
    [​IMG]
    Khách sạn chỗ Fri ở
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường phố
    [​IMG]
    Xe cộ đêm
    [​IMG]
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Toà nhà cao nhất Bangkok
    [​IMG]
    Lang thang đêm
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Siêu thị nhé. Đẹp thôi rồi. Plaza và Vincom như nhà quê ý
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hết siêu thị rùi đến chợ.
    Cái chợ to đùng này tên là Chatuchak. Chỉ mở vào cuối tuần thôi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trong chợ bán cả chuột nhá
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. c0nvit

    c0nvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mưa quá. Chẳng muốn đi làm. Nhưng mình cũng lười như thế nhiều lần rồi. Chẳng có gì vui ở VP cả, thậm chí còn nhiều chán nản.
    Thêm nữa, tự nhiên lại hằn học với Anh. Lẽ nào cũng tại trời mưa.
    Hôm qua, test EQ 1 cái, ai ngờ kết quả kinh khủng như thế. Cứ như kiểu bị mắc bệnh tâm thần vậy. Dù sao mình cũng hết sức trung thực. Con bạn mình còn đắc chí nói rằng, nó đã đúng vì đã khẳng định mình bị điên... Thật nhảm nhí hết sức.
    Ở đây, thật an toàn, vì mình được là mình. Có những điều dễ dàng ngoài sức tưởng tượng. Thế mà con người luôn lẩn tránh nó và nghĩ thật khó khăn bao nhiêu,
    Được là mình, luôn là cảm giác dễ chiu. Giống như vào những ngày đẹp trời, xin nghỉ (ốm), và thế là lang thang, hay ở nhà đọc 1 cuốn tiểu thuyết hấp dẫn, xem phim hoặc nghe nhạc. Đời có mấy mà phải vướng bận. haha...
    .............
    Con **** trắng ngoài kia
    Vẫn vờn với gió
    Và nắng tươi
    ghen tỵ vẻ đẹp xinh
    Lá cất lời
    thỏ thẻ
    với nắng
    riu riu
    cùng gió
    Ôi bạn thân
    chúng ta cùng hạnh phúc
    vì đẹp xinh trong sớm mai
    hồng tươi!

Chia sẻ trang này